Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 59: Nhà Hiền triết mạnh nhất, thất cmn vọng

2 Bình luận - Độ dài: 881 từ - Cập nhật:

“….Có vẻ họ vẫn đang làm khá tốt.”

Tôi lẩm bẩm khi thấy diễn biến trận đấu của Alma và Ruli.

Do ma thuật cường hóa tôi đã đưa cho họ không chú trọng về sức mạnh, Desiril chỉ nhận ít sát thương, nhưng hai người họ có vẻ như cũng không bị dính đòn.

Xem ra tôi không cần xía mũi vào ngay, chắc tôi sẽ ở đây ngồi chơi xơi nước một tí.

Trong khi tôi làm vậy, Desiril nạp mana vào cánh của hắn và cố tới gần Ruli và Alma.

Alma la lên khi thấy điều đó.

“Ruli, cái tiếp theo!”

“Ừ!”

Ruli đưa Alma một mũi tên với một viên ma thạch cường hóa trên nó.

Alma ngay lập tức tra mũi tên lên cung và bắn Desiril.

“Kuh…. Đám ranh phiền phức!”

Desiril cố tránh mũi tên, nhưng 【Wire-Guided Enchant】 lại có thể tăng tính hiệu khi ở gần người sử dụng nó.

Desiril, kẻ đang cố gắng cắt ngắn khoảng cách bị trúng tên, và mất đà do mana của hắn đã bị nhiễu động bởi ma thuật cường hóa.

Ruli và Alma thi triển ma thuật di chuyển nhân cơ hội đó, kéo dãn được chút khoảng cách khỏi Desiril.

Hình như đây là cách họ đã dùng để vừa tránh ma thuật của Desiril vừa duy trì khoảng cách trong trận chiến.

Cứ thế này, chắc họ có thể đánh một cách an toàn cho đến khi hết mana.

Giờ thì tôi đã nắm được phần lớn diễn biến trận đấu, tôi quyết định sẽ phá bỏ tình trạng bất phân thắng bại này và giết Desiril.

Nói là vậy, nhưng tôi đâu có đủ mana để quả quyết như thế nhỉ.

Vì vậy, tôi nhảy ra trước mặt Desiril mà không dùng ma thuật gì.

Rồi tôi thản nhiên bắt chuyện với hắn.

“Yo.”

“S-sao mi lại ở đây! Đối thủ của Ashril-sama…”

“Nếu mi đang kiếm Ashril, hắn ở dưới đó kìa.”

Có vẻ Ashril rơi xuống lối đi lát đá ở quảng trường.

Rất dễ để chỉ ra địa điểm vì có một đám người (giữ khoảng cách) xung quanh cái xác.

“Aa….Ashril-sama bị đánh bại!? Không thể nào–”

“Có muốn thấy tận mắt hơm?”

Tôi thi triển một ma thuật trên tay khi nói vậy.

Một ma thuật diện rộng–hay một phiên bản copy của nó sử dụng nguồn mana tự phát, thật ra nó chỉ là một ma thuật chiếu sáng.

Tuy nhiên, Có lé Desiril lại thấy nó như ánh sáng của cái chết, có khả năng tiêu diệt cả quỷ trong một phát.

Dù sao thì quỷ tộc cũng có cảm nhận mana tốt hơn quái vật.

“T…tên quái vật!”

Khi Desiril dang cánh của hắn cố trốn thoát, tôi giao chỉ thị cho Alma.

“Alma, mũi tên!”

“Nhưng, tầm bắn–”

“Không sao đâu!”

“Hiểu rồi! Ruli!”

“Được!”

Alma bắn mũi tên mà Ruli đưa cho.

Tôi chạy theo Desiril bên cạnh mũi tên đó.

Gia tốc bằng toàn lực mặc kệ lượng mana còn lại của tôi.

Dù cho quỷ tộc rất giỏi bay, hắn vẫn không thể thoát được với cách bay thông thường.

Full Power Flight không phải một thứ có thể thi triển được ở một khoảng cách gần với một một đối thủ mạnh.

“U-Uwaaaaa!”

Desiril vừa trốn thoát vừa la hét do tôi đuổi hắn.

Sau đó–

“Oh?”

Tôi mất điểm tựa ở góc rào chắn.

Tôi rơi xuống khi trông có vẻ bối rối.

Desiril, kẻ coi đó là một cơ hội để kích hoạt Full Power Flight.

Đám quỷ ở kiếp trước của tôi chắc sẽ cười nhạo khi thấy cái mánh cực kì rẻ tiền này mất.

Tuy nhiên, Desiril dễ dàng mắc bẫy.

Trong lúc cảm thấy có chút thất vọng về đối thủ của mình yếu ớt thế nào, tôi tiếp cận mũi tên Alma đã bắn và truyền một chỉ dẫn mới lên nó.

“Làm như thể ta trượt chân trên chính ma thuật của mình vậy….”

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa khiến mũi tên đâm trúng điểm yếu của ma thuật Full Power Flight.

Và rồi, khả năng nhiễu động của mũi tên được kích hoạt.

“GU-GUAAAAAAAAAAA!”

Hiệu quả của ma thuật cường hóa này yếu hơn 【Blocking Sphere】, tuy nhiên, Desiril và Ashril ở cấp độ khác nhau.

Desiril, kẻ mà mạch ma thuật của hắn đã bị phá hủy ngay lập tức rơi xuống trước mặt tôi.

Tôi có thể kết liễu con quỷ này với lượng mana còn lại.

Tôi đâm thẳng tim Desiril bằng thanh kiếm buff 【Steel Slash】 và 【Sharpen】.

Xong tôi đưa thi thể hắn vào ma thuật Hòm chứa.

Hoàn thành một vụ–.

“C-cậu ta làm được rồi! Cậu học sinh biết bay đó giết được tên quỷ rồi!”

“Sao tên quỷ thua cuộc trông giống Erishis-sama, vị Học giả Ma thuật thế!?”

“Giờ mới để ý, hắn ta có ý đúc khuôn mặt của Erishis-sama!”

“Tôi không thể tin nổi một cậu học sinh đơn độc có thể đánh bại đám quỷ!?”

“Không, còn hai người nữa trên mặt đất kìa!”

“Kể cả thế thì vẫn không thể tin được!”

–À mà không phải.

Tôi nên làm gì về vụ ồn ào này đây….

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Diss =)) làm t tưởng tượng tới cảnh mấy con tiểu quỷ da đỏ với 2 cái sừng trâu bé bé ôm bụng cười
Xem thêm