Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41: Nhà hiền triết mạnh nhất, tính toán kế hoạch

3 Bình luận - Độ dài: 1,301 từ - Cập nhật:

“Vậy thì…. Trước tiên thần nghĩ ta nên củng cố lực lượng.”

“Việc đó mà dễ thế thì chúng ta đã không lâm vào tình trạng này….”

“Hãy lan truyền ma thuật vô niệm cho càng nhiều pháp sư càng tốt. Nội việc đó là đủ cho lúc này rồi.”

Dù rằng con người không thể solo 1-vs-1 thắng quỷ, nhưng thế mạnh của họ là ở số lượng.

Có lẽ đó là lý do quỷ tộc chưa thể hủy diệt nhân loại.

Thực tế rằng chỉ có năm con quỷ tính cả một con chết một con trong thành phố đã cho thấy rõ.

Nghĩa là, con người có thể tự bảo vệ bản thân miễn là có ma thuật vô niệm.

….Mà, sẽ khó cho họ nếu họ là người chủ động tấn công do sự khác biệt về sự linh hoạt.

“Ta hiểu rồi. Ta đã từng nghe Edward kể về ma thuật vô niệm. Đúng vậy, chắc ta sẽ xử lý được loài quỷ nếu lan truyền nó. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với nói cho loài quỷ biết vương quốc của chúng ta đã có cách để chống lại chúng. Chẳng phải quỷ tộc sẽ đến phá hủy vương quốc sao?”

“...Có thể chúng sẽ làm vậy.”

Chắc chắn bọn quỷ có ý định từ từ bào mòn sức mạnh của con người từng chút một đến khi chúng đảm bảo có thể tiêu diệt chúng ta.

Tuy nhiên, nếu Vương quốc Eist có cách để giải quyết nó. quỷ tộc cũng không bỏ qua.

Chắc chắn chúng sẽ đến phá hủy vương quốc Eist.

“Nếu thế, không phải chúng ta sẽ an toàn hơn khi bí mật củng cố lực lượng mà không để lộ ra ngoài sao?”

“Chúng ta nên làm vậy nếu Heavent-sent Child of Magic không chạy thoát….”

“Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi loài quỷ biết được chuyện đang diễn ra. Cũng may là chúng ta nhận ra điều này trước khi chúng toàn diệt chúng ta…. Cậu có kế sách gì không? Nếu tập trung lực lượng về Vương quốc Eist, kể cả là ma thuật vô niệm cũng khá vất vả đúng không?”

Đúng vậy.

Tôi có thể tự đi một mình nhưng sẽ có giới hạn, và dù cho quỷ tộc đã ít đi, bảo vệ mọi người sẽ không dễ dàng nếu toàn bộ lực lượng đều tập trung ở Thủ đô Hoàng gia.

Tuy nhiên, vẫn có cách để giải quyết chuyện này.

“Ta nên có chút thời gian trước khi quỷ tộc tập hợp lại. Chúng không hội nhóm thành quy mô lớn như Knight Order của con người. Kể cả quỷ tộc có gây nguy hại vương quốc thì những đợt tấn công sẽ rất rời rạc. Ít nhất là ba tháng nữa.”

Về cơ bản, quỷ tộc không hợp tác cùng nhau.

Đương nhiên chúng sẽ trốn thoát khi vỏ bọc ngụy trang bị lộ, nhưng một con quỷ có não căm thù con người sẽ đi lan truyền thông tin.

Cũng phải, không có con quỷ nào mà không ghét con người cả, nên không hẳn phải nhấn mạnh 『Căm thù con người』.

Cấu tạo ma thuật của một quỷ là 『Tạo ra để căm thù con người』, vì vậy trừ khi nó là loại đột biến, không có con quỷ nào ghét con người cả.

“Và sau ba tháng đó?”

“Thần không thể phủ nhận có khả năng của một cuộc công kích lớn. Nên là, hãy giải quyết quỷ tộc trước lúc đó đã.”

“Cậu có cách nào để xác nhận lại không? Thời hạn ba tháng với đối phương là quỷ tộc nghe có vẻ….”

“Có chứ. Chúng ta chỉ cần tạo một rào chắn lớn xung quanh khu vực muốn bảo vệ.”

“Ma thuật Rào chắn vĩnh cửu…. Cậu đang có ý định làm một tạo tác thần thánh mới sao?”

“Tạo tác thần thánh….Thần không quen thuật ngữ đó lắm, nhưng thần chỉ có khả năng dựng một rào chắn vĩnh cửu cỡ trung bao quanh thủ đô hoàng gia. Vì có một dungeon ở Học viện Thứ hai nên ta có thể sử dụng nguồn mana từ Mạch Rồng được liên kết với dungeon để làm nguồn nhiên liệu.”

“Việc có khả thi không? Nói thật, nó nghe như chuyện thần thoại vậy….”

“Thần nghĩ việc này là lẽ thường, thưa Bệ Hạ. Có vẻ công nghệ và mấy thứ khác đã bị quỷ tộc phá hủy hoàn toàn. Không sao, chắc nó sẽ sẵn sàng trong một tháng nếu ta nhờ học viên của Học viện Thứ hai giúp đỡ. Miễn là ta có đủ nguyên liệu cần thiết….”

“Học viện Thứ nhất, Hội hiệp sĩ và Bộ ma thuật cũng sẽ hợp tác. Thật sự thì ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đặt cược tất cả vào Mathias. Vậy cậu cần những nguyên liệu gì?”

Nguyên liệu hửm?

Chúng ta không cần nhiều lắm nếu người chế biến chúng là tôi tiền kiếp, tuy nhiên, lần này chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề bằng chiến thuật số đông bằng cách dạy ma thuật chế biến cho những học viên sở hữu First Crest. Bởi lẽ, số lượng là thứ mà Ruli không thể tự thân lo liệu được.

Tức là, cần khoảng--.

“Một viên ma thạch cỡ 60cm, và 10 kilogram adamantite và hợp kim orichalcum. Và cả 1.5 tấn mithril nữa ạ.”

“....Cậu đang nghiêm túc đấy à?”

“Thần đang rất nghiêm túc….”

Ầu nâu. Chắc tôi chọc giận nhà vua rồi.

Tôi sẽ tẩu ra ngoài vương quốc nếu tình hình trở xấu, nhưng nếu làm thì tôi sẽ lại đơn độc.

“Vương quốc này không có viên ma thạch 60cm nào cả. Vài tá kilogram mithril là nhiều nhất mà bọn ta sở hữu. Chỉ có vài tạo tác orichalcum và adamantite trong kho báu quốc gia. Những người biết cách chiến đấu với quỷ đều đang mượn chúng, dẫu cho ta có tập trung họ lại thì chưa chắc đã được tới 3 kilogram.”

Hiểu roài.

Xét cho cùng, con quái vật tôi đánh bại trên đường đến Thủ đô Hoàng gia được xếp vào loại 『Quái mạnh』, thảo nào họ không kiếm đâu ra một viên ma thạch 60 cm.

Muốn lấy được orichalcum và adamantite thì cần phải có một chút kỹ thuật luyện kim.

“...Vậy thì, để chúng thần thu thập chúng.”

“Thu thập?”

“May là dungeon bên dưới Học viện Thứ hai đã khá cổ. Khả năng cao một con quái vật có viên ma thạch 60 cm sẽ xuất hiện ở những tầng thấp. Về mithril, chắc thần sẽ lo liệu được bằng cách nào đó. Dù gì ta cũng có tận 3 tháng mà. Còn hợp kim orichalcum--adamantite…. Liệu thần có thể suy nghĩ sau nghe ngó qua kho châu báu không ạ?”

“『Lo được bằng cách nào đó』 cho hàng tấn mithril ư…. Nghe nó có vẻ bất khả thi với ta, à không, với thường thức của nhân loại…. Edward, ta có tin được vào cậu bé Mathias này không?”

Cuộc trò chuyện chuyển hướng sang thầy hiệu trưởng, người vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ.

“Đến nay Mathias đã khiến mọi điều khó tin cậu ta nói ra thành sự thật. Trước mắt thì việc tồn tại một cậu nhóc 12 tuổi có thể đơn độc đánh bại quỷ đã mông lung như một trò đùa rồi.”

“...Anh nói đúng. Được rồi, ta sẽ giao phó việc này cho Mathias Hildesheimr và Edward.”

“Thần rất hân hạnh.”

Cuộc bàn luận không chính thức kết thúc như vậy, và rồi tôi đến kho châu báu cùng với người quản kho và thầy Edward.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Giờ thì vận mệnh đất nước nằm trong tay cậu bé 12t =))
Xem thêm
Cái này giống tái thiết lại thế giới hơn nhỉ :v, đúng là main nó số nhọ, ngỡ như được tái sinh trong thế giới phát triển hơn nữa mà ai ngờ lại phải đi tái thiết lại
Xem thêm
T nghĩ là "Long mạch" chứ nhỉ?
Xem thêm