Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chương 56: Phòng lõi Hang Động

15 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

Sau khi chiến dịch tình nguyện quét dọn tụi nhện thành công tốt đẹp, chúng tôi đến căn phòng có lõi Hang.

| Đằng kia là Ma Quặng. |

| Hooh. Vậy đó là dạng tinh khiết của Ma Quặng à? Tuyệt thật. |

| Một núi kho báu! |

Mắt của Clad sáng lấp lánh như cách hắn ta lao về phía mấy viên Ma Quặng.

| Pu— |

| Khốn kiếp, đừng có mà cười! Mày nghĩ là lỗi của ai mà ta ra như này! |

| Người cứu mạng anh. |

| Gu— |

| Là cái giá phải trả. |

| T-tao biết rồi! |

Tóc của Clad đã bị cháy bởi Hỏa Pháp gây ra bởi Fran, nên giờ đã gần như trọc lóc. Bởi khó để mà cắt số còn lại nên vẫn còn lởm chởm vài chỗ, thành ra dù nhìn theo cái hướng nào đi nữa cũng rất mắc cười. Sự thật thì tóc của hắn sẽ trở về nguyên dạng nếu dùng Đại Pháp • Hồi Phục (Greater • Heal), nhưng vì hài nên cứ giữ bí mật vậy.

| Pfhuhu... |

| Đậu má... |

Mỗi lần Fran và Amanda nhìn về quả đầu của Clad là y như rằng phải cười lên một tiếng mới chịu được.

| Vâng vâng. Giờ thì, cô Amanda, xin hãy thu thập Ma Quặng. |

| Ok. |

| Những ai có Túi Vật Phẩm (Item Bag) cũng nên tham gia vào. |

| Nn. |

Sao đi nữa, số lượng Ma Quặng với độ tinh khiết cao ở đây nhiều thật. Nếu tôi không nhầm, chúng rất quý và hữu dụng trong việc chế tạo vũ khí.

| Tôi đã nhắc trước, nhưng một lần nữa vẫn hơn. Những thông tin về nơi này là bí mật. Việc phát tán chúng sẽ phá hủy lời Tuyên Thệ ngay lập tức, báo cáo lại không chỉ với Công Hội, mà lên cả Quốc Gia. Làm ơn hãy cẩn thận. |

| Về phía chúng ta, bởi được phép mà không có vấn đề gì. Người bình thường sẽ bị phát hiện bởi một màn chắn bao lấy quanh đây. |

| Fran cũng nên cẩn thận, OK? Nếu không Chủ Hội sẽ ồn ào lắm đấy. |

| Tại sao lại chuẩn bị nhiều như thế? |

| À thì chẳng phải quanh đây có rất nhiều Ma Quặng, đúng chứ? |

| Vâng? |

| Chính là vì lẽ đấy. Các hang động có nhiều đặc trưng đa dạng, đáng chú ý nhất vẫn là lượng MP cần thiết để chế tạo một vật phẩm cụ thể. Với Hang Động này, nó có thể chế tạo Ma Quặng với độ tinh khiết cao mà chỉ cần rất ít MP. |

Hiểu rồi, hẳn đấy là lí do mà không tiết lộ cho công chúng.

Sau khi toàn bộ Ma Quặng đã được lấy đi, Cruz lại gần kiểm tra cái lõi. Nếu nó vẫn như bình thường thì cái Hang này cũng chỉ sinh ra mỗi Nhện Bẫy thôi.

| Sao rồi, Cruz? Toàn bộ Nhện Phiến đã bị tiêu diệt hết chưa? |

| Cái này báo lại có hơn một con. |

Một lượng lớn cá thể đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Trong trường hợp đó, để yên như vậy đồng nghĩa với cho chúng một cơ hội khác để phát triển và tăng hạng cũng như độ khó của Hang Động lên.

Nhưng không hẳn là toàn cái xấu chồng chất.

So với Nhện Bẫy, các nguyên liệu lấy từ Nhiện Phiến tốt và quý hơn nhiều, không tệ so với cái giá phải trả. Hơn nữa, Nhện Phiến cho ra số lượng MP vượt trội so với Nhện Bẫy, dẫn đến việc số lượng Ma Quặng tạo ra cũng tăng cao.

| Trong trường hợp đó, tốt nhất vẫn để cho Chủ Hội quyết định. |

| Quả thật. Nhưng trên hết, vẫn phải báo cho anh ta việc ở đây có xương của con người. |

Trong khi càn quét, chúng tôi phát hiện ra những bộ xương rất giống của người lẫn vào trong đám xác nhện ở căn phòng mới nãy. Hơn nữa, số lượng đến 10. Dựa trên trạng thái của chúng, chúng tôi kết luận rằng họ đã chết cũng được khoảng hai tháng về trước.

Họ là ai? Màn chắn được thiết kế bởi một mạo hiểm giả hạng A mang danh “Barrier Salesman”, nên rất khó để một người bình thường vào trong nếu không được phép...Khá bí ẩn.

| Giờ thì trở về nào. |

۞•۞۞•۞

Khi đi về không có một vấn đề cụ thể nào. Fran lại một lần nữa bị đánh bại trong cuộc đấu tập với Amanda.

Urushi cũng có tham gia, nhưng cả hai đều bị quần ngon ơ. Tuy thế, sự phối hợp của họ đã phát triển khá tốt khiến cho Amanda phải bất ngờ.

Phong cách chiến đấu của Urushi thiên về tính linh hoạt. Đầu tiên phải kể đến khả năng ma pháp. Không chỉ dùng được Hắc Ma Pháp mà còn cả Ma Độc khiến cậu ta có thể nhanh chóng thay đổi vai trò đánh trực diện hay từ mọi hướng khác nhau.

