Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 144: Khả năng của Dias

10 Bình luận - Độ dài: 3,401 từ - Cập nhật:

Thả nốt quả bom này cho cả nhà nhé, trans mới đóng máy đi trượt tuyết đây, nếu mà cuối tuần này chưa chết trôi trên núi tuyết thì tuần sau, hoặc chủ nhật nếu trans khỏe sẽ lại có chap mới nhé. Chap sau Dias bị ăn hành vui lắm =)))

----------------------------

Chủ hội thở dài sau khi Erza rời khỏi phòng.

「Haiz. Anh ta không phải là người xấu, nhưng ta luôn thấy khó khăn khi phải đối mặt với anh ta」

Tôi đoán rằng ông ta không thể chịu được Erza về mặt tinh thần hay đại loại vậy. Fran trông vẫn ổn, nhưng đó là vì em ấy còn chưa có khái niệm về không gian cá nhân.

「Anh ta là thứ mà ta sẽ gọi là có chút đặc biệt」

「Đàn ông, nhưng đồng thời là phụ nữ?」

「Đó là một phần.」

Một phần? Còn có điều gì nữa ư?

「Còn gì nữa ư?」

「Có vẻ như cháu sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với anh trong thời gian tới, nên ta đoán sẽ không có vấn đề gì khi cháu kể với ta. Ngoài ra, ta sẽ rất lo lắng cho an nguy của ta nếu cháu rơi vào “nanh vuốt” của anh ta.」

Dias lẩm bẩm vài điều với một gương mặt vô cùng nghiêm trọng; ông ta dường như lạc trong đống suy nghĩ và lo lắng của bản thân rồi

「Erza là người mà cháu gọi là một gã đàn ông với tâm hồn của một phụ nữ. Anh ta có hứng thú với cả hai giới, và gu của anh ta càng ngày càng phong phú. Thực tế là ta và cháu đều đã rơi vào tầm ngắm của anh ta rồi. Anh còn còn có xu hướng hứng thú khi bị bạo hành nữa chứ.」

『…』

(Master?)

『Chết thật! Tôi nghĩ là tôi vừa đứng hình vài giây.』

Vậy anh ta là một gã bisexual nửa nam nửa nữ và bị thu hút bởi gần như mọi người và mọi thứ? Chẳng lẽ anh không có bản năng giữ cho mình chỉ bị hấp dẫn bởi vài thứ nhất định thôi sao? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Chết thật, tôi nghĩ là nó đã đi xa đến mức mà tôi bắt đầu thấy nguy hiểm thực sự rồi đây. Từng điều phía trên đã đủ tệ lắm rồi nên tôi nghĩ chúng tôi nên tránh anh ta càng xa càng tốt, vì chính bản thân chúng tôi.

「???」

Những gì chúng tôi bàn bạc dường như quá khó hiểu so với Fran. Tôi có thể thấy cả đống câu hỏi đang lởn vởn trong đầu ẻm.

(Master? Hiểu không?)

『A-anh hiểu, nhưng anh nghĩ em chưa cần phải biết đâu Fran à.』

(Tại sao?)

『Đó là vấn đề của người lớn. Em chưa cần biết đến nó. Thực ra anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em khỏi cần hiểu nó.』

(Hm?)

Tôi thực sự muốn em ấy không bao giờ hiểu điều đó, đừng bao giờ hiểu…

『Những gì em cần biết là Erza khá lập dị, vậy thôi.』

(Nn. Đã hiểu.)

Phù, tạ ơn trời em ấy không hỏi nữa. Tôi tin rằng tôi sẽ phát điên mất nếu tôi thực sự phải giải thích sở thích ai-cũng-biết-là-gì-đó của Erza

「Erza không chỉ đơn giản là ngắm nhìn trẻ con một cách trìu mến mà sẽ hành động theo ý mình, nhưng không có nghĩa là anh ta chủ động bám đuổi chúng. Dù gì thì, anh ta vẫn là người giỏi nhất ở Ulmutt, vậy nên có vài đứa trẻ dần phát triển gu kì lạ và tự tiếp cận anh ta.」

Ồ vậy đó là ý của ông ta khi nói đến rơi vào “nanh vuốt” của Erza sao? À không, đó giống như là bị “đầu độc” và “biến chất” thì đúng hơn.

「Sự thật là, ta đã được một người “nào đó” cảnh báo trước rằng ta khong nên để cháu rơi vào “vòng tay” của Erza… Ta khá chắc là người đó sẽ gửi cho ta một vé về trời nếu ta để chuyện đó xảy ra.」

「Người nào cơ?」

「Amanda. Ta đoán là người quen của cháu nhỉ? 」

「Nn.」

「Cô ta gửi diều hâu mang thư đến. Đây, cứ xem tự nhiên nếu cháu thích.」

Dias mỉm cười cay đắng khi đưa chúng tôi lá thư. Nó nhắc đến tên Fran cũng như miêu tả đặc điểm của cô bé trước khi lải nhải đủ điều về cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn ra sao. Nó kết thúc bằng việc nói rằng cô bé chắc chắn sẽ nổi bật, và rằng Dias nên cẩn thận bởi các mạo hiểm gia khác sẽ cố gắng gây sự với cô bé. Nó dù ít dù nhiều ép buộc Dias phải nghĩ được cách và làm gì đó bởi vì chắc chắn Erza sẽ thích Fran.

「Erza và Amanda đều có ý tốt, nhưng Amanda từ chối nhượng bộ trong mọi điều liên quan đến trẻ em.」

「Nn.」

「Ta nhắc lại là anh ta thực sự không phải là người tồi tệ đâu.…」

Tôi nên cảm ơn Amanda. Chúng tôi nợ cô ấy rất nhiều vì việc yêu cầu chủ hội giúp chúng tôi về vấn đề với Erza. À thì tôi cũng biết ơn cô ấy vì đã giúp chúng tôi liên lạc với chủ hội, nhưng vấn đề với Erza thực sự khiến toi muốn cảm ơn cô ấy từ tận đáy lòng. Thật ra thì tôi biết rằng Erza không tệ đến thế, nhưng vẫn có nguy cơ chúng tôi sẽ bị Erza để ý và bám theo chúng tôi mọi lúc mọi nơi.

「Được rồi, cháu có muốn đổi chủ đề và bắt đầu nói đến gì đó nghiêm túc hơn.」

Mặt của Dias lập tức trở nên nghiêm túc và ông ta khoanh tay lại, thật giống với tác phong của Chỉ huy Ik*ri (1)

「Thanh kiếm đó không chỉ là thanh kiếm bình thường đâu nhỉ?」

Tựa như một vụ nổ ngay trước mặt, tôi buột miệng nói.

『Cái gì!?』

「!!」

「Hử, tò mò vì sao ta nhìn ra hử? Vậy sao không thử thẩm định ta một lần nữa đi nếu cháu muốn biết?」

「?」

「Thử một lần đi. Ta đã lừa cháu lần đầu đó, cháu biết chứ?」

Hmmm… Tôi đoán là tôi sẽ làm như ông ta nói. Tôi tò mò làm sao ông ta có thể nhìn ra tôi, vậy nên…

Cuối cùng tôi cũng thử thẩm định lại ông ta một lần nữa sau một chút cân nhắc

(Master?)

『Hmmm…? Ông ta có nhiều kĩ năng hơn….?』

Không có khác biệt gì ở chỉ số và cấp của các kĩ năng. Tuy vậy, ông ta có thêm hai kĩ năng so với lần trước: Apparaisal Cover Up (Che giấu thẩm định) và Mind Reading (Đọc suy nghĩ). Cả hai kĩ năng đều ở cấp độ 8.

「Cháu thấy chúng chứ?」

「Nn.」

「Che giấu thẩm định có thể sử dụng để che giấu hoàn toàn bảng chỉ số, nhưng không chỉ có vậy. Cháu cũng có thể tập trung hiệu quả vào một vài mục tiêu nhất định để hoàn toàn che giấu chúng. Lúc nãy ta đã sử dụng để giấu đi Đọc suy nghĩ, lá bài tẩy của ta.」

Khỉ thật, bộ kĩ năng của Dias đã cho phép ông ta tìm ra và đánh vào điểm yếu, vậy nên cho ông ta một kĩ năng như vậy làm ông ta hoàn toàn bá đạo.

「Đọc suy nghĩ có thể sử dụng để đánh bại người khác, đặc biệt là khi kết hợp với Lão hóa. Ta cũng muốn có cả Thẩm định nữa, nhưng dường như ta không có khả năng cho kĩ năng đó. Ta chẳng có được nó dù ta có cố gắng đến đâu. Nhưng thôi, cũng khá dễ để hình dung ra vũ khi hay loại ma pháp nào mà ai đó có chỉ bằng việc quan sát họ, và phần đa mọi người hay nghĩ đến kĩ năng ngay trước khi họ sử dụng chúng, vậy enen ta có thể đối đầu với mọi thứ bằng việc đọc suy nghĩ đối thủ trước đó.」

Khi tôi phân tích kĩ năng, tôi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Mind Reading: Cho phép người dùng đọc thoáng qua suy nghĩ của mục tiêu.

