Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: Nhà hiền triết mạnh nhất, bị bỏ lại bởi thầy giám thị

9 Bình luận - Độ dài: 1,078 từ - Cập nhật:

Trụ sở chính thức của team ở đây: https://dwrteam.wordpress.com/

Sẽ đăng trước hako 2-3 ngày

________________________________

“ Bài thi sẽ kéo dài 60 phút kể từ lúc này! Bắt đầu!”

Toàn bộ cuộc thi có hai phần là viết và thực hành. Trong đó phần thi viết sẽ được bắt đầu trước tiên.

Có lẽ là do số lượng, bài thi không được chia ra làm từng phần riêng biệt, mọi thứ phải được hoàn thành trong 60 phút.

Nói thật, tôi chưa chuẩn bị cái gì cho bài thi này. Hơn nữa, thậm chí tôi còn chẳng biết có gì trong bài thi nữa.

Thế đó, đành tùy cơ ứng biến thôi !

Theo những gì tôi thấy, bài thi là về quốc ngữ, thuật toán vòng tròn ma thuật, và địa lý đơn giản. Còn cả kĩ thuật chiến đấu nữa.

Hai cái đầu đều căn bản nên tôi đã làm mà không gặp vấn đề gì.

Có một trong mấy câu hỏi về thuật toán vòng trong ma thuật rõ ràng khó hơn hẳn những câu còn lại, nhưng thôi kệ, nó vẫn ở mức cơ bản.

Bản đồ thì cũng có hình dạng mà tôi biết trong kiếp trước, nên tôi giải phần địa hình học ngon lành.

Chà, có một sự thật là tấm bản đồ này hơi sai sót, và phần nhô ra thì khá hẹp với phần còn lại bị bôi đen.

Rắc rối nhất là ở phần kĩ thuật chiến đấu. Đương nhiên, nó là sở trường của tôi kiếp trước, nhưng tôi không quen với kĩ thuật ở thời đại này.

[Viết về kiếm thuật của Loita], Oắt dờ heo. Tôi biết thế quái nào được !

Thôi thì….Cứ viết bừa vậy.

Tiện ghê, tôi quen biết với một người cuồng kiếm có cùng tên ở kiếp trước. Thế nên tôi toàn viết về nghệ thuật cũng như phong cách chiến đấu của cậu ta. Và bớt nó đi bởi lẽ nó sẽ không viết đủ cột đáp án nếu tôi viết toàn bộ vào.

Bài thi viết kết thúc như vậy và tiếp theo là bài thi thực hành cuối cùng cũng bắt đầu.

Trước tiên, là về kiếm thuật. Đúng như tôi đoán, nó là một trận đấu thực chiến với giám thị.

“ Tiếp theo, Ruli Abendroht!”

“ Vâng!”

Lượt của tôi ngay sau Ruli.

Ruli bước vào phòng thi cùng thanh ma kiếm mà tôi phù phép hôm trước.

Người giám thị phụ trách kì thi cầm một thanh kiếm thường. Phần lưỡi kiếm đã bị bỏ ra, hẳn là vì lý do an toàn.

“ Kiểm tra kiếm thuật, bắt đầu !”

Với hiệu lệnh, Ruli bước lên phía trước và đâm thanh kiếm về phía giám thị.

Đó là một động tác cực kì cơ bản đói với ma kiếm nhẹ của cô ấy. Đương nhiên, thầy giám thị cũng đã đoán trước được và chặn kiếm của Ruli.

Với một âm thanh đanh gọn, kiếm của Ruli bị bật ra, tạo ra một lỗ hổng trên cơ thể cô ấy bị tạo ra.

Ngay lập tức chớp lấy cơ hội người giám thị lao tới và cố đâm thanh kiếm về phía Ruli — nhưng không thành công.

Ổng cứ thể đẩy thanh kiếm của mình về phía Ruli. Tuy nhiên, cái mà người giám thị cầm đã chẳng còn có thể được gọi là thanh kiếm nữa, nó đã bị gãy làm đôi.

Chà, tôi nghĩ đây là hậu quả tất yếu khi một thanh kiếm thường giao chiến với thanh Ma Kiếm của Ruli.

“ Mu?”

“ Eh?”

Tuy nhiên, 2 người trong cuộc lại không ngờ được việc này.

Bầu không khí trong phòng thi đông cứng lại với âm thanh chết lặng.

Thầy giám thị lấy lại tinh thần trước. Có vẻ cái mác thầy dạy kiếm thuật không chỉ để làm cảnh, thầy chém thanh kiếm ngắn ngủn về phía Ruli vẫn còn đang ngơ ngác.

Lần này thì Ruli phản xả ngay lập tức và chặn kiếm của thầy giám thị.

Keng, kiếm của thầy giám thị giờ còn ngắn hơn.

“ Ei”

Ruli lao vào thầy giám thị một lần nữa.

Ông ta ngay lặp tức đỡ lấy…. tuy nhiên, kiếm của ông lại gãy tiếp, lần này là bay luôn phần lưỡi, chỉ lại mỗi chuôi kiếm.

Người giám thị tròn mắt kinh ngạc nhìn nó và giơ 2 tay lên.

“ Thầy đầu hàng. Thầy nghe nói thanh kiếm được truyền lại trong dòng họ Abendroht rất mạnh mẽ, nhưng thế này là quá….”

“ Nhưng đây đâu phải thanh kiếm đó….”

“ Không phải?”

“ Thanh kiếm được truyền lại trong nhà em đã hỏng trước đó. Đây là thanh mới.”

“ Giờ mới để ý, trông nó mới thật…. hơn nữa, không phải thanh kiếm đó từ cửa tiệm của Bass sao. Đó là hàng mới à?”

“ Không hẳn là hàng mới, nhưng có một thanh kiếm khác cũng được phù phép như thế này trong tiệm… Hả? Thầy giám thị đâu rồi.”

“ Bây giờ thầy sẽ đi mua kiếm ở đó! Yakato, làm nốt đi!”

Thầy giám thị bỏ lại buổi thi và chạy ra cổng học viện ngay sau khi nói vậy.

Mấy người chấm thi mặc dù cố giữ ông ta ở lại, nhưng không thể đuổi kịp.

Cứ như vậy thầy giám thị biến mất.

Chỉ còn Ruli, người chấm thi sẽ ghi lại kết quả của trận đấu và tôi.

“ ….Chúng ta nên làm gì?”

Nếu giám thị phụ trách việc ghi lại kết quả là chiến binh, hẳn thầy ấy có thể đánh thay được nhưng từ hành động và vóc dáng lại nói lên rằng thầy ấy là pháp sư.

Giờ tôi nên đánh với ai?

“ Err, vì thầy là một pháp sư nên không thể kiểm tra được….”

“ Nếu vậy, để tôi làm cho.”

Vừa bước tới là một người đàn ông đã theo dõi cuộc thi trong góc phòng từ lúc nãy.

Dáng người của ông ấy cũng không quá tệ. Chắc phải đánh ngang tầm với cha tôi Castor.

“ Ga-Gayle-sa–”

“ Anh có gặp vấn đề gì với tôi không?”

Thầy giám thị vừa định nói gì đó, khi cái ông Gayle-san này ra tín hiệu bằng mắt, thầy ấy có vẻ đã hiểu ra gì đó và im lặng.

Gayle là cha nào zợ?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

là thằng cha trùm trường
Xem thêm
Hơn 1000 đồng vàng trong tay mà vẫn lo vấn đề học phí à :V
Xem thêm
:) diss kiếm mạnh quá, thế này lộ cmnr main làm thì có mà rắc rối
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Pfff gay lọ or gayship j đó :v
Xem thêm