Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 35 : Nhà hiền triết mạnh nhất, Hủy diệt cua ần sĩ

4 Bình luận - Độ dài: 1,249 từ - Cập nhật:

Edit Nóc : Thả boom(9 chương) nhân dip 2/9 nào :)

--------------------------------------

“ Oh, căn phòng này khá tốt đấy. Mau vô dọn dẹp bên trong để còn về nào !”

Tôi tìm thấy một thứ khá thú vị sau một tiếng lượn lờ trong Dungeon.

Căn bản là khả năng bắt gặp một căn phòng kiểu như thế này ngay tại những tầng đầu tiên của Dungeon khá là hiếm. Bên cạnh đó, chất lượng của cái phòng này cũng tốt. Nó được gọi là [Căn Nhà Quái Vật], một nơi chứa đầy quái vật bên trong.

“ Căn phòng này tốt ư !?”

“ Một [Căn Nhà Quái Vật]. Sensei, chúng em được kích hoạt nó chứ ạ?”

“ …. [Căn Nhà Quái Vật] ? Em nhận ra nó ngay từ bên ngoài sao? Đúng là thầy có cảm thấy sự hiện diện của quái vật, nhưng…”

“ Vâng, với [Phát Hiện Thụ Động], thì chỉ cần nhìn thôi là thầy cũng có thể phát hiện ra.”

“ [ Phát Hiện Thụ Động ] ư…. Thầy đã nghe về nó ở lễ khai giảng, những chỉ có vài giáo viên học được nó…. Chà, vì chúng ta đã có Mathi-kun ngay đây rồi nên  [Căn Nhà Quái Vật] hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Hay lắm. Sensei cũng vừa mới học ma thuật vô niệm gần đây.

Bạn cần phải hiểu rõ về phản ứng của mana thì mới có thể dùng [ Phát Hiện Thụ Động ], hay cho dễ hiểu thì đại loại là nó đi kèm với ma thuật vô niệm.

Thực tế là học [ Phát Hiện Thụ Động ] sẽ chẳng khó lắm nếu bạn có thể dùng tốt ma thuật vô niệm. Bên cạnh đó, có vẻ như sensei cũng đã có một chút khả năng phát hiện sự hiện diện của mana.

“ Tuy được gọi là  [Căn Nhà Quái Vật] ,nhưng ban đầu nó lại chẳng hề có con quái vật nào. Và nếu mọi người tác động vào nó thì–”

Tôi ném một viên đá vào [Căn Nhà Quái Vật] sau khi nói vậy.

Hàng trăm con cua ẩn sĩ xuất hiện trong phòng ngay cái khoảnh khắc viên đá chạm sàn nhà.

“ Quái vật xuất hiện từ đống đồ gỗ (Woodwork, ko biết dịch sao :v). Thường thì mọi người sẽ muốn đi đường vòng hoặc tấn công từ bên ngoài. Nếu cố đi quá nó thì mọi người có thể sẽ bị bao vây.”

Nói thế thôi chứ riêng với tôi thì đây là chỗ cày cuốc exp hoàn cmn hảo, có cái loz mà đợi tôi đi đường vòng ấy.

Thực ra những  [Căn Nhà Quái Vật] là nơi có mật độ mana dày đặc, một khu vực bão hòa.

Khi có người đi qua, hoặc nếu ma thuật hay cái gì đó được ném vào trong, mana sẽ nhanh chóng tinh thể hóa thành ma thạch và tạo ra quái vật.

Thường thì nó có hình dạng một căn phòng nhỏ, nhưng thi thoảng kể cả một cái hành lang cũng có thể biến dạng nếu địa hình thuận lợi.

“ Bọn tôi tấn công chúng được không?”

“ Yeah. Dù sao thì chúng cũng đang chạy tới đây mà.”

Chúng mà làm vậy thì ta sẽ phản dame sml.

Bầy cua ẩn sĩ nhanh chóng lao đến chỗ chúng tôi, lấp kín cả hành lang trong khi cả đám còn đang bận buôn chuyện.

“ Dù tôi có bắn bao nhiêu số lượng của chúng vẫn không giảm!”

“ Wa wa, chúng ta bị áp đảo mất ”

“ Bình tĩnh, nhắm luân phiên từng con một! Khi hàng tiên phong dừng lại, những con đằng sau cũng sẽ dừng theo.

“ D-dù cậu có nói vậy…”

“ Cung của tôi không theo kịp từng con được!”

Alma ngừng dùng cung và bắt đầu bắn ma pháp vào lũ quái vật.

Tuy nhiên, dù mấy con cua ẩn sĩ này yếu thì chúng vẫn được vỏ bao bọc. Alma, người chưa tập luyện đến nơi đến chốn không thể hạ chúng chỉ bằng ma thuật không thôi. Hàng tiền tuyến sẽ bị phá vỡ nếu họ không tấn công kịp.

“ Well, đây là việc sẽ xảy ra nếu các cô vướng vào một Căn Nhà Quái Vật với sức mạnh hiện thời.”

“ Wai- đừng có đứng ngoài bình phẩm nữa mà giúp bọn tôi đi chứ!”

“ Chúng đang đến gần! Chúng tôi chạy được chưa vậy !”

Có vẻ đây không phải chuyện đùa nữa rồi, có lẽ tôi nên giúp họ một tay.

Cứ thế tôi nhảy qua hai người kia bằng ma thuật và dội bom xuống bầy cua ẩn sĩ.

(Trans Doge: Allahu Akbar!!!)

Tôi thả xuống hàng tá ma thuật yếu, nhưng vẫn là quá đủ để xử hết mấy con cua ẩn sĩ và trong chớp mắt, chúng bị xóa sổ toàn bộ chỉ trừ một con.

Tiện chân tôi đá con cuối cùng vào tường khi bản thân đang hạ cánh xuống, nó vỡ tanh bành, phi vụ tàn sát thành công.

Fourth Crest thật sự vô cùng hiệu quả trong không gian hẹp.

Dù quái vật có đi theo nhóm thì tôi cũng có thể dễ dàng thông nát ass cả đám vì đơn giản là chúng chả thể chạy lung tung được đi đâu.

“ Chà, như vậy đấy. Bỏ chạy cũng là một phương án vì cua ẩn sĩ rất chậm chạp, nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm nếu đó là một loại quái vật nhanh nhẹn…. Phải chăng đây là nguyên do lớn nhất cho cái tỷ lệ tử vong ở học viện này?”

“ Chính xác. Các thầy sẽ giải thích cho học viên về Căn Nhà Quái Vật trong giờ dạy kèm nhưng mà…. Nhưng có lẽ thầy chắc không phải làm vậy ở đây.”

“ Thế này là quá khó cho lần đầu của bọn tôi…. Không phải chúng ta chỉ đi thám hiểm nghiêm túc sau khi luyện tập sao?”

“T ôi rất vui vì được luyện tập ma thuật…. Nhưng tôi muốn nó nhẹ nhàng hơn chút…. Như kiểu phù phép thuật chẳng hạn, cậu có thể….”

“ Ma thuật vô niệm là căn bản của phù phép thuật đấy, và có nhiều trường hợp một phù phép sư phải chiến đấu…. Giờ thì, mỗi người các cô hãy luyện tập để có thể dễ dàng tiêu diệt bầy quái vật như này trong một tháng!”

“ Làm sao mà để người trần mắt thịt có thể….? Và trong một tháng là quá….”

“ Hoàn toàn khả thi. Ngay khi xong xuôi, chúng ta sẽ đi thám hiểm một dungeon một cách nghiêm túc và bắt đầu luyện tập cường hóa thuật bên cạnh phù phép thuật với ma thuật thông thường.”

“ T-tôi sẽ..cố gắng hết sức !”

“ Đúng vậy, tôi có cảm giác sẽ làm được nếu cây cung này mạnh lên. Tôi sẽ làm hết sức!”

Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ liên tục tập luyện phù phép thuật để nâng cao ma thuật chiến đấu vào thời gian rảnh sau giờ học.

–Và khoảng một tháng sau.

------------------------------

Edit Nóc : Vẫn theo lệ cũ trên hako mình chỉ đăng 5 chương còn muốn đọc những chương tiếp theo mời bạn qua blog đọc 5 chương cuối (chương 39) đã được cập nhật trên blog

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tem mặc dầu ăn lênh láng à nhầm........ mà sao cũng được. Tem nhớ baby
Xem thêm
TRANS
time ship
Xem thêm