Kĩ năng của ông ta không chỉ rõ rằng nó chỉ có thể đọc suy nghĩ của người hay động vật có trí tuệ. Có nghĩa là ông ta có thể đọc suy nghĩ của tôi ư? Ngay cả khi tôi là một thanh kiếm? Khoan, khoan, ông ta có thể đọc suy nghĩ của bất cứ thứ gì có suy nghĩ sao?

「Hehehe, trông như cháu có vẻ hoảng sợ. Cháu đã hình dung ra rồi chứ? Nó chính xác như cháu nghĩ. Kĩ năng này cho phép ta nhận ra rằng thanh kiếm đó có thể suy nghĩ, Fran à.」

『Chết tiệt, ông ta lại vừa đọc suy nghĩ Fran lần nữa.』

「À, để cho cháu yên tâm, ta không đi loanh quanh và đọc suy nghĩ người khác bừa bãi. Ta chỉ vô tình thấy cuộc ẩu đả mà cháu dính phải lúc trước. Ta nghĩ ta nên đọc suy nghĩ của cháu và can thiệp nếu cháu có ý định giết người làm phiền mình, điều này khá dễ bởi sự khát máu là một điều khá dễ đọc. Ta chỉ vô tình nghe lỏm được cháu có một cuộc trò chuyện qua thần giao cách cảm, và tại lúc đó, ta đã hình dung ra rằng thanh kiếm của cháu có khả năng suy nghĩ.」

Vậy ông ta biết về tôi ngay từ giây phút đầu tiên ông ta gọi chúng tôi? Vậy đây là lí do ông ta gọi Fran tới đây ngay từ đầu ư?

「Vậy nên sao chúa không kể cho ta về thanh kiếm của mình?」

(Ý là sao?)

『Hm… Có vẻ như là ông ta đã hình dung ra phần lớn mọi chuyện. Ông ta hẳn sẽ cáu nếu chúng tôi tiếp tục giữ bí mật, vậy nên…』

Dù gì, ông ta không có bằng chứng cụ thể. Giả ngốc vẫn có thể là một cách giải quyết. Nhưng chúng tôi không biết thực sự mục đích của ông ta là gì, và nếu điều tệ nhất xảy ra, ông ta sẽ cố gắng tịch thu thôi và tự mình sử dụng tôi.

「Hahaha, có vẻ như cháu không tin tưởng ta tí nào. Đừng lo, ta không làm gì bất lợi cho cháu đâu. Ta thề dưới tên của Amanda. Ta nợ cô ta một vố lớn, vậy nên ta sẽ không thể đối mặt với cô ta nếu ta làm gì bất kì điều gì sai trái với cháu. Thêm nữa, ta đã nói cho cháu về lá bài tẩy của ta, nên sẽ chỉ công bằng khi cháu cho ta biết về lá bài của cháu. Phải chứ?」

Nụ cười của Dias không chứa một chút ác ý nào, và không có vẻ như ông ta đang nói dối nữa…

Hah,… Vậy tôi đoán là chẳng còn cách nào. Chúng tôi sẽ ở đây một thời gian nên tôi không muốn gây thù chuốc oán với chủ hội. Mà dù sao ông ta có thể đọc được những gì chúng tôi nghĩ.

『Em không phiền chứ?』

(Nn. Không còn cách khác.)

Ông ta dù gì cũng đã biết khá nhiều

『Vậy tôi đoán cũng chẳng còn cách nào.』

「Woah, có phải đó là thanh kiếm không…?」

『Yeah, chào. Kiếm của Fran đang nói đây, ai đang gọi đấy.』

「Hahaha! Wow! Vậy là cậu còn có thể nói chuyện, như con người!? Ta đã không nghĩ đến điều đó.」

「Nn. Master tuyệt vời.」

「Master?」

Và rồi, chúng tôi, như mọi khi, để Fran giải thích tên tôi và bắt người khác phải sung bái nó. May mắn thay, Dias đọc tâm trạng khá giỏi nên ông ta khen không ngớt khả năng đặt tên của Fran, thậm chí đến mức hơi quá đà.

『Vậy ông cần gì ở tôi? Hay ông chỉ tò mò?』

「Phải rồi, phải rồi. Đây là lần đầu ta thấy một vũ khí có trí tuệ, nên ta đã quá phấn khích. Ta thừa nhận rằng ta có một chút tò mò, nhưng ta cũng muốn cho hai đứa một lời khuyên.」

「Lời khuyên?」

「Phải, lời khuyên. Master, Thẩm định không phải một kĩ năng hiếm có, nhưng có vẻ như cậu đã dùng nó suốt nhỉ?」

『Yeah, khá nhiều.』

「Ta biết là ta không đủ tư cách để nói điều này bằng việc ta đọc suy nghĩ người khác, nhưng cậu nên cẩn thận hơn khi chọn người để sử dụng nó khi mà Thẩm định sẽ phơi bày mọi thứ mà họ muốn giữ bí mật. Có một lượng lớn người ngoài kia rất ghét quý tộc và hoàng tộc, nên cậu có thể bị bắt với cáo buộc là gián điệp nếu cậu bị bắt khi dùng thẩm định với bất kì một trong hai loại người đó. Nhiều hoàng tộc còn có phát hiện thẩm định nên cậu sẽ bị chú ý ngay lập tức. Và hãy nhớ rằng tội đó sẽ đổ lên vai của Fran trong trường hợp của cậu.」

Bạn biết đó, ông ta có một quan điểm khá đúng làm tôi suy nghĩ về điều đó. Thẩm định cho phép bạn nhìn thấy gần như mọi thứ, nên người mà có nhiều bí mật hẳn rất ghét bị sử dụng lên mình. Tôi chưa từng nghĩ về kĩ năng từ góc nhìn đó trước đây.

「Ta chắc rằng Fran sẽ sớm gặp gỡ hoàng tộc trong tương lai tới, bằng chứng là việc cô bé đầy tiềm năng ra sao. Vậy nên hãy lưu ý điều này khi ngày đó đến. Nếu không, thì…」

Dias chặt nhẹ cổ mình thay cho phần sau của câu nói đó.

Phải, hợp lí đấy chứ. Làm mất lòng hoàng tộc chắc chắn là điều không thể được cho qua dễ dàng. Nói cách khác, thì sử dụng Thẩm định bừa bãi có thể dẫn đến những hậu quả kinh hoàng. Tôi cho rằng mình cần phải cẩn trọng hơn mới được.

「Đó là tất cả lời khuyên dành cho Thẩm định. Ta muốn khuyên cháu về vài điều khác nữa.」

「Điều gì nữa?」

「Hai đứa vẫn chưa nâng cấp cho các loại kĩ năng phát hiện đúng không?」

『Điều gì khiến ông nghĩ vậy?』

「Là bởi vì cậu không nhận ra khi ta sử dụng Lão hóa, Đọc suy nghĩ hay Dẫn dụ suy nghĩ, Dẫn dụ ánh nhìn. Ý ta là phần vì ta giỏi che giấu việc ta sử dụng chúng, nhưng hai đứa cũng quá sơ hở đó, biết không? Sức mạnh trong chiến đấu là một phần, các cháu thực sự quá sơ hở cho những người có điều cần che giấu, và hai đứa sẽ là người gặp bất lợi. Cậu sẽ có khả năng nhận ra có điều gì không ổn nếu cậu rèn luyện cả những kĩ năng phát hiện giống như các kĩ năng chiến đấu.」

Chúng tôi có cả đống các kĩ năng phát hiện, nhưng đa số đều ở cấp độ thấp. Kĩ năng cao nhất là Phát hiện hiện diện nhưng cũng mới chỉ có cấp 5

『Vậy có Phát hiện hiện diện cấp độ 5 là chưa đủ?』

「Chưa đủ. Cậu cần ít nhất một kĩ năng cấp 8 hoặc ba kĩ năng cấp độ 6 nếu cậu muốn đối đầu với những đối thủ mạnh hơn」

Cả hai lựa chọn đó đều khá xa vời

「Nói chung thì đó không phải là một yêu cầu bắt buộc. Cậu vẫn có thể làm như Erza, người nói rằng không có gì để che giấu, nhưng điều đó có thể không phù hợp với hai đứa, đúng chứ?」

『Yeah, tôi sẽ thích càng ít người biết về tôi càng tốt.』

「Ta có một chỗ khá tốt cho cậu và cô bé luyện tập. Muốn đến xem thử không?」

『Ông muốn nói đến hầm ngục ấy hả?』

「Chính xác. Cháu biết là Ulmutt có hai hầm ngục chứ?」

「Nn.」

「Hầm ngục phía tây dành cho người mới. Nó có rất ít bẫy, và phần lớn ma thú bên trong sẽ lao vào tấn công trực diện. Đó là một chỗ khá tốt để tân binh nâng cấp. Hầm ngục phía đông thì hoàn toàn ngược lại. Nó dành cho những mạo hiểm gia dày dặn kinh nghiệm hơn, và có rất nhiều bẫy. Ma thú bên trong cũng thích bố trí mai phục mạo hiểm gia hơn, và chúng sẽ càng mạnh mẽ khi cháu tiếu sâu vào phía trong hầm ngục. Rất nhiều mạo hiểm gia hạng D đã ngỏm tại hang động phía đông đó.」

『Vậy ông nói rằng muốn chúng tôi đến hầm ngục phía đông để rèn luyện các kĩ năng phát hiện?』

「Cậu đoán được ý ta rồi. Hầm ngục phía đông tuyệt vời cho những ai muốn cải thiện khả năng phát hiện. Vậy thế nào? Tất nhiên nó không giúp cậu tăng cấp kĩ năng ngay lập tức, nhưng nó vẫn đáng để vào đấy. Thường thì cậu sẽ phải chứng minh khả năng của mình tại hang động phía tây trước khi được cho phép vào cái ở phía đông, nhưng ta sẽ cho hai đứa qua nếu muốn. 」

『Tôi cho rằng như vậy đi? Chúng tôi dù gì cũng định tiến vào hầm ngục mà…』

Tôi không biết chúng tôi có thể nâng cấp được kĩ năng không, nhưng chúng tôi vẫn có thể luyện tập một chút trong việc sử dụng vài kĩ năng trong số chúng. Thường thì khá khó để luyện tập với kĩ năng phát hiện nên tôi rất muốn thử, được thêm chút nào hay chút đó. Nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy chút mệt mỏi bởi những thứ này.

『Nhưng tại sao phải giúp tôi đến mức này?』

Tôi chẳng thể khiến bản thân tin ông ta. Tôi nghi ngờ rằng ông ta làm nhiều điều cho chúng tôi đến thế không còn là vì ý tốt nữa.

「Hahaha, I’m not trying to trick you, you know? It’s just that this happens to be something that benefits the guild. – Hahaha, ta không cố gắng lừa hai đứa đâu. Những điều đó chỉ để phục vụ cho Công hội thôi.」

「Nn? Cháu khám phá hầm ngục phía đông có lợi cho Công hội?」

「Đúng vậy. Hầm ngục phía tây tràn ngập tân binh, chẳng đứa nào sẽ có khả năng cho ta biết cháu mạnh đến đâu. Ta khá chắc rằng cháu sẽ chỉ gặp nhiều rắc rối hơn nếu cháu đi về phía tây.」

À tôi hiểu rồi. Giải đấu sắp diễn ra, nên Ulmutt đang đón cả đống mạo hiểm gia. Với nhiều người hơn, bạn sẽ có thêm những kẻ ngu ngốc, tức là thêm người muốn gây sự với Fran. Công hội sẽ thoải mái hơn nếu có thể hạn chế tối thiểu những sự hỗn loạn gây ra bởi cô bé.

「Có khá ít mạo hiểm gia khám phá hầm ngục phía đông, nhưng đó đều là những người có khá nhiều kinh nghiệm. Họ thường không gây sự với cháu chừng nào Công hội yêu cầu vậy.」

『Vì thế ông thích chúng tôi đi vào hầm ngục phía đông hơn phía tây?』

「Phải, điều đó có lợi hơn cho cả hai bên. Vậy, hai đứa thấy sao?」

『Em thấy sao, Fran?』

「Em không bận tâm.」

「Tốt tốt. Trông như cháu ổn và có động lực rồi.」

Chủ Công hội dường như đã đoán được câu trả lời này, ông ta rút ra ngay lập tức giấy phép vào hầm ngục phía tây có tên Fran được viết nắn nót trên đó. Chết tiệt, ông ta đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi ngay từ đầu.

Thành thật nhé, tôi thực sự không ghét Dias, nhưng tôi cũng chẳng thể tin tưởng ông ta.

-----------------------

(1): Cái này bản Eng không ghi rõ, mình cũng không nhớ được nhân vật này, ai nhớ nhắc mình cái nh

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Toàn thứ dữ ko. Hết mắt thần, linh hồn nhãn đến đọc suy nghĩ. Tội master ghê đi đâu cx bị phát hiện
Xem thêm
Ông này não sạn vl

Đưa ra từng nước đi một để dẫn dắt hướng đến mục đích ban đầu đề ra

Nể thật
Xem thêm
Sau này k biết còn bị ai phát hiện nữa:))
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm