Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 96: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

15 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:

Salrut lườm về Fran bằng một ánh mắt đầy phẫn uất, trong khi vẫn bị giữ lại bởi Urushi.

| Thanh Thánh Kiếm đó vốn dĩ phải thuộc về đất nước của ta! |

Vậy hắn thật sự đang nhắm đến thanh kiếm. Mà nó cũng là một vũ khí hủy diệt hàng loạt, đủ mạnh có thể lật ngược lại hoàn toàn cán cân sức mạnh giữa các quốc gia mà. Chúng thèm khát nó thế, âu cũng là điều dễ hiểu.

Chúng tôi không thể khiến hắn tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào nữa, trừ việc Reidos đang muốn thanh kiếm. Cũng chịu vậy, đám qua đào tạo có khác.

Quả là tôi có thể biết thêm một số thứ nữa bằng cách tra tấn, nhưng có các em thiếu nhi xung quanh nên...

Ngoài ra, thẩm vấn là nghề của Serid, không phải của chúng tôi. Chúng tôi đã nhúng tay vào chuyện này quá sâu rồi, nếu cố hơn nữa, rất có khả năng chúng tôi sẽ kẹt cứng trong cái mớ chính trị bòng bong này.

| Salrut... tại sao...? |

| Em không thể tin được là ông ta đã lừa dối mọi người từ trước đến giờ. |

Cặp song sinh vẫn chưa hết sững sờ, đằng nào hắn ta đã làm hộ vệ cho cả hai trong ngót năm năm rồi mà.

Salrut quả quyết rằng hắn đã rời bỏ Vương Quốc Reidos khoảng tám năm về trước, sau đó dành phần lớn thời gian du hành khắp mọi nơi trước khi đặt chân đến nơi nào đấy ở Vương Quốc Fyrias. Dạo đấy, hắn ta gặp được hoàng hậu, khi bà ấy đang bị tấn công bởi phiến quân nổi loạn, nên đã ra tay giúp đỡ và thế là hắn ta được hoàng hậu đưa vào Hội Hiệp Sĩ. Trong suốt thời gian qua, hắn đã làm việc hết sức mình trong Hội, đến mức thậm chí còn nhận được vinh dự bảo vệ thành viên của gia đình hoàng tộc.

Okay, chẳng phải bản thân câu chuyện đã đáng ngờ rồi sao? Hắn ta xuất hiện ngay lúc quân phiến loạn đã gần như giết được hoàng hậu, nghiền nát tất cả bọn chúng mà không dính một vết xước, trong khi bản thân chỉ một mình một ngựa? Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ tôi thấy đầy mùi ám muội.

Hoàng hậu có hơi cả tin quá không, hay chỉ lạc quan trong mỗi việc này? Ý của tôi là bà ấy đã để một tay cựu hiệp sĩ của Reidos lởn vởn gần gia đình mình sao? Dù hắn đã cứu bà hay không vẫn thế.

Vì thế, tôi tin rằng vẫn còn thứ gì đó nữa, nên đã Thẩm Định tất cả những trang bị mà hắn đang mang nhằm xác định rõ mấy cái hiệu ứng.

___________

Tên: Nhẫn Quan Hệ (Ring of Bonds)

Hiệu ứng: Khiến việc hình thành các mối quan hệ với người khác được dễ dàng hơn. Càng ở bên đối tượng lâu, hiệu ứng càng mạnh.

___________

Thành thật mà nói, lúc đầu tôi không chú ý đến nó vì tin rằng cái nhẫn chỉ là thứ gì đấy vớ vẩn thôi. Nhưng hóa ra tôi đã sai, sai nặng luôn. Cái nhẫn dễ sợ hơn tôi nghĩ nhiều. Sau đó, tôi đã dùng Đôi Mắt của Empyria cùng Cảm Quan Ma Pháp và Thuật Phù Thủy để đẩy mạnh khả năng Thẩm Định, để rồi phát hiện bên trong chiếc nhẫn hiện đang cuồn cuộn một lượng ma pháp rất đáng chú ý.

Nó không đủ mạnh đến mức tẩy não người khác, nhưng dư sức khiến họ ném hết cảnh giác vào sọt rác.

| Cái nhẫn này? | (Fran)

| Ngươi đang làm gì thế!? Đưn—Ga! |

| Gâu! |

Cái nhẫn dường như là một vật quan trọng với hắn, khi chúng tôi định lấy nó, Salrut quặn lại chống cự. Tuy nhiên Urushi đã tăng áp lực của chân mình, khiến mọi nỗ lực của hắn thành vô ích.

Có vẻ cậu nhỏ thú lắm, khi nghịch tên hắc hiệp sĩ dưới chân mình. Đôi khi, cậu ta còn chuyền hắn từ chân này sang chân nọ, và mỗi lần như thế Salrut đều la lên trong đau đớn, khiến Urushi còn vui hơn nữa.

| Nó là gì vậy, Fran? |

| Nn, chiếc nhẫn, đáng ngờ. |

Fran đưa cho Serid chiếc nhẫn của Salrut, sau khi đã cưỡng đoạt chiếc nhẫn từ hắn. Lấy nó đi có vẻ là một sự lựa chọn đúng đắn, nhìn cái cách mà tên hắc hiệp sĩ hoảng hết cả lên.

Liền sau đó, chúng tôi đi quanh để truy vấn thêm tất cả những hiệp sĩ xung quanh. Nếu trong nhà mà phát hiện được con gián nào, điều đó có nghĩa là vẫn còn đến mười con nữa đang quanh quẩn đâu đấy, đám gián điệp chắc không khác mấy đâu. Và đúng như dự đoán, chúng tôi lôi ra tiếp hai tên phản bội nữa.

Khá ổn rồi đấy chứ. Chúng tôi đã làm hết những gì có thể, thế là tôi trở lại hình dáng cũ và về vỏ kiếm đằng sau lưng của Fran.

Tiếp theo là hướng đến Barbra, hoặc lẽ ra là thế cho đến khi chúng tôi được biết bọn hải tặc có giấu kho báu tại cứ điểm của mình. Hơn nữa, nơi đó thậm chí còn cùng đường đến Barbra. Dường như, chúng khuất đâu đó trên các hòn đảo quanh đấy.

Có vẻ số lượng không phải dạng vừa đâu, vì thế mà tôi rất nóng lòng quét sạch chỗ đó. Chúng tôi đã bị vướn vào cả tấn rắc rối rồi, phải được thưởng chút gì đó chứ, đúng không?

Thuyền trưởng Rengil hỏi tên hải tặc, sau khi hắn đã chỉ cho tôi chỗ của chúng.

| Tấn công và giết hại gia đình hoàng tộc không phải là thứ bọn cướp biển các người muốn làm, phải không? |

Chờ đã, thật á? Với tôi, chính vì chúng là hải tặc nên mới làm vậy.

| Không đúng ư? |

Dường như Fran cũng thắc mắc tương tự.

| Đúng vậy, hải tặc có thể rất tàn ác, nhưng bọn họ thường không giết những ai không chống cự lại. Gần như chẳng đụng đến người nào đã đầu hàng. | (*Le cướp biển)

| Thiệt ư? |

| Thật. Ngay từ đầu, việc tấn công các thuyền trên biển vốn đã ẩn chứa nhiều rủi ro rồi. Hầu hết, chúng đều được bảo vệ bởi hoặc lính đánh thuê, hoặc mạo hiểm giả. Bọn tôi không thể biết được thứ quái vật nào đang đợi mình phía trước cho tới khi thật sự đặt chân lên thuyền. | (*Le cướp biển)

Oh, hiểu rồi. Nếu làm thế, nhiều khi chúng sẽ lỗ nặng hơn lãi.

| Đấy là lý do chúng tôi thường bắt con tin và đòi tiền chuộc để đổi lại sự an toàn của họ. Điều này có lợi hơn rất nhiều. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng công việc của hải tặc thường được xây dựng trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, làm gì có người nào chịu trả tiền chuộc nếu họ không tin chúng tôi đang giữ con tin của họ an toàn? | (*Le cướp biển)

| Quả thật. |

| Người bình thường đã thế, thì gia đình của hoàng tộc sẽ ra sao? Hoàn toàn trái ngược những gì hải tặc muốn. Nếu cái chết của họ lộ ra, nguyên cả một quốc gia sẽ truy đuổi chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi sẽ mất đi niềm tin của xã hội. Chỉ một trong tất cả những thứ trên thôi đã hoàn toàn có thể khiến chúng tôi lâm vào đường cùng rồi. | (*Le cướp biển)

| Vậy ý kiến của Serid: Đầu hàng. Đúng đắn chứ? | (Fran)

| Trong trường hợp này, vâng. Đầu hàng thật sự là lựa chọn tốt nhất cho đến giờ. | (*Le cướp biển)

Ohhhh, ra vậy. Whoops, xin lỗi Serid, tôi thật sự không nên thấy đồng chí nói câu nào là cãi câu đấy.

| Chúng tôi quyết định nhận việc vì hiện tại, bọn tôi đang rất cần tiền. Ngoài ra, chủ thuê cũng đã đảm bảo sẽ che đậy tất cả những dấu vết. |

Đám hải tặc đã tin rằng chỉ cần theo hướng dẫn của Salrut là ổn cả. Mà chúng chắc chắn đã thành công, nếu không có chúng tôi. Với Salrut, việc thuê Fran chẳng khác nào tự đào mộ cho chính mình.

Nhưng cạnh đó, nói thế cũng không đúng lắm. Người đề xuất thuê Fran là cặp song sinh mà. Cả ba đang có mối quan hệ rất tốt, dù có phải công việc hay không, họ cũng muốn dành thêm thời gian cho nhau.

Ý trời rồi.

Tuy nhiên, cũng có thể Salrut cho phép Fran hộ tống cặp song sinh vì nghĩ con thuyền thiếu sự bảo vệ để chống lại bọn ma thú? Hắn đằng nào cũng không tính chết ngay trên biển. Nhưng hẳn sốc lắm, khi con bé không chỉ hạ gục được ma thú mà còn nghiền nát toàn bộ tụi cướp biển dễ dàng như vậy.

| Tại sao cần tiền? | (Fran)

| Cô còn nhớ những con tàu của chúng tôi đang trong tình trạng nào chứ? |

| Nn. |

Bọn nó trông như vừa dính phải một trận chiến khác, Trong số đó, có con thuyền còn nguyên xi cái lỗ bự bên sườn nữa mà.

| Chúng tôi cần tiền để sửa lại chúng. |

| Sao tổn hại như vậy? |

| Chuyện xảy ra vào bảy ngày trước... |

Tên hải tặc chìm vào kí ức của mình.

| Như thường lệ, chúng tôi rời khỏi cứ điểm và tìm kiếm con mồi... |

Khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ, tựa như chính hắn cũng không tin vào đôi mắt của mình... Thôi nào, bớt romantic và drama lại hộ con cái bố, nói trọng tâm đi.

Tóm lại, trong lúc tung tăng đến trường... á nhầm, ra biển như ngày nào thì chúng va phải một con ma thú khổng lồ. Nó mạnh đến nỗi chỉ trong khoảng khắc đã hủy diệt bốn con thuyền, có hai con thuyền bị tổn hại trầm trọng, số còn lại là tất cả những gì hắn mang ra tấn công chúng tôi.

| Ma thú? |

| Đúng vậy, tôi chưa từng thấy một con ma thú nào khổng lồ như vậy. Có lẽ, nó thuộc loài Hải Cồ Xà (Rắn Biển Khổng Lồ). |

| Như thế nào? |

| Tôi không thấy được toàn bộ, nhưng đường kính của nó bằng con thuyền chỉ huy của tôi. |

Wào, éo đùa đâu, nó bự vậy á? Nếu nó đã rộng bằng một con thuyền chiến cỡ lớn rồi, thì chiều dài ắt phải đến cả trăm mét.

Nó chắc chắn là con ma thú mà chúng tôi đã được nghe kể ở Dharz, thứ đang lởn vởn đâu đó gần bờ biển.

Tôi không biết có chúng tôi có nhọ đến độ gặp nó trên đường không, nhưng cẩn thận vẫn trên hết, hết sức cẩn thận vào, nhất là khi chúng tôi chẳng biết cái đách gì về khả năng của nó.

Chờ đã, sao tự nhưng tôi có linh cảm xấu thế này? Uầy, đừng nói là... ?

| Có một cái bóng khổng lồ trên biển, ngay trước mũi thuyền! |

Tuyệt, thế cơ đấy.

| Master. |

|| Ừ, anh biết rồi. Lên nào, Urushi! ||

| Gâu! |

Con ma thú mà chúng tôi sắp sửa đối mặt đây có thể dễ dàng quét sạch cả một hạm đội của đám cướp biển, vì thế mà con thuyền bé xinh của chúng tôi nếu cứ ngồi chơi xơi nước là về với đất mẹ luôn đấy chứ đùa.

| Thuyền trưởng. |

| Nó ngay đây này, Fran! |

Chúng tôi nhìn về hướng người thuyền trưởng chỉ đến, và ở đó, một cái bóng hùng dũng đang quằn quại bên trên mặt biển. Tôi có thể thấy nó rõ rằng, dù từ đây tới chỗ kia cũng phải đến hơn trăm mét.

| Dường như nó đang nhắm đến chúng ta. |

| Không thể chạy? |

| Nó quá nhanh. |

Vậy chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, huh. Này, Fran, sao mắt của em lại sáng hết cả lên thế? Chúng ta đang trong thế hơi bị xấu đó?

| Đánh trước, thắng nhanh. |

|| Hah... được rồi, đành chịu vậy. Hãy toàn lực đánh bại nó. ||

| Nn. |

Điều mà tôi đang lo lắng là chúng tôi có thể không nhắm trúng được, bởi vì nó vẫn còn đang dưới biển.

|| Này, Urushi, mi nhử cái thứ đó lên mặt biển một chút được không? ||

| Gâu gâu gâu! |

Wào, hai bọn họ điều rất muốn chiến đấu. Tôi không có ý nói điều đấy không tốt, có điều cả hai giờ như bị cuồng chiến vậy.

Được thôi, tôi và Fran sẽ lập tức tấn công ngay khi Urushi hoàn tất nhiệm vụ của mình. Cơ thể của nó quá lớn, đây không phải trận chiến đòi hỏi sự khéo léo, mà là sức mạnh.

|| Anh sẽ dùng Ná Siêu Năng Lực. Em hãy dùng phong phép và Kiếm Nguyên Tố để gia cường cho anh. ||

| Roger. |

Tôi khởi đầu bằng cách biến hình thành hình dạng có thể tối ưu hóa tốc độ và sát thương ném, ví như viên đạn chẳng hạn, đó là thứ tôi hình dung trong đầu. Tiếp theo, tôi bắt đầu tạo các rãnh xoắn ốc trên người mình.

Kết quả là một vật gì đó mà tôi đã thấy từ trước, cái nào nhỉ? À, thanh Caladbolg của Archer (//Trans: Fate/stay night //), hơi bị khiếp khi bắn đi như một mũi tên à nha.

Tiếp theo, tôi khoác lên mình Bộc Hỏa Kiếm, phong phép, Chấn Nha và truyền ma pháp đi khắp cơ thể đồng thời. Xử Lý Song Hành cho phép tôi kích hoạt tất cả số đó một lúc mà không gặp vấn đề gì.

|| Chuẩn bị chưa, Fran? ||

( Nn, mọi lúc. )

|| Được rồi... ||

Tôi bắt đầu nén Siêu Năng Lực.

Và như thế, đòn phủ đầu được khởi động.

| Gyagyagyagyagyagya! | (*Le ma thú)

| Gâu! |

| Giỏi lắm, Urushi. |

Urushi bắn ra loạt đạn vào người con ma thú từ trên cao. Không lâu sau, nó hóa bực và lao lên khỏi mặt biển. Cái đầu khổng lồ đến mức có thể nuốt nguyên cả một con cá voi xanh của nó nhanh chóng phóng đến Urushi.

Ngoài ra, nó không giống một con rắn chút nào, như con giun đất hơn. Miệng của nó trông hệt bộ hải quỳ, chạy dọc là hàng loạt những chiếc răng to lớn.

| Lên! |

|| Yahooooo! ||

Fran gồng hết sức của mình mà phóng tôi đi. Mỗi lực ném của em ấy đã đủ mạnh để khiến tôi xuyên thủng bất cứ sinh vật nào có sức mạnh ngang hoặc dưới Wyvern cấp thấp.

Tôi giải phóng lượng siêu năng tích tụ trên cơ thể từ nãy đến giờ, đẩy mạnh gia tốc của bản thân hơn nữa.

|| Uooooohhhhhhhh!!! ||

Một chấn động khủng khiếp ngay lúc tôi đâm vào con ma thú; Trên cái cổ của nó, khi tôi đi xuyên qua, đã xuất hiện một cái lỗ có đường kính mười mét.

Dư chấn mạnh đến mức làm tôi bay sang hướng khác sau đòn tấn công. Cơ thể của tôi trở nên bị tổn hại nghiêm trọng, không bị phá hủy phần này thì cũng nứt gẫy phần khác. Ép bản thân hoạt động quá mức thật sự nguy hiểm, cứ cố quá thế này thì thành quá cố thiệt chứ chẳng đùa.

Nhưng tôi không có thời gian để đánh giá lượng thương tổn mà tôi đã hứng phải.

|| Ôi f*ck! Cái thứ yêu nghiệt gì thế này!? ||

_____________

Thông tin chung

Tên chủng tộc: Midgrad Wyrm (Hải Cồ Xà)

Ma Thú

Lv.60

HP: 35991/38709        

MP: 531    

STR: 4019

VIT: 4669

AGI: 105

INT: 5

MGC: 109

DEX: 24

Kĩ Năng:

Dung Thực Lv.2, Tái Tại Lv.2, Cắn Xé (Absorption Lv.2, Regeneration Lv.2, Predation)

Miêu Tả: Từ một ấu trùng có tiềm năng vô hạn mà phát triển thành. Trí tuệ thấp kém, chỉ có thể làm theo bản năng. Có xu hướng tấn công và nuốt chửng bất cứ thứ gì di chuyển. Thiếu các kĩ năng đặc biệt, nhưng được bù lại bởi kích thước khổng lồ, khiến không ít địch thủ phải e ngại. Truyền thuyết kể lại từng có con thuộc loài này đã hoàn toàn xóa sổ cả một hòn đảo trong quá khứ. Cực kì khó để giết.

Đe dọa hạng A. Vị trí ma thạch: trái tim

_____________

Nghiêm túc đấy hả!? Hơn 30 000 máu!? Đòn tấn công mới nãy của chúng tôi thậm chí còn chẳng câu được 1/10 thanh HP của nó. Như chưa đủ tệ, hạng đe dọa của nó là A.

Nó có rất ít kĩ năng, và nếu chỉ xét đến mảng đó thì có thể kết luận rằng nó yếu. Tuy nhiên, nhìn cái kích thước, HP, STR và VIT kia đi...

|| Tsk! Thốn thật. ||

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Này thì không check stats trước=))
Xem thêm
Trâu đến mức biến thái :))
Xem thêm
Nhìn giống giun nhỉ
u5222-15aa466b-0b4d-42da-830c-31ecfccb0e7b.jpg
Xem thêm
Tưởng dễ xơi lắm, ai ngờ trùm phụ =))))
Xem thêm
tks. trâu bò là đây
Xem thêm
Nhẫn quan hệ...????????????????
Xem thêm