Kế đến, Nha Kĩ của cu cậu là thứ mà không thể đùa được. Cụ thể, việc dùng nó với Dạ Bước mang lại một khả năng đáng sợ. Kiểu đánh bất ngờ của con Ác Quỷ nọ, nhưng trong trường hợp của Urushi, cậu ta dùng hiệu quả hơn nhiều. Nó cho phép tấn công đối thủ bằng Hắc Ma Pháp từ bóng của họ mà không cần lộ bản thân ra và khả năng di chuyển ra và vào bóng của Fran trong những tình huống bất ngờ nhất. Nói chung là khá cheat. Cự li di chuyển không xa, nhưng vào thực chiến thì không có nhiều vấn đề.

Nếu con Quỷ bữa trước có khả năng này, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chạy mất dạng.

Dù gì đi nữa, nhờ vào cuộc huấn luyện, chúng tôi học được một chút về <Rửa Tội> (Christening). Kết quả là sự tiến hóa của Urushi chắc chắn là từ đấy mà ra chứ không phải do mấy cái như buộc tiến hóa hay gì cả. Nhưng cạnh đó, Fran cho tôi một cái tên, nhưng sao việc đó không xảy ra?

Thông qua giải thích của Amanda cũng cho thấy nguyên do.

Rửa Tội, về bản chất là hành động của một cá thể hạng cao hơn cho tộc quyến hoặc tùy tùng. Tuy nhiên không chỉ mỗi tên, thông qua Rửa Tội, thứ gì đó tương tự Kí Ước sẽ được hình thành, gia tăng mối liên kết giữa linh hồn hai người đó.

Những người nhận được tên sẽ được nhiều lợi ích như tăng chỉ số và tương tự, nhưng cũng tùy vào người đặt tên là ai.

Trong trường hợp của tôi và Fran, em ấy không được tính như một cá thể hạng cao hơn tôi. Vì lẽ đó mà khi tôi nhận được một cái tên, lễ Rửa Tội đã không diễn ra.

Trong trường hợp của Urushi, tiềm năng của cậu ta đã được giải phóng và phát triển. Hơn nữa, cu cậu còn hoàn toàn kiểm soát được lượng MP khổng lồ chạy dọc cơ thể. Trong trường hợp nếu tôi không Rửa Tội cho nó, khi Amanda vẫn còn đứng trước mặt... Rất xin lỗi, Urushi, chú có vẻ vừa phải ở trong thế bị kiềm kẹp rồi.

Sao chăng nữa, về thông tin mà tôi muốn biết nhất – lí do tại sao các Ma Thú chủng Sói lại là Quyến Tộc của tôi – vẫn còn là bí ẩn. Tôi có suy đoán một chút, nhưng không đủ thông tin để tiếp tục.

(//Trans: Anh Main sinh ra ở chỗ nào? ( ôvô) Urushi còn có danh hiệu tên “Quyến Tộc của Thần Sói”...Ohoho...Thuyết âm mưu time ( =v=) )

Tôi muốn nghiên cứu lí do song song với các loại Ma Pháp ở Thư Phòng Công Hội, nhưng... Yếu điểm của Fran là ngồi quá lâu một chỗ.

Tôi có nên dụ em ấy với đồ ăn? Chỉ cần “Tối nay Cà Ri không em?” một phát là gần như làm gì với con bé cũng được.

(Trans: ( =v=) Các thí chủ phải chăng đang nghĩ bậy? )

Nhắc đến đồ ăn, khẩu phần hằng ngày của Fran đã tăng lên. Tôi mong là con bé không lao vào sa đọa (thành kiểu nhân vật háu ăn) nếu cứ như thế này...Không, tôi chắc chắn cần giảm lượng thức ăn hằng ngày!

Ahh~, nhưng tôi trở nên yếu đuối mỗi lần thấy ánh mắt của em ấy. Từ giờ còn có cả của Urushi nữa chứ~

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hình ảnh người cha đơn thần chăm sóc con nhỏ và thú cưng yêu thích của bé
Xem thêm

Có lẽ nào cây kiếm dc chế tạo từ xác con Ma Thú Rank S Fenrir khi nó chết ở đồng bằng Maokami Và dc Thần Rèn đặt ở đó chờ anh main người nhật bổn chết xog nhập vào cây kiếm chứ chẳng thấy còn thuyết nào hợp lý hơn nữa cả Đồng Bằng Maokami Ma Thú mạnh đâu có thiếu cơ mà vẫn không bằng Rank S Fenrir
Xem thêm
thế sao giả thuyết rằng main là do fenrir biến thành =)) hoặc chỉ là 1 nửa thôi vì fenrir nổi tiếng nhờ vào sự phát triển điên rồ (trong thời gian ngắn có thể phát triển đến trình độ khổng lồ) và hàm răng có thể cắn nát vạn vật kể cả thần =)) main mới sở hữu sự phát triển của fenrir nh bộ nanh (lưỡi kiếm) chưa phô ra khả năng :D nếu main đc tạo từ fenrir thì phải sở hữu luôn sự sắc bén vô lí
Xem thêm
@Cuicui: main làm từ orichalcum nên ko thể từ nanh fenrir hay là fenrir biến thành đc
tôi nghĩ ông đc yểm ma thạch của 1 fenrir hơn
Xem thêm

Sugar daddy sword thiếu nghị lực và cô con gái thích làm nũng =]]
Xem thêm
Thiện style thiện style
Xem thêm