Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 132: Cái chết của Rynford

10 Bình luận - Độ dài: 2,533 từ - Cập nhật:

Đòn tấn công của Urushi là một cú dứt điểm; Rynford đã cạn sạch sinh lực của mình và chỉ có thể gào thét đầy hận thù trước khi tắc thở. Toàn bộ cơ thể của hắn cũng phản ứng theo. Từng thớ thịt của lão ta bắt đầu bị chảy ra, và dần dà cái xác của hắn chỉ còn lại cát bụi.

Cái chết của hắn đột ngột, quá đột ngột, đến nỗi có phần hơi đáng thất vọng.

*Whimper*…

Urushi nhảy ra khỏi bóng tối trong lúc cơ thể của Rynford vẫn đang dần mục rữa. Tiếng rên rĩ đau đớn và máu nhỏ ra từ miệng cậu ta thực sự mang lại cảm giác gì đó không đúng.

『Sao thế? Mi ổn chứ?』

「Do Rynford?」

「*Whimper*…」

Chúng tôi nhanh chóng mở hàm của cậu ta ra để xem thử nguyên nhân, và Urushi đang trong tình trạng khá tệ. Toàn bộ bộ hàm của cậu ta đều bị tổn hại, không chỗ này thì chỗ kia, và đáng lo nhất là cặp răng nanh; Chúng đã hoàn toàn bị dựt ra nát tươm, chỉ còn là mấy cái lỗ đang rỉ máu.

Dù thế, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Đòn phối hợp giữa tôi và Fran đã khiến lưỡi kiếm của tôi bị nát bét thế này kia mà. Urushi cũng bắt chước y hệt chúng tôi, nên không có gì lạ nếu nanh của cậu ta chịu tình trạng tương tự.

『Bây giờ đừng gắng sức nữa, nghe chưa?』

「Gâu.」

「Nhưng, khi nãy thật ngầu.」

「Gâu!」

Tôi sau đó nhanh chóng hồi phục cậu ta lại nguyên trạng.

<Fran đã lên cấp.>

<Fran đã lên…>

Trận chiến đã kết thúc, nên System Announcer chen vào một số thông báo.

Rynford là cái túi mang cả tấn kinh nghiệm. Fran nhờ thế đã tăng thêm tận ba cấp; Em ấy đã đạt Lv.40 dù lượng kinh nghiệm thu về đã được phân chia khá nhiều.

_______________

Thông tin chung

Tên: Fran

Tuổi: 12

Tộc: Beastman (Loài Hắc Miêu)

Nghề: Magic Warrior

Trạng thái: Đang kí kết

Cấp độ: 40/45

HP: 450

MP: 382

STR: 251

VIT: 196

AGI: 248

INT: 172

MGC: 206

DEX: 170

Kĩ năng

Espionage: Lv 3

Court Etiquette: Lv 4

Presence Detection: Lv 4

Sword Techniques: Lv 5

Sword Arts: Lv 6

Blink: Lv 3

Fire Magic: Lv 2

Cooking: Lv 2

Insect Killer

Vigour Manipulation

Goblin Killer

Mental Stability

Skilled Skinning

Demon Killer

Determined

Directional Sense

Night Vision

Magic Manipulation

New: Evil Killer

New: Evil Resistance

(“Gián điệp Lv.3, Lễ nghi triều chính Lv.4, Cảm nhận Hiện diện Lv.4, Kiếm Kĩ Lv.5, Kiếm Thuật Lv.6, Tốc di Lv.3, Hỏa Phép Lv.2, Nấu nướng Lv.2, Kẻ diệt Trùng, Thao túng Sức mạnh, Kẻ diệt Goblin, Tinh thần Sắt đá, Lột da thông thạo, Kẻ diệt Quỷ, Kiên Định, Cảm nhận Phương hướng, Dạ Nhãn, Thao túng Ma pháp, <Mới> Kẻ diệt Tà, <Mới> Chống chịu hắc ám”)

Đặc kĩ

Magic Convergence

Special Skills

Black Cat’s Divine Protection

(“Hội tụ ma pháp, Đặc Kĩ, Thánh Hộ Hắc Miêu”)

Danh hiệu

Match for a Thousand

Insect Killer

Lord of Dismantling

Recovery Magic Adept

Goblin Killer

She who Slaughters

Skill Collector

Dungeon Conqueror

Giant Eater

Demon Killer

Fire Adept

Wind Adept

King of Cooking

Undead Killer

Skill Maniac

New: Evil Killer

Trang bị

Black Cat Set (Body Armour, Gloves, Shoes, Earring, Cloak, Belt)

Power Bracelet + 1

Bracelet of Substitution

Skull Necklace

_______________

Có vẻ như nhờ dính phải một mớ đòn sát thương từ nãy đến giờ mà em ấy đã nhận thêm kĩ năng Evil Resistance. Danh hiệu mới của Fran cũng rất đáng chú ý, khi thẩm định cho ra kết quả như sau:

_______________

Evil Killer: Danh hiệu được phong tặng cho cá nhân đã hạ gục Evil Being.

Hiệu ứng: Nhận được kĩ năng ‘Evil Killer’

_______________

Dường như nó là kiểu danh hiệu mà bạn sẽ nhận được nếu hạ sát thành công một kẻ địch cực kì mạnh mẽ, trái với việc chỉ đơn giản là giết một lượng cụ thể nào đó những kẻ yếu hơn.

Và quan trọng nhất là cấp độ em ấy đang dần đạt đến mức tối đa. Tôi thiệt tình tò mò đến không đợi nổi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Tất nhiên, Fran không phải người duy nhất lên cấp: Urushi cũng thế.

_______________

Thông tin chung

Tên: Urushi

Chủng: Darkness Wolf (Sói Ma pháp (ma thú))

Trạng thái: Trung lập

Cấp: 22/50

HP: 644

MP: 811

STR: 341

VIT: 290

AGI: 439

INT: 282

MGC: 511

DEX: 258

Kĩ năng

Darkness Resistance: Lv 8

Darkness Magic: Lv 3

Sense of Smell: MAX

Espionage: Lv 7

Fang Techniques: Lv 6

Fang Arts: Lv 6

Shadow Dwell: MAX

Shadow Travel: Lv 6

Air Jump: Lv 8

Fear: Lv 4

Vigilance: Lv 6

Presence Concealment: Lv 6

Regeneration: Lv 5

Deadly Poison Magic: Lv 1

Blink: Lv 5

Muffle: Lv 6

Spirit Magic: Lv 5

Life Force Detection: Lv 7

Resistance to Mental Abnormalities: Lv 6

Poison Magic: MAX

Echolocation: Lv 7

Roar: Lv 8

Shadow Slip: MAX

Dark Magic: MAX

Night Vision

Greater Poison Fang

Automatic HP Recovery

Automatic MP Recovery

Immune to Poison

Body Alteration

Magic Manipulation

New: Evil Detection

New: Evil Resistance

(“Kháng Dạ Phép Lv.8, Dạ Phép Lv.3, Cảm nhận Mùi hương Lv.Max, Gián Điệp Lv.7, Nanh Kĩ Lv.6, Nanh Thuật Lv.6, Lặn Bóng Lv.Max, Bóng Di động Lv.6, Nhảy bước Lv.8, Sợ hãi Lv.4, Cảnh giác Lv.6, Che dấu Hiện diện Lv.6, Tái tạo Lv.5, Ma pháp Tử độc Lv.1, Tốc di Lv.5, Bao Bọc Lv.6, Tinh Linh Thuật Lv.5, Cảm nhận Sức sống Lv.7, Kháng Tâm thần Bất thường Lv.6, Độc Phép Lv.Max, Định vị tiếng vang Lv.7, Rống Lv.8, Bóng Di Lv.Max, Hắc Ma Pháp Lv.Max, Dạ Nhãn, Nanh Độc Cao cấp, Tự động hồi HP, Tự động hồi MP, Kháng Độc, Thay đổi Hình dạng, Thao túng Ma pháp, <Mới> Phát hiện Hắc ám, <Mới> Chống chịu Hắc ám”)

Đặc kĩ

Prey Absorption (“Hấp thụ con mồi”)

Danh hiệu

Kin to the Sword

Kin to the God of Wolves

­_______________

(Trans//: Dịch xong phần này phê còn hơn cả chơi lá đu đủ. //)

Trông Urushi cũng nhận được một cặp kĩ năng luôn. Cơ mà khoang, Evil Resistance? Cậu ta đâu bị thương nhiều bằng Fran… Hmm… chắc là nhờ kĩ năng Prey Absorption. Nó cho phép Urushi hấp thụ một phần năng lực của bất cứ thứ gì cậu ta ăn phải, nên tôi đoán là cậu ta đã nuốt vào bụng chút máu và thịt của Rynford khi hạ hắn ta, vì thế kết quả là được vậy.

Tuy trông chả có vấn đề gì nhiều, nhưng liệu sau này có nên cấm cậu ta ăn mấy thứ như Evil Being không nhỉ?

『Được, vậy là xong chuyện ở đây. Chúng ta nên tiếp tục đuổi theo Zerais bây giờ.』

(Nn.)

Vấn đề duy nhất là chúng tôi hoàn toàn không biết vị trí hiện tại của hắn ta. Tôi ước gì mình đã có thể moi vị trí của Zerais từ Rynford— Khoang, bắt Zerrosreed khai ra cũng được mà.

『Hoặc… không? Hắn đâu rồi?』

「Nn? Biến mất.」

「Hả? A, khốn kiếp! Berserker đã chạy rồi!」

Amanda đã phong phanh nghe được lời lẩm nhẩm của Fran nên cô ấy liền kiểm tra xung quanh và kết thúc bằng một tiếng gầm cay đắng.

Lúc quái nào vậy? Mới đây hắn còn năng nổ kết thúc Rynford mà?

「Có vẻ hắn có kĩ năng Anti-Perception…」

「Oh, thấy hắn rồi! Ngay đằng kia!」

Chỗ mà Amanda chỉ cho chúng tôi phải cách đây đến năm mươi mét. Vãi thiệt, hắn chạy đi từ khi nào…?

「Đòn cuối cùng đáng ra phải của ta! Sức mạnh của lão còm đó gần với tầm của ta như thế rồi! Mọi thứ vốn dĩ đã phải hoàn hảo, vậy mà con chó khốn kiếp đó phá hủy tiệt mọi thứ! Đ*t m* nó chứ, ta đi!」

「Ngươi không thoát được đâu!」

Colbert lập tức đuổi theo Zerrosreed, nhưng một lần nữa Berserker lại đi trước một bước.

Hahaha! Nếu các ngươi muốn biết Zerais ở đâu thì cứ đến Hội Giả Kim mà tìm, và ngoài ra, chào tạm biệt!」

「Hả? Hắn dịch chuyển?」

Đúng như phản hồi ngạc nhiên của Amanda, Zerrosreed đã dịch chuyển đi mất. Đây không phải cảnh tượng mà tôi lạ lẫm gì, Rynford cũng từng thực hiện y hệt chứ đâu, nên tôi đoán là do một kĩ năng nào đó thuộc hệ thống Evil Arts. Cả Zerrosreed lẫn Rynford dường như chẳng dùng nó liên tục được, nên chắc hẳn có một số hạn chế hay gì đó tương tự.

Tsk. Đúng như mong đợi từ một tên có cái đầu bị treo nã nhiều đến như vậy, nhưng chẳng thể ngờ nổi hắn có thể chạy trốn nhanh như thế. Lần tới, tôi chắc chắn sẽ tóm được hắn ta!」

Tuy hắn đã lỉnh được, nhưng nếu có sự trợ giúp của mọi người, tôi nghĩ là sẽ chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra hắn đâu. Tuy nhiên, tôi cần đặt tâm trí của mình vào chuyện khác quan trọng hơn: Bắt giữ Zerais. Mặc cho chúng tôi chả rõ liệu có tin được Zerrosreed hay không, nhưng từ nãy đến giờ, thành tích phản bội của hắn có thể nói là hết sức rực rỡ, nên nhiều khả năng Zerais ở đó thiệt. Và việc để cho chúng tôi biết vị trí của tên kia sẽ đỡ người đuổi theo hắn hơn, nên chẳng có lý do gì Zerrosreed lại dối trá cả.

「Bầu không khí vẫn còn mùi tà ác…」

Nhận xét của Forrund đã hoàn toàn đánh phăn đi mọi suy nghĩ của tôi dành cho Zerais hay Zerrosreed, và gợi lại hình ảnh về mấy viên Tinh Thể Hắc Ám Rynford đã sử dụng. Tôi không rõ liệu nó có thể gây hại gì mà không cần tác nhân bên ngoài kích hoạt hay không, nhưng tốt nhất là đừng nên để nguyên như vậy.

「Có thể vẫn còn ở đây. Những Tinh thể Hắc ám.」

「Tinh thể Hắc ám?」

Fran nhanh chóng trả lời câu hỏi của chủ hội và bắt đầu kể về những khối pha lê Rynford đã sử dụng. Lời giải thích của em ấy đã khiến khuôn mặt của mọi người xung quanh trở nên tái nhợt và tất cả lập tức cùng nhau đào bới đống gạch đá còn sót lại của điện thờ.

Charlotte đóng vai trò rất quan trọng trong việc này. Dường như cô ấy khá nhạy bén với những thứ liên quan đến năng lượng hắc ám, nên cổ có thể phát hiện ra cả hai khối tinh thạch đó ngay. Chúng bị vùi lấp bởi cả tấn đất đá, nhưng Gamud lại rất có khả năng với thổ thuật, nên chúng đều được lôi lên mặt đất chỉ trong chốc lát.

「Vậy ra đây là những viên Tinh thể Hắc ám cô bé mới nói đến…」

「Năng lượng tỏa ra yếu hơn?」

Fran đã đúng. Nguồn năng lượng chúng tỏa ra mờ nhạt hơn hẳn so với hồi trước khi Rynford biến hình.

「Cô bé nói rằng chúng được đặt bên trong điện thờ?」

「Nn. Nơi Rynford tổ chức nghi lễ.」

「Hiểu rồi…」

「Cô có nhận ra điều gì không, Charlotte?」

「Tôi không được chắc lắm, nhưng…」

Theo như Charlotte, điện thờ là những nơi có chức năng cho phép người ta kết nối với Divine Realm (“Đất Thánh”), nơi trú ngụ của các vị Thần. Tiên tri và những người tương tự có thể sử dụng sự kết nối đó nhằm tạo ra một con đường giúp thay đổi nghề nghiệp và các thứ tương tự. Thay đổi nghề nghiệp cho một cá nhân về cơ bản là hình thức can thiệp vào những tiên đề bất dịch của Divine Realm để ghi đè lên những dữ liệu vốn đã xác định cho cá nhân đó từ trước.

Các con đường như vậy đều bị cai trị bởi chính các vị Thần, nên không thể có chuyện người thường chỉ muốn là dùng được.

Charlotte nghĩ rằng những khối Tinh thạch Hắc ám này có khả năng bẻ cong con đường đó, và hướng đích đến của mình về phía nơi phong ấn Evil God.

Một số những người bên cạnh chúng tôi, bao gồm cả Colbert, lập tức lên tiếng phản đối, nhưng họ nhanh chóng bị bác bỏ bởi Amanda và Gamud, những người cho rằng không hẳn là không có khả năng. Những hiểu biết về Evil God là quá ít, và vì thế, ai có thể biết chắc được có hay chăng một con đường nào đó dẫn thẳng đến nơi của Evil God?

Có vẻ như Evil God đã bị xé tan thành một lượng lớn phần nhỏ hơn sau thất bại của mình. Phần lõi của nó thì hiện ở Divine Realm, nơi đang được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Chúng tôi chả có cách nào để kiểm chứng được sự thật, nhưng ít nhất thì huyền thoại kể vậy.

Đằng nào đi nữa, cả bọn đều nhất trí phá tiệt mấy viên tinh thể đi. Chúng trông không có nhiều công dụng với mọi người, và khi chẳng ai phản đối thì tất cả đều cùng nhau đập vỡ chúng ra thành từng mảnh.

Được, vậy là xong một việc nữa. Còn lại là cần phải săn Zerais bây giờ.

「Amanda, em muốn nhờ chị trợ giúp.」

「Tất nhiên, gì thế?」

「Có thể đòi hỏi? Không phản đối?」

「Làm sao chị có thể từ chối Fran được! Em cần chị làm gì?」

May thay, Amanda còn hơn cả chấp nhận hợp tác, nên chúng tôi nhanh chóng kể cho cô ấy và những người còn lại về Zerais. Chi tiết hơn thì, chúng tôi nói rằng chính hắn chứ chẳng kẻ nào khác là tên đứng sau tất cả mọi chuyện. Hắn ta hiện vẫn còn tự do và rất có thể vẫn đang mưu đồ thứ gì đó nữa.

「Tôi thật sự bất ngờ khi hắn vẫn chưa rời thành phố đấy… Tôi sẽ tận dụng cơ hội này để bắt hắn ta trả giá vì dám lôi kéo những đứa em trai của tôi vào kế hoạch của mình.」

「Đã một thời gian rồi tôi mới nghe lại tên của hắn đó. Gã ta chết chắc rồi.」

「Chúng ta cũng có thể sẽ lần ra được dấu vết của Berserker nếu tìm ra hắn ta.」

「Hắn phải bị bắt giữ vì sự an toàn của bọn trẻ!」

「Quả thật.」

Có vẻ tất cả mọi người ở đây đều chấp nhận hợp tác để giải quyết triệt để vấn đề này, nên Colbert, người thân thuộc với bản đồ thành phố nhất, dẫn chúng tôi đến Hội Giả Kim. Chiến lực của nhóm chúng tôi thì bất thường khỏi nói rồi, nên lần này, việc truy bắt Zerais sẽ dễ như ăn bánh cho coi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

xong lòi ra tồn tại rank A+ thì ối dồi ôi :v
Xem thêm
Lại flag nhưng chắc k có vấn đề j đâu :V
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm