Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 107: Nhà hiền triết mạnh nhất, Đào bới

11 Bình luận - Độ dài: 983 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng nọ.

Tất cả những học viên của Học Viện Đệ Nhị đã tập hợp trong khán phòng rộng nhất học viện.

Cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí đầy căng thẳng.

Không gian thì khá chật chội bởi vì có tương đối nhiều người bị nhồi nhét bên trong.

Lý do cho việc này là để giữ bí mật thông tin sắp được công bố nhất có thể.

Và cũng vì thế mà từng ngóc ngách trong căn phòng đã được yểm ma pháp cách âm.

Hiệu trưởng Edward đứng giữa căn phòng, đối diện với những học viên — thông báo.

“ Bắt đầu từ lúc này chúng ta sẽ khởi động [Chiến Dịch Xây Dựng Rào Chắn Cho Thủ Đô]! Hãy ghi nhớ tất cả những việc phải làm vào trong đầu các em đi!”

“ “ “ “ “VÂNG!” ” ” ” ”

Tất cả những trang thiết bị cần thiết để cung cấp mana cho rào chắn đã được hoàn thành ngày hôm qua, và giờ thì bọn tôi đã có thể bắt đầu việc xây dựng rào chắn.

Tất nhiên sẽ chẳng có gì là lạ nếu lũ quỷ tấn công ngay bây giờ.

Vì thế, chiến dịch này đã được thực hiện để nhanh chóng hoàn thành rào chắn sớm nhất có thể.

Những cảnh tượng tương tự như thế này hẳn cũng đang diễn ra ở khắp nơi trong thủ đô hoàng gia ngay bây giờ.

Tất cả những người có chiến lực như những học viên của học viện hoàng gia khác, những hiệp sĩ của thủ đô và những mạo hiểm giả đáng tin đều được thông báo về chiến dịch.

Thường thì bảo vệ đế đô là công việc của những hiệp sĩ và mạo hiểm giả, nhưng bởi vì những học viên của Học Viện Đệ Nhị đã trở thành một chiến lực quan trọng, họ cũng sẽ được thêm vào mạng lưới phòng thủ của thủ đô.

“Hiện tại, mũi nhọn mạnh nhất của học viện ta… không, của toàn thủ đô, Mathias-kun và những người bạn của mình đang xây dựng rào chắn và không thể ngưng giữa chừng! Chúng ta phải bảo vệ họ dưới tư cách [Đội Xây Dựng Rào Chắn] nếu như có quỷ hoặc quái vật tấn công! Tất cả mọi người, đừng mất tập trung!”

“ “ “ “ RÕ!” ” ” ”

“ Tất cả thành viên, hãy vào vị trí đã được chỉ định trước đó! Chiến dịch bắt đầu!”

Sau khi hiệu trưởng ra lệnh, cánh cửa căn phòng mở ra và những học viên bắt đầu tiến ra.

Nhìn bề ngoài thì họ trông có vẻ như là chỉ đang đi đến lớp như thường lệ.

Nhưng thật ra, nhiều học sinh có nhiệm vụ sống cuộc sống bình thường của mình cho đến khi kẻ thù đột kích.

Điều khác biệt duy nhất ở đây là họ không luyện kiếm và ma pháp nữa.

Nếu như tất cả những học viên tiến vào thành phố với vũ khí trong tay, nó sẽ trông cứ như thể là đang báo rằng họ sẽ chuẩn bị làm gì đó vậy.

Trong tình huống đó, chúng tôi, [Đội Xây Dựng Rào Chắn] sẽ tiến vào trong dungeon.

“Đây là tất cả.”

40 cái hộp kim loại trắng, một thanh kiếm sẽ đóng vai trò như lõi, và hòn ma thạch chính đã được để trước mắt chúng tôi.

Đây là những vật liệu dùng để xây dựng rào chắn.

Những hộp kim loại này được làm từ mithril được sản xuất trước đây, và mỗi cái trong số chúng đều nặng tới 40kg.

Chúng đã được đội xây dựng từ các lớp đem đến, nhưng… tôi nghĩ hình như Iris đã xách hết một nửa số đó.

Chúng tôi cung cấp Mana cho rào chắn bằng cách ấn những cái hộp này vào trong Long Mạch.

“Vậy thì hãy đào bức tường này lên thôi!”

“ “ Đã rõ!” ”

Nói đoạn, tôi bắt đầu đào bức tường lên bằng một cây búa được chế tạo độc quyền cho mình.

Vị trí của Long Mạch được xác định ở nơi cách những bức tường dungeon chưa đầy 10 mét.

Điều này đáng ra sẽ xong ngay lập tức nếu tôi đào một cách vô tội vạ, nhưng trong trường hợp này tôi sẽ phải dùng tới não và gắn một pháp cụ vào trong bức tường để kiểm soát Long Mạch.

Tệ hơn nữa, tôi còn phải căn thời điểm để đục sao cho chuẩn với tình trạng của Long Mạch.

Chiến dịch sẽ ngay lập tức thất bại nếu như chỉ cần có một sai sót nhỏ nào trong cách tôi đào.

Đương nhiên, tôi cũng không thể nghỉ xả hơi giữa chừng.

Cho dù nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, sẽ tốn cả ngày để đào đến Long Mạch.

Sẽ dễ hơn nếu như bọn tôi đã có thể đào từ trước, nhưng tình huống này không cho phép điều đó.

Nếu cứ để yên cho một cái Long Mạch đã được đào lên, nó sẽ tự ổn định lại.

Chỉ có thể rút mana ra khỏi Long Mạch nếu như bạn cho những cái hộp vào lúc nó còn đang bất ổn định.

“Ruli, gắn pháp cụ thứ năm vào đây.”

“Đây!”

Tôi tiếp tục đào tường với sự giúp đỡ của Ruli.

Những hòn đá các kiểu xuất hiện do việc đào bới sẽ được Iris đem đi để không cản đường chúng tôi.

Còn với những học viên trong Đội Xây Dựng thì đang canh gác xung quanh, sẵn sàng vũ khí để ngăn chặn những con quái vật xâm nhập vào công trình.

Trong lúc đó….một học viên chạy đến chỗ chúng tôi.

Nói với một giọng căng thẳng.

“Báo cáo!”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ngon, tks trans
Xem thêm
Tới khúc gắt lại hết :D
Xem thêm
Ngắt đúng chỗ vl
Xem thêm
cần thuốc
Xem thêm
cái đệt báo cáo gì vậy
Xem thêm