Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Nhà hiền triết mạnh nhất, thương hại anh trai của cậu

7 Bình luận - Độ dài: 892 từ - Cập nhật:

Đầu tiên tôi thi triển một ma pháp tên [Passive Detective] như một phương pháp luyện tập căn bản.

Như tên gọi, ma pháp này nó thể dò tìm năng lượng ma thuật phát ra từ dụng cụ ma thuật hay các sinh vật, nó là ma pháp để thám thính khu vực xung quanh.

Mặc dù có vài thứ không thể xác định bằng ma thuật, nhưng nó là một trong những ma thuật phổ biến bởi đối phương không chú ý đến nó và nó cũng không tốn mana để sử dụng.

Chưa hết, đúng ra nó là một ma pháp rất khó thành thạo nếu chỉ tập trung nâng cao độ chính xác và tầm xa.

Ma pháp này đặc biệt quan trọng nếu tôi muốn đi vào rừng vì với thể trạng hiện tại thì tôi rất dễ tạch.

Nó gần giống một kĩ năng hơn là ma pháp bởi nó không tốn chút mana nào cả.

Vì vậy, tôi có thể kích hoạt nó ngay lập tức mà không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên, vì khả năng điều khiển phép thuật của tôi hiện khá thấp, có rất nhiều tạp âm, và phạm vi do thám bị thu hẹp.

Tôi trước đây có thể do thám với phạm vi rộng hàng trăm km, nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ còn vẻn vẹn 1km.

Well, hiện tại, thế này có lẽ đủ để tránh các mối nguy hại.

Sau tất cả, tôi không hề cảm nhận thấy quái vật mạnh, toàn mấy con cùi bắp.

"Mathias! Ai cho mày ra ngoài!"

Ai đó vừa gọi tôi người vừa bước vào cánh rừng khi tôi chỉ cách ngôi nhà vài trăm mét.

Tôi biết đó là ai dựa vào giọng nói. Là Biffgel người con trai thứ.

Rõ ràng, hắn không muốn tôi ra ngoài.

"Sao em lại không được ra ngoài?"

Tôi đáp mà không hề dừng chân, hơn nữa, tôi còn bước nhanh hơn.

Tất cả kí ức hiện tại đều mách bảo tôi, không việc gì phải nghe hắn cả.

"Đương nhiên là mày không được!"

Biffgel hung hãn trả lời với khuôn mặt chuyển sắc đỏ. Tôi còn tưởng các mạch máu của hắn sẽ vỡ tung. Tiếc là không phải.

"Tại sao không?"

Tôi hỏi lại khi đang tăng tốc.

Tôi cố dùng buff vật lí.

Chỉ là một dạng buff đơn giản, nhưng đủ tốt để tôi đi nhanh hơn.

"Vì mày là nỗi nhục của cái nhà này! Một khi tao trở nên nối dõi cha tao sẽ đuổi một thằng Disqualified Crest như mày ra khỏi đây!"

Tôi biết chắc một điều, tôi chưa từng bị đối xử tồi tệ như thế này bởi bất cứ ai trong nhà, ngoại trừ Biffgel, và không ai bảo tôi rằng tôi không được đi ra ngoài.

Tôi đã bày ra hàng tá kế hoạch để chấn chỉnh Biffgel...Nhưng nhìn hắn hiện giờ xem, có vẻ chúng không hoạt động tốt cho lắm.

"[Disqualified Crest] là cái gì? ( doge: tôi cũng muốn hỏi câu này :v)

"Mày còn không biết à. Ngu vcl!"

Mục đích của việc nói điều này cho một đứa bé 6 tuổi là gì...

Nhân tiện Biffgel 14 tuổi. Như bạn thấy, một thằng bé 14 tuổi rủa xả những từ này vào mặt một thằng 6 tuổi cũng đủ biết nó là loại người nào rồi.

Hơn nữa, tên đần này thật sự nghĩ rằng hắn sẽ nối kế vị căn nhà này. Kể cả nếu chúng ta không để ý đến cái sự ngu ngốc vô đối của hắn, ông là con trai thứ đấy biết không?

"Vậy thì tao và Glory Crest của tao sẽ cho mày thấy. Nhìn tay trái mày xem!"

Well nếu hắn định kể với tôi, tôi sẽ nghe hắn lần này.

Nghĩ vậy, tôi đưa mắt về phía cánh tay trái. Yup, đó là Fourth Crest.

"Cái này thì sao?"

"Đấy là Disqualified Crest. Một minh chứng cho những đứa rác rưởi không thể sử dụng tốt phép thuật! Và đây mới là minh chứng của những người được chọn bởi chúa, Glory Crest!" (doge: thanh niên nào muốn thiến thằng này như tôi ko? )

Vừa nói Biffgel vừa giơ cách ta trái lên cao, để tôi xem nó.

....Uwaa. Nhìn thôi mà cũng thốn nữa. Mình thấy xấu hổ chỉ bằng việc nhìn nó, làm ơn dừng lại đi mà. Nếu tôi là nỗi ô nhục của dòng họ, hẳn thằng cha này phải là nỗi ô nhuc của cả nhân loại, không, mọi sinh vật sống chứ.

Tệ quá. Có một sự thật rằng tôi được sinh ra có cùng chung dòng máu với hắn. Liệu tôi có nên chuyển sinh lần nữa không?

Tôi quan sát tay Biffgel khi cố chịu đựng cơn đau đầu.

Theo như hướng của cánh tay, thứ hắn muốn cho tôi thấy có lẽ là Crest.

Tôi biết đó là gì ngay trong chớp mắt.

--First Crest. Chắc chắn tôi đúng về điều này. Vì nó chính là thứ tôi đã chán ngấy suốt mấy trăm năm đời tôi ở kiếp trước.

Tôi nhìn Biffgel với ánh mắt thương hại.

Nó ổn thôi, tôi hiểu. Tên này bị atsm bởi chính Crest của hắn rồi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

nhìn nó bằng ánh mắt thương hại đi main
Xem thêm
Ae ruột thịt gì mà coi nhau như cl thế???
Xem thêm
Chắc thanh niên thấy đầu game mình mạnh quá nên ngáo
Xem thêm
Oke, nhớ lại First crest phát triển tốt ở giai đoạn đầu (chắc trc dậy thì) thanh niên này k biết chuyện đó nê hơi láo :)))))
Xem thêm