Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 52: Hướng đến Fran

12 Bình luận - Độ dài: 917 từ - Cập nhật:

Urushi, trong lúc ngậm tôi trong miệng, lao đi với một tốc độ đáng sợ. Liệu tôi có thể tìm thấy Fran theo cách này không? Chờ đã, liệu cứ như thế này có hơi tệ không?

| Này! Có bẫy! |

Amanda la lên từ đằng sau. Trường hợp xấu nhất bây giờ là kích hoạt phải bẫy Dịch Chuyển.

|| Urushi, cẩn thận bẫy! ||

| Ohwn? |

|| Ngươi không quan tâm à? ||

Đúng rồi, cậu ta có Không Bước phải mà nhỉ? Miễn đừng đạp vào nó là được. Hơn nữa, ở mắt Urushi cũng đang có MP bao lấy. Tôi tin đấy là Hắc Ma Pháp, nhưng... Hmm.

Có lẽ nó cho phép người sử dụng thấy được bẫy chăng? Nếu thế thì điều đó giải thích được cho việc đôi khi Urushi di chuyển kì lạ giống như đang né thứ gì đó. Mà sao cũng được, hiện tại chắc không cần lo lắng về bẫy nữa.

Cho đến giờ cũng chưa kích hoạt phải cái nào. Tuy nhiên, sao khi chạy được hơn 300 mét, Urushi đột ngột dừng lại.

|| Urushi? ||

| Hwoon? |

|| Fran đâu? ||

Urushi đặt tôi xuống và ngồi tại chỗ.

| *Hah-hah-hah-hah* |

|| Đừng *hah-hah* nữa— ||

| OnOon! |

Và Urushi bỗng bắt đầu cào bức tường phía trước với sức mạnh tuyệt vời.

|| Eh? Vậy em ấy ở bên kia bức tường? ||

| Ohn. |

| Liệu Fran ở đấy chăng? |

Với một khuôn mặt khó hiểu, Amanda lại gần. Làm cách nào cô ta đuổi kịp Urushi thế?!—Không, AGI của cô ấy nhiều hơn so với Urushi, nên điều đó hẳn là bình thường thôi nhỉ.

| —Phong Pháp • Lốc Xoáy. |

Với ma pháp, Amanda khoét một lỗ lớn trên bức tường.

|| Một hành lang ẩn! ||

| Hang Động... Bởi chính những thứ như cái này mà mình ghét chúng. Ngay cả với ma pháp điều tra dùng gió cũng vô dụng. |

Nơi đây chắc chắn là điểm đến của bẫy dịch chuyển, thứ tạo ra với chỉ một mục đích duy nhất: Cầm tù nạn nhân.

Tôi đã thử Cảm Sinh, nhưng chỉ có nhện là nhện trong đó. Thật sự em ấy có trong đấy không?

|| Urushi, lên! ||

| Oon! |

Urushi dùng Không Bước và lao vào với tốc độ kinh dị như hồi nãy.

|| Đằng kia! ||

Tuyệt vời, Urushi! Em ấy thật sự ở đây! Tôi có thể thấy Fran!

Tuy nhiên—

|| C-con bé... đang chiến đấu...?! ||

Fran đang ở đằng xa hành lang, vấn còn sống và đang di chuyển.

Tuy vậy, xung quanh toàn là những con nhện nhỏ. Có vẻ như Ấu trùng nhện. Chúng đang bao vây lấy em ấy từ mọi phía. Dù chúng rất yếu khi đi một mình, số lượng hiện giờ là không đùa được!

|| Urushi, nhanh lên! ||

| Hwon! |

Nhưng tôi cũng thấy có cái gì đó lạ. Trên tay của Fran là một con dao găm, em ấy đáng lẽ không có bất cứ vũ khí nào mới đúng chứ? Liệu con bé đã tìm được một hòm châu báu nào chăng?

Không. Chắc nhờ vào vòng Ẩn Vuốt mà chúng tôi lấy từ Gyuran. Thông qua ma pháp, một con dao găm được cất dấu bên trong, nhưng khả năng của nó rất tệ.

|| Chạy đi Fran! ||

Vô dụng. Em ấy vẫn chưa vào tầm của Thần Giao Cách Cảm. Nhưng tại sao con bé không chạy...?! Lí do bắt đầu hiện ra khi tôi đến gần.

Đằng sau em ấy là bóng dáng của hai người đang bất tỉnh. Chúng là thành viên trong nhóm của Clad, những người đã kéo con bé rơi vào bẫy cùng.

Fran đang cố bảo vệ họ.

|| Fran!!! ||

Khốn kiếp, đám mạng nhện thật sự khó chịu! Dù cho tôi có cố sử dụng ma pháp đi chăng nữa, với số lượng này, chúng không cho phép tôi gây lên bọn nhện đằng kia dù chỉ một chút sát thương.

|| Cấp độ Thuật dụng Kiếm của em hiện tại rất thấp, Fran!!! ||

Chiến đấu trong thể trạng như vậy là tự sát!

Tôi chỉ có thể nhìn bọn chúng lao vào Fran. Thật sự tệ! Fran hiện tại không có cách nào chống trả được số lượng như—không, em ấy có thể...?

Chắc chắn tốc độ của Fran hiện rất chậm, nhưng cách mà em ấy dùng dao không tồi. Mới nãy, con bé chém được một con nhện và né mấy cú bắn tơ. Thuật dụng Kiếm lv.1 tốt như vậy ư? Một con nữa cũng vừa bị giết.

Tuy nhiên, số lượng của chúng không có dấu hiệu thuyên giảm và vẫn cố tấn công. Leo lên tường, bọn nhện bắt đầu nhắm đến những mạo hiểm giả đang hôn mê đằng sau. Fran có cố chống trả, nhưng vô ích. Bọn chúng lao đến một lần.

|| Fran, đừng liều lĩnh!!! ||

Dùng chính cơ thể của mình làm lá chắn, em ấy đặt cả mạng sống của bản thân vào việc bảo vệ những người kia. Kết quả, răng của bọn nhện đã cắm vào thịt của con bé.

Máu...! Hơn nữa, con nhện lớn...! Là Nhện Phụ Mẫu?!!

Với đà cắn của nó, em ấy bị quăng đi.

|| UOOooooo! Nhanh lênnnn! ||

| OOoon! |

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

chết mịa bọn mày
Xem thêm
đụng vào loli nhà t
Xem thêm
Đụng tới loli là chết mày r nhện :)) Thực ra động tới hay ko cũng chết
Xem thêm
Chết m rồi nhện:))
Xem thêm