Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 77 : Nhà hiền mạnh nhất, Trao một món quà.

2 Bình luận - Độ dài: 764 từ - Cập nhật:

“C-Cái quái gì vậy!?”

Arias hỏi tôi khi mana xung quanh đang hội tụ lại.

“ Đó là cơ thể của ngươi, ngươi hiểu mà phải không?”

“ Nổ tung do quá tải mana…”

Đúng vậy.

Ma thuật tôi đặt lên Arias khiến cho việc kiểm soát mana bị hỗn loạn và cơ thể bắt đầu thu thập những mana dư thừa từ môi trường xung quanh.

Một con quỷ bị cưỡng chế hấp thụ mana sẽ mất đi sự kiểm soát bản thân, liên tục hỗn loạn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó sẽ nổ tung và chết.

……Tuy nhiên, có vẻ như Arias đang gặp khó khăn với nó. Là một con quỷ hạng thấp, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hắn nổ tung ngay bây giờ.

“ Ta hiểu rồi, một ma thuật dành riêng cho quái vật. ….Nhưng điều đó chưa đủ để đánh bại ta đâu, thấy không?”

Arias cười một cách khó khăn trong khi nói vậy. Có vẻ như Mana xung quanh đơn giản là đang cạn đi.

Từ khi tôi kích hoạt thảm họa mana để triệu hồi Arias, mana xung quanh đây đã trở nên cạn kiệt rồi

“ Phải, Có vẻ như nó không đủ. VÌ ngươi đã làm việc chăm chỉ để kiểm soát mana…. của mình, ta sẽ tặng ngươi một món quà.”

Tôi lấy ra một viên đá ma thuật từ hòm chứa ma thuật.

“ Quà ư… Đá ma thuật?”

Arias chuyển sự chú ý của mình về phía tôi trong khi đang cố kiểm soát mana lượng dư thừa, với một ánh mắt mơ hồ.

“ Yeah, Như đã nói, ta sẽ không cứ để nó như thế đâu.”

Tôi trả lời trong khi đưa mana của mình vào trong viên đã phép thuật. Arias có lẽ đã hiểu ra điều gì đang xảy ra sau khi nhìn thấy thứ này.

Sau tất cả, hắn ta đã nhìn thấy tôi liên tục phá vỡ các viên đá ma thuật để kích hoạt thảm họa mana mà.

“ Dừ…Dừng lại! làm ơn hãy ngừng lại đi!”

“ Ah, xin lỗi. Đã quá muộn rồi.”

Tôi bóp nát viên đá ma thuật trên tay tôi. Tất cả lượng lớn mana thoát ra khỏi nó dính chặt vào cơ thể Arias. Và, ngay một giây sau đó.

“ U, UGAAAAAAAAAAAA!”

Arias nổ tung trong khi gào thét, phá hủy mọi thứ xung quanh.

Đợi cho vụ nổ rút đi trong khi sử dụng ma thuật che chắn để bảo vệ mình.

Vài giây sau. Các tòa nhà đổ nát đã biến mất — chỉ còn sót lại một chút xung quanh chỗ Arias. Sau khi xác nhận cái đống hỗn độn bên trong miệng hố đó, tôi gửi [Enfored Detection] về phía bầy trời. Và Iris bắt đầu bay xuống.

“ Mathi-kun!”

Ruli nhảy khỏi Iris và chạy đến ôm tôi.

“ Sao cậu lại đột nhiên nhảy xuống thế! Mình thật sự rất lo lắng cho cậu lắm đó, biết không!?”

“ Aah. Mình làm thế để đánh lừa kẻ địch. Măc dù nó đã không được việc cho lắm.”

Đó là một lời nói dối. Tôi đã bảo Iris bay lên cao để ngăn cho hai người bọn họ đi theo tôi.

“ Nhưng…”

“ Không sao đâu, dù gì thì cậu ấy cũng an toàn rồi, không phải đó là điều tốt sao.”

“ Đúng đúng, Mathi-kun là Mathi-kun, tất nhiên cậu ấy sẽ quay trở lại một cách an toàn rồi!”

Theo sau Ruli, Iris và Alma cũng tiếp đất.

“ Nhưng mà Alma, chẳng phải cậu cũng rất lo lắng cho tới khi thấy Mathi-kun mà phải không!?”

…Ruli đáp lại Alma. Đây là một trải nghiệm mới mẻ khi có người lo lắng cho tôi. Không có một ai sẽ như thế trước khi tôi chuyển sinh.

Đặt điều đó sang một bên, Ruli vẫn ôm tôi trong khi chúng tôi nói chuyện. Đối với tôi, thì khá vui vẻ về điều đó, tôi sẽ để nó như vậy tiếp tục thêm một chút nữa…

“ Ý tớ là, Ruli, Cậu định bám lấy Mathi-kun tới bao giờ thế hả!” (trans: vợ dành chồng)

“ Ah!..M..mình xin lỗi!”

Ngay khi tôi đang nghĩ thế, Alma nhận điều đó và Ruli tách ra.

Ruli cúi mặt xuống với khuôn mặt đỏ bừng.

…Bầu không khí trở nên ngượng ngùng bằng cách nào đó. Tôi nên chuyển chủ đề. Và bên cạnh đó, chúng tôi vẫn còn có một vấn đề mới cần phải giải quyết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận