Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 116 : Nhà hiền triết mạnh nhất, Chờ đợi và quan sát.

21 Bình luận - Độ dài: 1,155 từ - Cập nhật:

“…Vậy ra là ở đó huh!.”

Ngay khi con quỷ tới ngoại vi thủ đô tôi đã bắt đầu giám sát phản ứng mana của nó.

Về cơ bản, lũ quỷ sẽ không bao giờ tập hợp lại thành một nhóm.

Nhưng thực tế thì lại có tới 14 trong số chúng còn tấn công Học viện, có thể nói đây là một sự đoàn kết hiếm có.

Tuy nhiên, điều bất thường là nếu chỉ tạm hợp tác với nhau thì chúng sẽ chẳng thể dựng ra một tiền đồn được.

Nó giống hệt như những gì đã diễn ra với Vương Quốc Ace trong khi khứ trước khi tôi chuyển sinh.

Vì thế, với Ma pháp yểm lên con quỷ kia. Bằng cách phát ra một loại mana đặc biệt tôi có thể xác định vị trí của nó.

Tất nhiên là tôi chẳng cần đến sự đồng ý của con Quỷ.

Kể từ bây giờ, con quỷ đó sẽ phải làm việc cho tôi, đó là loanh quanh những căn cứ kia và cho tôi biết vị trí của chúng.

Hiển nhiên là nó sẽ ngay lập tức chạy về để cảnh báo với những tên Quỷ khác về mối đe dọa của tôi và Học viện đệ nhị.

–Đặt vấn đề ấy sang một bên, việc cần lưu tâm bây giờ là Ma pháp bạo phát quái vật mà bọn chúng để lại.

Nó rất có thể là loại ma pháp đặc biệt can thiệp vào tàn dự mana được giải phóng bởi đám quỷ vừa chết để triệu hồi một binh đoàn quái vật… Nhưng có vẻ như chúng đã mắc lỗi khi thi triển nó, phần để ổn định ma thuật đã bị tổn hại.

Và cơ hội để triệu hồi thành công bọn quái vật với cấu trúc như thể này cao lắm cũng chỉ là 0,7% và 99% là sẽ không có gì xảy ra cả.

Nhưng vấn đề lại nằm ở 0,3% còn lại. Trận đồ ma pháp sứt mẻ này vừa đủ để có thể điều khiển mana xung quanh, và rất có thể tao ra những hiệu ứng bất thường thay vì triệu hồi quái vật.

Với điều này tôi buộc phải đứng canh ở đây trong khi cầu trời sẽ không có việc gì sảy ra. Những…. Với trận đồ này, có thể xem như chúng ta không may mắn cho lắm ~Mà cũng không hẳn, ngược lại thì chúng ta lại quá may thì đúng hơn.

Ma thuật này hiện vẫn chưa hoàn thành biến thành một cái gì đó kỳ lạ. Vì nó là sự kết hợp giữa mana của bọn quỷ đã chết với ma thuật triệu hồi quái vật.( cái mà Ashril đã dùng ngay trước khi hắn chết).

Nếu cứ thể bỏ nó vậy thì kết quả là một cuộc triệu hồi quái vật trên quy mô lớn sẽ xảy ra gần thủ đô.

Sau khi xem xét tới khía cạnh đó, tôi quay về học viện.

“Mathias-kun!”

Ruli, Alma và Iris đã đợi tôi ở trước cổng học viện. Họ có mặt ở đó để quản lý việc xây dựng kết giới được duy trì một cách ổn định trong khi tôi không có mặt ở đó.

Tôi cần phải giúp phải giúp một tay tới khi kết giới có thể hoàn toàn được đưa vào sử dụng trong thực tế nên họ sẽ phải sẵn sàng.

Tôi không nhìn thấy nhiều học viên cho lắm… Dựa trên phản ứng mana, hẳn họ đã tụ tập hết trong bên trong trường. Tôi tự hỏi có phải họ đang tổ chức tiệc hay không nữa.

“ Cậu bảo với chúng tớ là có việc phải làm… Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Ah. Mình chỉ đi tiêu diệt một vài con quỷ và xử lý một số chuyện liên quan thôi mà.”

Tôi lấy ra sừng của con quỷ vừa tiêu diệt từ rương ma thuật của mình trong khi trả lời Ruli.

“ Cậu nói như thể đang đi mua sắm ấy… mà khoan, cái sừng đó liên quan gì sao!?”

“ Không, nó là của một con quỷ khác. Mình chỉ đơn thuần yểm phép lên tên quỷ đó và thả nó đi!”

Tôi truy tìm phản ứng từ con quỷ kia một lần nữa khi trong khi đáp lại. Có vẻ như nó vẫn đang ở giữa chuyến bay tới vương quốc kế bên. Phép tôi niệm lên nó làm việc tốt đó.

“Để một con quỷ trốn thoát ư!?”

“Yeah. Mình chỉ có đe doạ nó một chút.”

“Điều đó nghe thật kinh khủng… Mà nhân tiện ma thuật cậu niệm lên nó là gì thế?”

Tôi trả lời câu hỏi của Ruli.

“Một ma pháp để có thể dễ dàng theo dõi tên Quỷ đó và cái khác thì sẽ khiến nó nổ tung .”

“N-Nổ tung!?”

“Đúng thể. Có thể nói, sẽ là bất khả thi để Disqualified Crest điều khiển được ma thuật với khoảng cách xa như vậy một cách hoàn toàn nên đây là kiểu phép sẽ tự động nổ tung khi nó phản ứng với mana lạ.”

Và đó là điểm rắc rối nhất trong cuộc chiến này.

Với những crest khác họ có thể ngay lập tức kết thúc nó một cách đơn giản bằng cách chèn ma thuật của họ vào, nhưng với tôi thì sẽ là rắc rối trong việc tìm cách che mắt chúng.

Disqualified Crest rất tốt trong việc chiến đấu, nhưng nó lại không phù hợp với những thủ thuật như thế.

“T-Tớ hiểu… Ý tớ là, sẽ không bao giờ Mathias-san sẽ để một con quỷ chạy thoát như thế được…”

“Yeah, mình sẽ không để xổng hay là để chúng trốn thoát mặc kệ việc chúng có yếu như nào đi nữa.”

Nếu để chúng thoát ở một mức độ nào đó thì cũng được thôi nếu là ở kiếp trước của tôi, nhưng vào thời này thì điều đó là không thể được. Tốc độ di chuyển của tôi cũng chậm lại đáng kể, vì vậy việc đánh trực diện chúng sẽ mất kha khá thời gian.

Đoạn tôi chuyển chủ đề khi nghĩ về điều đó.

“Oh và mình có một tin vui đây.”

“Tin vui ?! Việc gì vậy!”

“Làn sóng quái vật sẽ xảy ra gần thủ đô giờ đây đã được mở rộng!”

“…Đ-Đấy mà là tin vui á!? Err, nó không là gì với cậu nhưng với tớ nó lại là tin xấu đấy!”

“Hay nói cách khác đó là thảm họa thì đúng hơn.”

Tin xấu uh! Thảm họa.

Họ đang nói gì vậy.

Chúng chỉ là những con quái với sức mạnh vừa phải xuất hiện theo đàn thôi mà, và chúng sẽ giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm về thực chiến. Rõ ràng đó là tin vui mà nhỉ?

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

haiz main ơi là main
Xem thêm
​Với ng dân thì là thảm hoạ :)) duma m main
Xem thêm
Bên eng ko bt ra bn chap r
Xem thêm
Vui thế :)))
Xem thêm
Main, VL!!!!!!
Xem thêm
Thường thức nay còn đâu
Xem thêm