Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 103: Nhà hiền triết mạnh nhất, Giải thích

7 Bình luận - Độ dài: 758 từ - Cập nhật:

“Đúng là việc cường hóa tám phép liền lên một thanh kiếm là không khả thi. Thay vào đó cậu chỉ cần ghép chúng lại thôi!”

“G-Ghép lại…?Ý của cậu là ma thuật sao?”

“Không, cậu chỉ cần ghép chúng lại theo đúng nghĩa đen . Cụ thể là một cấu trúc gồm 5 phần.”

Trong lúc nói thế tôi vẽ một ma pháp trận lên một tờ giấy cầm trên tay. Nó là bức vẽ về thanh kiếm làm bởi năm bộ phận đã được nối lại với nhau.

Phần lõi sẽ được tạo thành từ một tấm ván dày 2mm làm từ nanh rồng, và phần lưỡi kiếm thì gồm hai thanh mithril ở mỗi bên và một ở phần đỉnh, tổng cộng là năm.

Ruli nhìn bức vẽ một cách nghiêm túc.

“…Phép thuật gia cường cho mỗi bên không cần phải khác nhau sao?”

“Chính xác. Vì chúng đối xứng nên cậu có thể cường hoá y hệt nhau nếu muốn.”

Rồi tôi đưa thông tin về những ma thuật sẽ được dùng để cường hoá vào cuối trang giấy.

Vuốt rồng được dùng như lõi nên cần [Steel Slash] , [Sharpen] , [Impact Blade] , [Wear Proof] . Còn tấm mithril ở phần đỉnh sẽ được niệm, [Mana Strike] , [Impact Blade] , [Toughness Reinforcement] , và [Heatproof Reinforcement] . các tấm hai bên sẽ được niệm [Hardness Reinforcement] , [Toughness Reinforcement] , [Heatproof Reinforcement] , và [Impact Blade] .

Tổng cộng là 12 phép thuộc 8 loại khác nhau.

Mỗi một phép trong số đó đều có khả năng cộng hưởng, bù đắp những điểm yếu cho nhau và cuối cùng trở thành một thanh ma kiếm hoàn chỉnh.

Nó là một tổ hợp mà tôi nghĩ ra dựa trên khả năng cường hóa của Ruli bây giờ để có thể tạo ra một thanh kiếm mạnh nhất có thể.

“Minh hiểu … Vậy [Mana Strike] có thể được thêm vào kể cả nó không được niệm lên phần lưỡi kiếm. …Chỉ là Mathi-kun lấy ý tưởng này ở đâu vậy?”

“Rất lâu trước kia, mình đã nghĩ ra được nhiều cách khác nhau để cường hoá vũ khí với nhiều lớp phép. Đây là một trong số chúng.”

Nếu tôi không nhầm, thì đó là vào khoảng lúc tôi tầm 700 tuổi gì đó.

Tôi nghĩ ra phương pháp này khi tôi một mình tìm kiếm cách củng cố sức mạnh cho vũ khí của mình để mạnh hơn Glory Crest.

Thanh kiếm có số lớp gấp lớn nhất tôi làm vào lúc đó là vào khoảng 2047 tập hợp trong một cấu trúc duy nhất.

Việc tôi đưa quá nhiều lớp lên thanh kiếm khiến nó trở nên quá phức tạp, và khó có thể sử dụng trong một trận đấu thực sự. Tuy nhiên, nó là thanh kiếm có thể cắt quặng adamantite một cách nhẹ nhàng chỉ với việc thả rơi xuống bề mặt kim loại.

“ Mình thực sự rất hứng thú với cuộc sống của Mathi-kun trước khi cậu đến trường đó…! Nhưng điều đó có nghĩa là năm phần phải được gắn lại với nhau phải không? Chúng ta sẽ cần một phương pháp vô cùng phức tạp để có thể đảm bảo sức mạnh của thanh kiếm…!”

“Chúng ta có thể làm được điều đó với việc áp dụng lực nén thật lớn lên mỗi phần rồi đóng chúng lại với nhau bằng ma thuật…. nhưng bề mặt sẽ cần phải có 1/1000 millimeter đồng đều, nếu không thì hiệu ứng của chúng sẽ không được tốt. Vì tổ hợp này chỉ cho thấy hiệu quả mạnh nhất khi cấu trúc của thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau.”

“1/1000 millimeter!? Cậu có thể sử dụng ma thuật để làm được điều đó cơ à!?”

“Nah, điều đó là không thể. Ít nhất là bây giờ.” (trans: thế thì m nói làm gì phí công vãi shit)

Tôi có thể dễ dàng sử dụng ma thuật để xử lý một cách còn chính xác hơn nếu đó là tôi của kiếp trước. Nhưng giờ Crest tôi không phù hợp cho chế tạo nữa.

Hãy tạm bỏ qua 1/1000 mm, tôi hiện giờ còn không thể làm nó tới 1/10mm nữa là. Cả Ruli cũng không thể làm điều đó với khả năng của cô ấy bây giờ. Nhưng vẫn có cách để làm điều đó.

“Dù không thể làm nó với ma thuật…. Nhưng chúng ta có thể rũa chúng bằng tay và đá mài.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

“Minh hiểu … Vậy [Mana Strike] có thể được thêm vào kể cả nó không được niệm lên phần lưỡi kiếm. …Chỉ là Mathi-kun lấy ý tưởng này ở đâu vậy?”
“Rất lâu trước kia, mình đã nghĩ ra được nhiều cách khác nhau để cường hoá vũ khí với nhiều lớp phép. Đây là một trong số chúng.”
Nếu tôi không nhầm, thì đó là vào khoảng lúc tôi tầm 700 tuổi gì đó.
=)))) T nhớ manga nó tầm 120 tuổi gì gì đó ... thế hóa ra lúc đó thiếu 1 số 0 à =)) ??
Xem thêm
Ko nó vẫn chỉ nói hình như lúc đó tôi tầm.... Chứ thằng ml này chưa khai tuổi của nó
Xem thêm
vãi cả 1/1k mm -_-
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm