Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32 : Nhà hiền triết mạnh nhất, Chế tạo một cây cung đơn giản

3 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:

Whoa. Vậy có nghĩa là Ruli đã đăng kí vào ngôi trường đó ư,cái nơi mà có tận 10% Học viên thiệt mạng chỉ để trở thành một Pháp sư phù phép sao.

Tôi có thể hiểu nếu cô ấy muốn học Ma thuật gia cường đồng thời với nghệ thuật chiến đấu. Nhưng chỉ vì thế mà cổ lại muốn ghi danh vào cái chỗ này, có cả tá nơi an toàn hơn mà.

Đúng là có thể chấp nhận được phần nào nếu cố ấy sống tại một vùng nông thôn nào đó, nơi mà ít được tiếp cận với thông tin và bị buộc phải nghe theo lời phụ huynh giống tôi, cổ hẳn phải kì quái lắm đây.…

(Edit Nóc : ý là quậy quá bị đá ra khỏi nhà chăng :v)

“ Nhưng việc này thực sự ổn chứ ? Khi mà để ai đó có Crest không phù hợp với chiến đấu vào trong nhóm của cậu….”

“ Sao lại không nhỉ ! Phù phép thuật cũng là một thứ cần thiết để phát triển Ma thuật của cô. Vì ở thủ đô Hoàng Gia không hề có một cửa hàng nào bán nổi một thanh Ma kiếm phù hợp, thì việc nâng cao nó khá là quan trọng đấy, ít nhất thì với tôi là vậy !!”

Và hơn nữa, Ta còn có thể thu được những viên Ma thạch khi bước vào trong Dungeon. Nếu đánh giá sơ bộ về cái Dungeon này, có thể nói những con quái vật đang hiện diện gần lối vào yếu hẳn những con ở những lân cận quanh đây và điều đó đồng nghĩa với việc chất lượng Ma thạch sẽ khá thấp, tuy vậy chúng vẫn có thể dùng cho việc luyện tập.

Có thể nói bạn sẽ cần một lượng lớn Ma thạch cho việc tu luyện của mình, do đó chúng tôi không thể bắt đầu nó nếu không vào Dungeon trước tiên.

“ Tất nhiên tôi sẽ tham gia chứ ! Xin hãy để tôi tham gia vào nhóm của cậu !!”

“ Thế thì, tớ cũng vậy !!”

…..Hay lắm ! Giờ thì phần khó nhất của nhiệm vụ để có thể vô Dungeon đã hoàn thành.

Lúc này thì chỉ cần hai người họ đạt được ngưỡng sức mạnh của những Học Viên năm hai….Mặc dù vậy, chính tôi cũng tự hỏi có khi họ đã mạnh hơn một người năm 2 có sức mạnh trung bình rồi.

Và sau tất cả, Ma thuật vô niệm không hề được phổ cập cho những Học Viên năm hai. Vì thế mà tôi khá chắc là họ hoàn toàn vượt trội về mặt sức mạnh Ma thuật, độ tiêu hao và tốc độ thi triển.

Tuy vậy, vẫn còn một số thứ khá là đáng lo ngại. Bởi lẽ tôi muốn huấn luyện họ một chút trước khi cả đám tiến vào Dungeon.

Vì các trận đấu giữa những cá nhân vẫn sẽ được tổ chức vào tháng tới, cho nên khoảng thời gian sau đó chắc sẽ là lúc thích hợp.

“ Dù sao thì Alma ! Cô có nói mình sử cung tốt hơn đúng không. Sao cô lại đổi sang dùng kiếm vậy !?”

“ Eh, tôi phải sử dụng cung ư…!?”

“ Không hoàn toàn thế, nhưng….Tại sao vậy ?”

“ Bởi vì một cây cũng sẽ hoàn toàn vô dụng khi ta hết tên, và chúng còn không thể bay thẳng được như Ma thuật……Họ nói với tôi rằng nên dừng sự dụng cung vì nó chỉ hưu ích trong việc đi săn.”

“ Thằng ngu nào phát biểu câu đó thế…!?”

Đúng, sự thật là bản thân một cây cung không được mạnh mẽ cho lắm. Nhưng bạn hoàn toàn có thể gia tăng khả năng của chúng thông qua việc phù phép và gia cường cây cung cũng như những mũi tên của nó.

Trong thế giới ở kiếp trước của tôi một loại vũ khí có tốc độ bắn cũng như sự mạnh mẽ hơn cây cung rất nhiều đã được phát triển với cái tên [Gun], nhưng vì không được phù phép cho nên chúng chỉ được sử dụng trong những trận chiến ở mức độ thấp.

Và giờ thì cô nói một cây cung yếu hơn Ma thuật niệm chú ư !? Vớ vẩn !!.

Thức nhất, Second Crest của Alma là một Crest phù hợp để phù phép cho nhưng cây cung hơn là một thanh kiếm. Tuy tốc độ hoàn toàn không có cửa với Third Crest, nhưng nó vẫn thích hợp khi dùng cho một cây cung hơn.

Với Third Crest, thì tốc độ ra đòn của những Ma thuật bình thường hoàn toàn không thể so sánh với một cây cung. Cho nên người ta thường kết thúc việc bắn một mũi tên bằng cách niệm vào chúng theo tỷ lệ một nửa là sức mạnh và một nửa tốc độ. với phiên bản của Second Crest cũng giống như vậy nhưng kém hiệu quả hơn.

Nhân tiện, Fourth Crest là hoàn hảo cho một thanh kiếm.

“ Thế có nghĩa là tôi có thể sử dụng cung ư !? Nhưng lúc cần mà hết tên thì…..”

“ Đúng thế, nhưng thứ cần thiết hơn là việc đưa Ma thuật vào từng mũi tên. Vì vậy mà cô cần phải luyện tập nhiều hơn ngay cả khi bản thân chưa từng làm điều đó. Kể cả một mũi tên như thế này cũng có thể bay thẳng nếu cô đưa Ma thuật vô !”

Nói đoạn, tôi nhặt lên một cây gần chân mình rồi tái tạo lại nó thành một thứ ngẫu nhiên gần giống một mũi tên bằng Ma thuật. Nó vô cùng thô sơ, không có lôngi vũ và thậm chí còn chẳng có đầu nhọn, nhưng nó hoàn toàn có thể bay thẳng nếu bạn đưa Ma thuật vô và thậm chí còn tương đối mạnh mẽ nữa kìa.

“ Tuy cậu nói vậy ! Nhưng từ trước tới giờ, tôi chưa hề thấy ai có thể làm được điều đó cả.”

“ Cô sở hữu Glory Crest mà Ruli, mọi việc rồi sẽ ổn thôi kể cả khi cô có nhắm mắt luyện tập trong vài tháng. Thế đấy, cô không cần phải quá lo lắng về cây cung đâu !”

“ Yay!……Nhưng tôi bỏ lại cây cung ở nhà mất rồi, chắc phải mua cái mới quá !…..Đấy là nếu tôi có đủ tiền để trả……”

“ Luyện tập !?…Mathi-kun, cậu sẽ dạy tôi cách phù phép sao ? Chẳng phải phép thuật của cậu là một thứ gì đó giống như Ma thuật bí truyền của Gia tộc sao !?”

“ Tôi sẽ dạy cô. Nhưng chỉ sau khi chúng ta có được Ma thạch bên trong Dungeon. Cây cung cũng vậy…..Tốt hơn là tự làm một cái, đỡ phải đi mua.”

Thông thường, bạn sẽ kiếm một món vũ khí được tạo ra bởi những những thợ thủ công First Crest, nhưng cho tới giờ những cây cung tôi được thấy đều tệ hại y hệt như những cây kiếm dạo trước.

“ Cậu sẽ tự làm một cây ư !?”

“ Nó sẽ chỉ là tạm thời cho tới khi chúng ta kiếm được một cây cung phù hợp thôi. Đừng mong đợi vào nó quá nhiều….Ta sẽ điều chỉnh một chút một khi Ruli có thể sử dụng được Thao túng và Phù phép Ma thuật.”

“ Thành thực mà nói tôi thấy cái “Đừng mong đợi nó quá nhiều” của Mathi-kun không đáng tin chút nào….”

(Edit Nóc : giống kiểu một thằng học giỏi toàn bảo mình ngu – vloz thật)

“ Cũng giống như thanh kiếm tuyệt vời này vậy….”

“ Không hẳn đâu. Tôi thật sự không giỏi với cung. Ngay từ đầu, Crest của tôi khó mà có thể phù phép được tốt cho lắm.”

Phù phép lên một thanh kiếm là một việc dễ dàng, như đối với một cây cung lại lại một chuyện khác.

“ Vậy liệu nó sẽ là một cây cung mạnh mẽ chứ !?”

“ ….Tôi cũng không chắc cho lắm. Nhưng chí ít là nó còn đỡ hơn mấy cái mà họ thường bán trong thành phố.”

Ngày hôm sau.

Như đã hứa, tôi mang tới một cây cung với một hiệu suất bắn đáng thương tới (Tôi làm nó khá bé để có thể dễ dàng sử dụng trong Dungeon đồng thời trộn thêm một lượng nhỏ kim loại để tăng thêm sức mạnh dù chỉ là một chút) và đưa nó cho Alma, nhưng……

“ Hoàn toàn là một sự dối trá…..!”

Đó là nhận định đầu tiên của Alma sau khi bắn một mũi tên bằng cây cung mà tôi làm.

“ Nó đáng thất vọng lắm sao? Nhưng tôi không nghĩ là có bất kì ai có bán một cây cung nghiêm chỉnh trong cái thành phố này……”

Sau tất cả, cái danh tiểu thư con nhà Quý tộc của Alma không phải chỉ là để làm cảnh. Cô ấy hẳn sẽ được sở hữu một cây cung hoàn hảo. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ là nên sử dụng Ma thuật dịch chuyển và tới…..

“ Không! Không thể nào! Cái sức mạnh này ở đâu ra vậy khi mà nó lại bé có tý tẹo như thế!?  Và nó cũng vô cùng tỷ mỉ nữa chứ, quá kì lạ, cây cung này thật sự đáng sợ mà !!!”

Eehhhh….

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vâng!1 cây cũng đơn giản
Xem thêm
Thì tất nhiên là những người càng giỏi thì càng biết nhiều, mà càng biết nhiều thì càng hiểu rằng mình chả biết cái mẹ gì so với toàn bộ kiến thức mà nhân loại đã và đang sở hữu, và tương lai lượng kiến thức ấy càng tăng
Xem thêm