Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 89 : Nhà hiền triết mạnh nhất, Âm mưu

2 Bình luận - Độ dài: 797 từ - Cập nhật:

Trans: Tre

Edit: Cá Nóc

“ Đúng thật là nhà vua có ban một sắc lệnh như thế.”

“ Vậy tại sao ông vẫn chưa dạy chúng ma thuật vô niệm ?”

“ Làm như ta sẽ tin một thứ như thế ấy! Điều hiển nhiên là ma thuật niệm chú là tốt hơn với những kết quả đã chứng minh từ trước đến giờ! Dù sao thì chả có ai cho ta biết cách dạy chúng ngay từ ban đầu cả!”

“…Tôi chắc là Second Academy đã gửi những tài liệu cần thiết cho ông rồi và cũng đã nói rằng sẽ đưa một giảng viên đến nếu cần thiết mà?”

“ Ý ngươi là những đống giấy phi pháp có tiêu đề là [Glory Crest không phù hợp cho chiến đấu] sao!? Ta đã đốt chúng nhanh nhất có thể rồi! Không chỉ có vô dụng thôi đâu, những thứ đó còn rất có hại là đằng khác !”

Khi hiệu trưởng Edward nghe vậy, mặt thầy ấy trông như không thể tin nổi.

Không, ông ấy thật sự không hề tin một chút nào.

“…Tôi sẽ nói lại, dạy ma thuật vô niệm là mệnh lệnh trực tiếp của nhà vua–”

“ Cho dù nếu đó là sắc lệnh của vua! Ta có nghĩa vụ phải bảo vệ nền giáo dục của đất nước này khỏi đống Disqualified Crest và Common Magic Crest tầm thường và thấp kém!”

Tới đây, Hiệu trưởng Edward liền quỳ xuống.

Tôi cũng làm thế ngay bên cạnh thầy.

Đương nhiên, chúng tôi không hề tỏ ra tôn trọng Feycas.

Có những người mà chúng tôi nên tỏ lòng kính trọng trên những hàng ghế VIP cách xa Feycas một chút.

Tôi không biết trước đây những hàng ghế VIP đó được dùng làm gì, nhưng hôm nay, chúng chỉ phục vụ một mục đích duy nhất.

— Khi gia đình hoàng tộc đang quan sát đấu trường.

“ Tâu bệ hạ. Như ngài thấy đấy, chúng ta nên làm gì với hắn bây giờ.”

Hiệu trưởng Edward nói một cách kính trọng trong khi vẫn đang quỳ gối.

Mặt của Feycas tái xanh lại khi nghe thấy từ đó, và hắn quay đầu lại và quỳ xuống.

“ T-tâu bệ hạ! Đó chỉ là cách nói tượng trưng, thần không có ý–”

“ Quân đâu! Cắt đầu tên phản đồ này!”

“ Đã rõ thưa ngài!”

Nhà vua lơ đi Feycas đang cố gắng viện cớ và đưa ra một mệnh lệnh tàn nhẫn.

Với việc đó, những vệ binh hoàng gia đang đứng gần Feycas ngay lập tức phản hồi và rút kiếm ra.

Mọi việc đang diễn ra khá nhanh, nhưng có lí do cho việc này.

Chúng tôi đã sắp xếp buổi tử hình này trước đó rồi.

Việc điều tra về hành vi phản bội của Feycas đã hoàn thành, chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn bị xử tử.

Chúng tôi đã bàn với nhà vua và chọn ra thời điểm thích hợp nhất.

“ T-thưa bệ hạ! Xin hãy nghe thầ—”

Chưa dứt câu, đầu Feycas đã lìa khỏi cổ.

Phần quan trọng là chuyện diễn ra sau đó.

“…Bây giờ thì, những học sinh của First Academy.”

Nhà vua quay đầu về phía đấu trường.

Tất cả những học sinh của First Academy đều đã quỳ gối sẵn.

“ Từ bây giờ, các ngươi sẽ được giáo dục về ma thuật vô niệm với sự hợp tác của Second Academy, và giúp đỡ họ với chiến dịch đang được tiến hành. Không có phản đối gì chứ ?”

“ Vâng thưa Bệ Hạ !”

Tất cả những học sinh đồng thanh.

Không hề có mầm mống kháng cự nào trong giọng điệu của họ.

Đây chính là lí do chúng tôi xứ tử Feycas vào thời điểm này.

Nếu đột ngột được bảo rằng Glory Crest không phù hợp cho chiến đấu, sẽ chỉ có sự bối rối và phản kháng.

Tuy họ chắc hẳn sẽ không phản đối kịch liệt như Feycas, nhưng dạy ma thuật với cái tình trạng như thế sẽ rất kém hiệu quả.

Sau cùng thì mọi chuyện sẽ khác đi nếu họ được ăn hành bởi những học sinh của Second Academy và nhìn hiệu trưởng bị chặt đầu ngay trước mắt mình.

Những cảm quan của con người có thể bị tê liệt khi có những thứ không mong đợi đột ngột xảy ra liên tiếp.

Có thể phương pháp này hơi mạnh bạo một chút, nhưng chúng tôi cần sự hợp tác của những học sinh First Academy sớm nhất có thể để hoàn thành rào chắn lớn cho thủ đô.

… Và có vẻ như kế hoạch đã thành công.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vỗ tay, để những thẳng óc tôm như này cầm đầu thì chỉ có hỏng bét, chết là đúng
Xem thêm