Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 136: Nhà hiền triết mạnh nhất, thu thập thông tin

4 Bình luận - Độ dài: 974 từ - Cập nhật:

Trans: Vbot

Thành phố mê cung thật khủng khiếp theo mọi góc độ. Chúng tôi đang đứng trước cổng thành phố. Từ đây tôi chỉ thấy một phần của nó, nhưng… Có gì đó sai sai. Hay đúng hơn nó tràn ngập những thứ kỳ lạ.

"Um… Tôi không rõ cái cột đằng kia là gì? Có một luồng mana kỳ dị chảy trong nó…"

Có vẻ như việc tập luyện cảm thụ mana của Ruli tiến triển khá tốt, cô ấy đã nhận ra nguồn mana bất thường. Một cây đèn ma thuật… cũng có thể gọi là một cái cột phát sáng bằng ma thuật… Điểm bất thường là nguồn mana chảy trong nó.

Ma thạch thường được sử dụng làm nguồn mana cho ma cụ. Và ở thành phố mê cung, tôi nghĩ kiếm một viên ma thạch sẽ khá dễ.

Nhưng họ không dùng ma thạch ở đây, thay vào đó là các mạch mana kết nối trực tiếp với mê cung. Và có vẻ người chạm khắc nó là một tên noob.

Đúng là sử dụng cách này bạn không cần đá ma thuật, nhưng nó cực kỳ nguy hiểm. Khoảng ba năm nữa thôi, khi mạch ma thuật bị quá tải, nó sẽ phát nổ.

"Oy, hai bé ở kia. Hai bé không nên đứng gần cây đèn đó! Nó đã từng phát nổ và cướp đi sinh mạng của 10 người đấy! Giống như một quả bom vậy!"

Trong khi tôi và Ruli đang mải mê quan sát dòng chảy mana, ai đó lên tiếng cảnh báo chúng tôi. Có lẽ ông ta là chủ cửa hàng thực phẩm ngay đó. Đúng như tôi dự đoán, nó đã phát nổ và giết chết vài người.

"Tại sao họ lại dùng một thứ nguy hiểm như vậy?"

Tôi quay lại hỏi ông ta. Rõ ràng không nên đặt một vật như vậy trong khu dân cư, họ hoàn toàn có thể thay thế bằng đá ma thuật, an toàn và tiện hơn. Ông ta gọi tôi lại gần, đoạn ra hiệu tôi nhỏ giọng lại. Tôi bước lại gần ông ta, không giấu nổi vẻ tò mò. Ông ta bắt đầu thì thầm với tôi.

“Đó là mệnh lệnh của người cai trị thành phố này. Hắn muốn tăng sản lượng đá ma thuật nên bắt mọi người thay thế nó bằng mạch mana kết nối trực tiếp với mê cung. Trước hắn ta, người tiền nhiệm luôn dùng đá ma thuật. Ước gì ông ta vẫn cai trị nơi này.”

Hiểu rồi. Yêu cầu của người cai trị mới. Nếu hắn là một người như Biffgel, tôi có thể đoán được hắn sẽ dùng cách này. Hay đúng hơn là không có lời giải thích nào hợp lý hơn.

"Ngoài ra, cậu có để ý rằng không có quá nhiều người trong thành phố hôm nay sao?"

"Nó cũng liên quan tới người cai trị sao?"

Khu vực này là trung tâm của thành phố mê cung, một thành phố lớn. Nhìn từ kích thước khu vực, trạng thái các cửa hàng và các toà nhà dày đặc, đây phải là nơi tập trung đông dân cư nhất thành phố mới đúng.

Tuy nhiên thì hôm nay lại ngược lại. Số lượng người không hề cân bằng với lượng hàng hoá cũng như dịch vụ ở đây. Bên cạnh đó, không hề có bóng dáng của một mạo hiểm giả nào cả.

"Cậu đoán đúng rồi đó. Họ đã phát hiện một con quái vật mạnh mẽ ở tầng 10, gần như các mạo hiểm giả được huy động đi đánh nó. Hệ quả của nó là việc này đây."

Hầu hết, huh, tôi đang tự hỏi số lượng mạo hiểm giả đã được huy động. Đúng là khi đối đầu với một con quái vật mạnh mẽ, bạn nên tập trung mọi nguồn lực có thể… nhưng điều quan trọng hơn, các thành viên tham gia cần phải có sức mạnh cùng sự phối hợp nhịp nhàng.

Một tổ đội ô hợp sẽ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Và tôi chắc chắn rằng cái tổ đội ô hợp của thành phố này không thể đạt tới ngưỡng sức mạnh tối thiểu, có lẽ cũng chả cần quan tâm đến khả năng phối hợp của họ. Tôi thầm nghĩ khi nhìn vào đống vũ khí được bán quanh đây, chả có cái nào ra hồn cả.

"Tất cả mạo hiểm giả từ thứ hạng thấp đến thứ hạng cao phải không?"

“Chuẩn cmnr. Tất cả mạo hiểm giả ở đây đều phải tung xúc xắc, bất cứ ai lắc ra khác 6 sẽ bị ép buộc tham gia. Trước đây, tổ đội chỉ chọn những tình nguyện viên. Nhưng lần này là ngoại lệ. Nếu ai đó phản đối, họ sẽ phải rời thành phố này… Lần này sẽ có nhiều người bỏ mạng đây!”

Wtf, họ giải quyết bằng cách tung xúc xắc, chứ không hề quan tâm tới sức mạnh các mạo hiểm giả. Thật là ngu ngốc… (Suu: Bruh)

Có lẽ người cai trị thành phố mê cung còn ngu ngốc hơn cả Biffgel.

“... Tôi hiểu rồi. Cám ơn ông rất nhiều. Uhm, tôi muốn mua vài thứ.”

Tôi chọn một số loại gia vị trong cửa hàng của ông ta. Tôi cũng muốn thêm chút thực phẩm, nhưng lượng mana đang kêu gào tôi dừng lại. Thực sự là bất tiện mà.

"Cứ tự nhiên!”

Tôi đang suy nghĩ về người cai trị, có lẽ hắn sẽ gây rắc rối cho tôi đây. Hay là Quỷ tộc đang thực hiện âm mưu nào đó, nhưng tôi không cảm thấy bất cứ tên quỷ nào cả. Tốt thôi, tôi sẽ khám phá mọi thứ, bắt đầu từ cái mê cung kia.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Tem
Xem thêm