Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 92: Nhà hiền triết mạnh nhất, Cảnh báo

2 Bình luận - Độ dài: 874 từ - Cập nhật:

“ Triệu hồi… quái vật? Việc đó cũng có thể sao?”

“ Đúng thế!. Nhưng nó cần khá nhiều điều kiện và là một kĩ thuật tương đối dễ sai, nên tớ không khuyến khích làm một mình. Nếu nó là những con quái nhỏ thì ổn, nhưng với những con lớn thì khá nguy hiểm.”

Chỉ cần một sai lầm nhỏ trong quá trình triệu hồi thôi là nó sẽ thất bại.

Và sẽ còn đỡ nếu không có con quái vật nào bay ra.

Nhưng nếu như không may mắn, một con mạnh hơn nhiều mức độ đã dự tính có thể xuất hiện.

Đã có những lúc tôi lạm dụng hiện tượng này và triệu hồi những con quái vật mạnh để làm đối thủ của mình.

Chúng có thể mạnh, nhưng chẳng là gì so với đám mạnh lên theo cách tự nhiên, nên tôi đã ngưng làm việc đó giữa chừng.

“ Không cần phải lo, tớ sẽ không triệu hồi ra một con quái với hòn đá ma thuật lớn hơn 60cm!”

“ Nếu là 60cm, cho dù nếu có sự cố xảy ra, thứ thoát ra cùng lắm cũng là dạng 75cm, tớ chắc là chúng ta có thể giải quyết bằng một cách nào đó.”

“ Dù vậy, tớ không nghĩ là chúng ta có thể….”

Bọn tôi đi bộ về phía dungeon trong khi đang thảo luận.

Đích đến đã được định sẵn.

Tôi đã đánh dấu những nơi dùng được trong đợt khám phá dungeon trước đó.

———————————————————————————————–

Sau khoảng 10 phút.

“ Tạm thời hãy đi đến tầng 17 đã.”

Chúng tôi chia tay với hiệu trưởng và đây là câu đầu tiên tôi nói khi vào trong dungeon.

“ Cái tiêu chuẩn ‘tạm thời’ của cậu đúng là kì lạ!”

“ 17, chẳng phải đó là một tầng chưa ai đặt chân đến hiện tại sao!”

“…Tầng 17 khó thế sao? Gaia… Người quen cũ của tớ bảo là tầng 654 còn thiếu thiếu nhiều thứ lắm…”

Phản ứng của Iris không dữ dội như hai cô gái kia.

Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ chết nếu lên tầng 654.

Kể cả đối với tôi hiện tại, tốt lắm thì cũng đến mức đem được cái mạng về.

“ Những con quái vật ở đó yếu hơn lũ quỷ, các cậu sẽ không gặp vấn đề gì đâu.”

“ Cái tiêu chuẩn…!!”

“ Mà, nói chuyện mãi cũng không làm được gì. Cứ đi vào trước đã.”

Tôi lên dẫn đầu trong khí nói thế.

— và sau khoảng 1 giờ.

“ Chúng ta đang ở trên tầng 17.”

“ Hả?… Tớ có thể, đánh bại chúng?”

Alma nói một cách hời hợt trong khi giết lũ quái bằng cung.

Ruli thì đang hoạt động như hỗ trợ cho Alma, nhưng có vẻ như là cô ấy cũng không có vấn đề gì.

Tầng 17 chả là cái gì một khi bạn đã luyện tập tử tế.

Đương nhiên, lúc nào cũng nên cảnh giác, cho dù là ở tầng 1 đi nữa.

“…Tầng 17 khó một cách bất ngờ… Tớ đã đánh bại được chúng nếu như đánh trúng được rồi…”

Trái lại, Iris biểu diễn khả năng của mình tệ hơn dự tính.

Cô ấy có sức mạnh, nhưng kĩ thuật chiến đấu trong cơ thể con người thì còn tệ hơn cả một tên nghiệp dư.

Tôi đã dạy cô ấy những thứ cơ bản của kiếm thuật, nhưng có vẻ như cô nàng vẫn còn thiếu sự khéo léo.

Tôi nên dạy cho cô ấy những thứ đó sau.

Vì thương vong chắc chắn sẽ xuất hiện nếu tôi để cô ấy có một trận giả chiến với những học sinh khác.

“ Bắt đầu thôi. Ruli, khắc vòng tròn ma thuật này lên viên Ma thạch này đi.”

Tôi đưa một viên Ma thạch nhỏ cho Ruli.

“ Đã hiểu!”

Tất nhiên bạn không thể cứ thế tạo ra một con quái vật chỉ bằng không khí được.

Bạn phải triệu hồi chúng bằng cách dùng một viên Ma thạch làm lõi.

Ruli giờ đã quen với việc làm những ma cụ, cô ấy nhanh chóng hoàn tất việc cường hóa.

Tiếp đó, tôi nhét hòn đá đó vào mặt đất.

Nơi này rất lí tưởng cho việc triệu hồi với dòng chảy mana và địa hình của nó.

“ Được rồi. Hãy tránh xa ra một tí, một con quái vật sẽ xuất hiện ở đó.”

“ Eh! Đã tới luôn rồi sao?!”

Alma khá ngạc nhiên.

“ Ừ. Không có quy trình đặc biệt nào cho việc triệu hồi một con quái dạng 60cm cả. Phần khó nhất là lượng mana cần dùng cho việc triệu hồi.”

Triệu hồi quái vật đòi hỏi một lượng mana cực kì lớn.

Nhưng dù vậy, chúng tôi đã có một con rồng với mana khổng lồ trong nhóm rồi.

“ Vậy, Iris, hãy truyền mana vào thứ này… Nhớ làm từng chút từng chút bởi vì cô sẽ gây ra thảm họa nếu như làm quá đấy.”

“ Hiểu rồi! Từng chút từng chút một, đúng chứ!”

Iris để tay lên viên Ma thạch trong khi nói thế.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

từng chút với con rồng
Xem thêm