Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 47: ‘Luyện tập’ chút nào

12 Bình luận - Độ dài: 2,643 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên thực hiện yêu cầu.

Rời khỏi Công Hội sau khi gây ra một cuộc ồn ào, chúng tôi di chuyển đến cửa Hang Động trong nửa ngày.

Ngay cả trên đường đi cũng phải phát mệt, lí do chính là từ Clad. Kiêu hãnh như một vị vua giữa đời, kiểu hắn không muốn bất cứ ai chỉ huy mình vậy, cứ xông lên trước mọi người mà đi. Tôi thậm chí còn bất ngờ khi thấy hắn còn giám cãi lại giám khảo: Cruz.

Nếu hắn thật sự muốn nâng lên hạng D như thế, hẳn hắn phải biết rằng cái việc để lại ấn tượng xấu như vậy không phải là cách, đúng chứ? Hay hắn đang nghĩ ‘Ta là kiểu người quả quyết, đầy tính chủ động này’ hay ‘Không dừng ở mạnh mẽ đâu, ta đây ngang với thần cơ!’ hoặc cái thứ ngớ ngẩn gì đó tương tự. Nếu không phải một trong số chúng, tôi cá là hắn chẳng nghĩ cái gì trong đầu.

Bởi Amanda có tính cách vô cùng mạnh mẽ, xung đột giữa hai người họ nổ ra thường xuyên, và lần nào Clad cũng bị khí chất của Amanda đạp xuống. Hắn thật sự đừng nên biến cô ta thành đối thủ ngay từ đầu.

Frion giữ lập trường trung lập, đứng ở những vị trí hoàn toàn tách biệt, tránh xung đột giữa hai người họ. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta không có ý định hòa giải. Bởi thể mà Cruz phải gánh hết một mình. Chỉ là tưởng tượng của tôi, hay cậu ta đã thật sự mệt mỏi chỉ sau nửa ngày? Mọi người cũng cần phải đưa một tay ra giúp đỡ chứ.

Còn Fran thì sao á? À thì ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng mà.

Dù gì đi nữa, thật sự thú vị khi nhìn thấy Amanda chiến đấu trên đường. Không chỉ ở khả năng dùng roi tuyệt vời, mà còn ở các ma pháp hệ phong đầy hữu dụng. Không giống như hỏa pháp, những kĩ năng đó có thể được sử dụng trong rừng.

Lịch trình đã bị ảnh hưởng đáng kể. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đến Hang Động vào buổi chiều, thế mà thực tế đến tối mới tới được.

| Erm... Đáng lẽ là chúng ta sẽ vào Hang Động vào ngay ngày hôm nay, giải quyết hai lớp Hang Động rồi hôm sau xử lí số còn lại, nhưng... Kế hoạch có chút bị trì hoãn, nên chúng ta sẽ dừng lại cắm trại và tiến vào Hang Động vào hôm sau, được chứ? |

| Ngươi đang có ý gì khi nói ‘cắm trại’! Chúng ta nên nhanh chóng càn quét nó ngay lập tức, đúng chứ? Loại Hang Động này chỉ là nhãi nhép! |

| Hạng của những Ma Thú trong đấy quả thật thấp, nhưng rất nguy hiểm khi xông vào Hang Động với một cơ thể mệt mỏi. Vì vậy, dừng lại tại đây thôi. |

| Tôi đồng ý. |

| Em cũng vậy. |

| Nghe được đấy. |

| Tsk! Lũ hèn! |

Ngay cả khi nói vậy, Clad cũng không lao vào Hang Động một mình. Có vẻ như ngay cả hắn cũng hiểu là thật ngu xuẩn khi lao vào Hang Động sau nửa ngày đi bộ. Cruz trông có chút bất mãn, nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Thành thật mà nói, Clad là loại người mà tôi ghét cay ghét đắng. Kiểu bắt đầu lôi ra những gợi ý vớ vẩn khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc. Ngay cả khi ai cũng nghĩ | Geez, nó chẳng quan trọng gì cả, kết thúc nhanh dùm cái. |, hắn vẫn tiếp tục bắn ra một tràn những ý kiến dell thể phổ biến hơn.

| Fran! Em có muốn chung lều với chị không? Sẽ ổn thôi nếu cứ để ba cái canh gác cho tụi đàn ông. |

(//Trans: Như kiểu ‘Bỏ việc đi, lên giường với chụy nào’ ( >v<) //)

| Em xin từ chối. |

| A—hh, lạnh lùng q—uá, chị không thở được. |

| Anh sẽ để việc canh chừng lại cho em, Fran. Sau đó sẽ là ca của anh, rồi Clad, cuối cùng sẽ là Frion, |

Oho, cậu ta đẩy phiên nửa đêm – cái phiền toái nhất – cho Clad, huh. Trả đòn tốt đó, Cruz.

| Đứa hạng A không có việc để làm? |

| Amanda chỉ có trách nhiệm như người giám sát. Bên cạnh đó, nếu tôi nhờ cô ấy giúp đỡ, đây sẽ không còn là bài kiểm tra phù hợp cho các anh nữa. Nếu cô ta tham gia, việc khai phá Hang Động chỉ mất một giờ thôi, và chúng ta có thể trở về nhà nội trong ngày hôm nay. Khi đó, kết quả của bài kiểm tra của các anh: Hiển nhiên là rớt. |

Ngay cả một đối thủ bất thường cũng dễ dàng bị hạ gục bởi hạng A. Về cơ bản, nếu cô ta chiến đấu, những người ở đây cũng chỉ là trở ngại. Vì thế chỉ nên nhìn Amanda như bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp khẩn cấp.

| Ke. Vậy à. |

Cuối cùng chúng tôi canh gác như lịch của Cruz đề ra. Dù cho có lầm bầm một lúc sau đó, Amanda cũng khiến cho hắn câm nín lại lập tức.

| Mọi người đã được nhắn trước, nhưng bữa ăn cũng như liều trại, mỗi cá nhân phải chuẩn bị riêng cho mình được chứ? |

Sau khi hỏi Randell, chúng tôi đã có được một bộ ngủ nghỉ chất lượng cao. Túi ngủ với chăn, tất cả có giá chỉ 7000 Gorudo!

Còn về thức ăn... Không cần nói nhiều. Tôi đã nấu một lượng lớn thức ăn cũng để cho những dịp như thế này. Bởi chúng tôi có phiên canh gác đầu tiên, nên việc ăn uống phải được hoãn lại một chút.

| Oi, Oi. Con nhãi này có gác được không thế? |

| Không có vấn đề gì. |

| Ahh? Ngươi nghĩ tao có thể tin lời của con nhãi đó đơn giản đến vậy? |

| Em ấy là mạo hiểm giả hạng D. Cao hơn các anh đấy, đúng chứ? Nếu cô bé nói không sao, điều đó nghĩa là không sao thật. |

| Việc con đó hạng D cũng quá đáng ngờ! Con nhãi đấy có thể làm gì trong khi chúng tao đang thám hiểm, hả? Có khả năng con đấy chỉ dùng cơ thể nó để thỏa mãn tên Chủ Hội ấu dâm đấy thôi, đúng chứ? Làm thế nào nó hoàn thành được việc như vậy, huh?! |

Ah—, vậy tên này hẳn là nằm trong nhóm điều tra đồng bằng, huh. Trong trường hợp đó, hẳn là hắn chưa từng được chứng kiến khả năng của con bé rồi. Với một thứ hạng như D hay cao hơn, sử dụng mánh khóe để đạt được là bất khả thi, hẳn là Clad đã hiểu nhầm rằng hạng của chúng tôi cao hơn hắn bằng việc sử dụng mấy thứ như vậy.

Mà trường hợp của chúng tôi thì như cheat ấy, nên việc nghi ngờ là bình thường thôi.

Dù vậy, tôi không thể tha thứ những gì tôi không thể tha thứ.

(//Trans: The heart just wants it wants~ na na na~)

|| Fran, em ổn chứ. ||

( ? Vâng, chẳng có gì cả. Hơi ồn một chút. )

Clad vẫn cứ dùng Đe Dọa, nhưng với Fran thì cũng chỉ dừng ở mức gây phiền.

| Bằng khả năng. |

| Ha! Khả năng? Con nhãi như mày không thể đạt hạng D chỉ với khả năng được! |

| Là khả năng. (Của tôi và Master) |

| Hyahaha! Được thôi, vậy làm sáng mắt tao đi. ‘Luyện tập’ chút nào. |

Sau câu đó, Clad nâng cây thương của hắn lên. Có lẽ đến giờ đánh trận giả rồi.

Fran giơ tôi lên từ từ... Oh, tư thế của con bé đã hoàn hảo rồi.

|| Fran, cứ thoái mái đi, nhưng đừng làm gì quá trớn đó. ||

( Vâng, em hiểu rồi. Chỉ thư giãn chút thôi. )

Con bé nở một nụ cười. Tuy vậy, không có bất cứ ai lên tiếng. Frion cùng đồng bạn tôi có thể hiểu được, nhưng...

Tôi đã cho rằng Amanda sẽ dừng việc này ngay lập tức... Thay vào đó, cô ấy chỉ cười khoái trá. Mà dù gì thì sự khác biệt thực lực giữa Fran và Clad có thể thấy rõ nên chẳng việc gì đáng phải lo cả.

Với Cruz, trông cậu ta chẳng có ý định gì trong việc xông ra can ngăn cả. Cậu ta đã quá mệt? Không phải trường hợp đó. Cậu ta đang nhìn về phía này với biểu cảm nghiêm túc.

Nhắc mới nhớ, tôi không thấy bất cứ Ikemen nào như Cruz trong cuộc chinh phạt Goblin bữa trước cả. Nói cách khác... cậu ta cũng muốn đảm bảo về thực lực của Fran. Bởi hai người cùng nhóm cậu ta đang quan sát xung quanh, chắc là đang lấp đấy khoản trống trong công việc mà Fran đang bỏ dở hiện tại.

|| Fran, trước khi bắt đầu, em nên tạo một hàng rào bao xung quanh. ||

Nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, có khi Clad sẽ cằn nhằn việc chúng ta không thực hiện đúng nhiệm vụ.

( Nn. Em hiểu rồi. )

| ——Wind • Zone |

| ——Ground • Zone |

Wind • Zone là ma pháp tạo một lớp ma pháp bao phủ toàn bộ mọi thứ theo hình vòm từ trung tâm của nó. Nếu thứ gì đó lọt vào đấy, người sử dụng có thể cảm nhận được bằng các dòng chảy của không khí.

Ground • Zone cũng tương tự, nhưng có điều là ở dưới đất, và không thể cảnh báo những thứ xâm nhập từ bên trên mặt đất.

Bằng việc dùng cả hai thứ trên, mọi hướng xâm nhập đã được bao phủ.

| ......Ha? Đ-Đây là... ma pháp? |

| Hơn nữa, từ hai nguyên tố khác nhau... |

| Không thể nào... |

Nhóm của Clad bắt đầu ồn ào từ đằng sau. Cho đến nay, chúng chỉ nhìn về đây với một nụ cười...nhưng giờ mặt chúng xanh lại.

| M-mày... Mày là pháp sư?! |

| ? Không phải. |

| Không?! Thứ vừa nãy chẳng phải ma pháp sao!? |

| Vẫn dùng được ngay khi không phải pháp sư. |

| Đ-đúng... |

Có vẻ như chỉ với việc tạo rào cảnh báo thôi mà đã khiến cho Clad phải sợ rồi. Fran dùng được ma pháp lv.4 đồng nghĩa với khả năng con bé ở hạng E hoặc cao hơn.

| Vậy, bắt đầu. |

| Đ-đúng. Lên nào! |

‘Tao không thể dùng phép, nhưng với thương trên tay, tao không thể thua được’ và tương tự là những gì tôi cảm thấy từ hành động của hắn. À thì trong trận chiến 1:1, thương có lợi thế hơn kiếm rất nhiều cho nên, quả thật khó mà thua được.

| ......... lúc nào cũng được. |

| Tsuyaah! |

Không có chiến thuật nghiên cứu khả năng đối thủ? Ổn không thế? Có lẽ hắn đã quyết định dốc toàn lực sau khi thấy được một chút khả năng của em ấy.

Với toàn bộ năng lượng, Clad hướng mũi giáo vào mặt của Fran mà không có ý định dừng lại. Frion, người đang thoải mái ăn uống, thể hiện một biểu cảm bất ngờ. Tiếng la hét đến từ đám đồng bọn của Clad đằng sau. Thấy Fran chẳng hề di chuyển, chắc chắn là bọn chúng đã nghĩ rằng đòn tấn công của Clad đã nhắm chính xác.

Nhưng rất tiếc.

| Vô ích. |

Chỉ với một cú vẩy tôi nhẹ, Fran đã dễ dàng chuyển hướng đòn tấn công. Clad, người vừa quá đà, để lộ sơ hở. Ngay lúc đó, Fran giáng cho hắn một cú đá.

| GAH! |

Bị thổi bay đi, hắn gục ngay xuống đất.

| Khốn kiếp! |

| Anh vẫn muốn tiếp tục? |

| T-tất nhiên! Mới nãy ta vẫn chưa nghiêm túc, giờ đừng hòng mà ta nhường nữa! |

Ohh! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một lời bào chữa tệ hại như vậy! Hắn trông thật khó coi khi mở miệng nói câu đấy. Tôi có nên tha cho hắn chút không nhỉ?

| Vậy, đến lượt tôi. |

| Aa—gh! |

Dưới cái nhìn của Clad, hẳn là Fran bỗng biến mất rồi ngay liền sau đó là sự đau đớn lan tỏa từ bên cạnh. Fran đã nhanh chóng di chuyển rồi đánh hắn bằng bụng của tôi (bụng kiếm).

| Tao vẫn...! |

| Nn. |

| Oraoraoraah! |

Trong tuyệt vọng, Clad vung vẩy cây giáo của hắn một cách bạo lực, đưa ra hàng loạt những cú đâm. Tuy vậy Fran còn chẳng bị xước chút gì. Đâm, đâm, đâm rồi lại né, né, né. Tôi tự hỏi việc này sẽ kéo dài trong bao lâu nhỉ.

| Tại sao?! Cái—! |

| Anh sẽ không đánh trúng. |

| Tại sao có thể -- ! |

Chắc cũng đã trôi qua ba phút kể từ khi Clad cứ vung vẩy cây thương của hắn. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi đó? Hổn hển, biểu cảm của hắn trở nên khổ sở, hẳn là do cú sốc khi nhận thấy mọi cú đánh của hắn đều vô ích.

| Khốn kiếp, khốn kiếp! |

| Kết thúc được rồi. |

| Khốn nnn——GOHA! |

Lần thứ hai, tôi đánh vào hắn. Lần này là ngay thẳng mặt, khiến hắn mất tỉnh táo và lăn đùng xuống đất.

| Đội trưởng! |

Đám lâu la của Clad nhanh chóng đến bên hắn.

|| Ít nhất là từ giờ hắn sẽ không gây sự nữa. ||

| Nn. Tiếc quá. |

|| Ahh, tiếc thật. ||

Nhìn kiểu gì, hắn cũng không phải một túi cát tốt được. Đánh với một kẻ có tính cách như hắn thì chẳng khác gì trò lố bịch cả.

| Fran, m—ạnh quá đi~ |

| Nn. |

Bỗng nhưng, Amanda đến ôm chầm lấy Fran. Tôi thậm chí còn không chú ý đến việc cô ta tiếp cận, đáng sợ thật.

Tuy vậy, ở khuôn mặt của Amanda có một sự trái ngược. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ở đôi mắt hoàn toàn không như vậy: Giống như một con chim săn mồi tìm thấy cuộc chơi của mình.

| Nè, sao em không luyện tập với chị một chút? |

| Với Amanda? |

| Đúng. Chỉ là một mạo hiểm giả hạng A solo đấy em biết chứ? Chị đã có một thời gian khó khăn tìm người luyện tập cùng, nhưng với Fran, hẳn sẽ rất thú vị! |

Ahh, cô ta hẳn không có ai xứng tầm để đùa với, đúng chứ? Tập luyện với hạng A... Thật sự kinh nghiệm thu về sẽ rất tốt. Nhưng sẽ ổn chứ? Tôi không nghĩ là tai nạn sẽ xảy ra, nhưng...

|| Này, Fran—— ||

( Cơ hội tuyệt vời để luyện tập. )

|| ... Đúng. ||

| Nn. |

Hah... Vô dụng rồi. Em ấy giờ đã vào chế độ chiến đấu, chẳng thể nào ngăn lại được nữa.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

cuối cùng cùng đánh với hạng A rồi. cuồn chiến thật!
Xem thêm
Mấy thể loại thích ăn đòn này thì 99% bộ truyện đều có cả, đừng để ý chi tiết đấy cho bực
Xem thêm
cái cay là các lão tác chỉ thích cho lũ "giống yankee" là bọn thích ăn đòn :/ nó là chỉ ý nhìn mặt mà bắt hình dong
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
:) luôn luôn có mấy thể loại xuất hiện chỉ để ăn hại với ăn đòn, hả dạ vl
Xem thêm