Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 94: Nhà Hiền Triết mạnh nhất, Khơi dậy lòng hận thù

16 Bình luận - Độ dài: 657 từ - Cập nhật:

Tôi đứng trước lối ra để xác nhận chắc chắn rằng việc sụp đổ đã dừng lại.

Mặc dù lối ra của căn phòng này vẫn chưa đóng lại, nhưng nhờ đống đổ nát đó mà bọn quái vật hiện chưa hề phát hiện ra chúng tôi.

Xét theo phản ứng của mana thì…. Con quái vật vừa mới xuất hiện có thể là một con rồng. Và kích cỡ ma hạch của nó có thể lên tới 80cm.

Khi mà bạn cố gắng tạo ra một con quái có mạch loại 60cm thì hậu quả tệ lắm là ra một con 75cm…….. nhưng có vẻ cũng không chuẩn lắm.

Và tất nhiên chuyện như thế này cũng có thể xảy ra khi mà một người nào đó không biết cách điều chỉnh mana của họ và dùng một lượng lớn một cách không não.

Thực tế mà nói, nội việc vụ này đã không biến thành một Thảm Họa Mana là may lắm rồi.

“ Iris, nhờ cô cả đấy.”

“ Đã hiểu!”

Iris đạp bay đống đổ nát bằng một cú đá rồi nhảy ra ngoài.

“ Rồi, chuẩn bị nà….uwaaa.”

“ I-Iris-san!”

Yep, vừa mới nhảy ra, Iris dính một cú nốc ao của con rồng và bay đi luôn.

Về phía Ruli với Alma thì cũng chẳng biết nên nói ra sao nữa.

Sau khi xác định được tình hình, tôi hét lên.

“ Ngay bây giờ! Hãy chạy ra khỏi đây bằng vòng tròn ma pháp này!”

Tôi đưa ra một tờ giấy vẽ ma pháp trận cho Ruli.

Ban đầu tôi định dùng cái khác, nhưng có vẻ như loại sử dụng với ma hạch 60cm chả là cái đinh gì với anh chàng này.

“ U-um!… Nhưng Iris-san..”

À, cô ấy đang lo lắng cho Iris.

Thực ra thì một con rồng vẫn sẽ rất ‘cứng’ cho dù nó có biến thành dạng người đi nữa.

Đặc biệt huyết thống của Iris rất cao dù cho mạch mana của cô ấy có nát cỡ nào đi nữa.

Thì cũng không thể nào bị thương bởi một con rồng triệu hồi này được.

“ Iris không sao đâu!”

Iris đáp xuống trong khi tôi trấn an các cô gái.

Trên người cô ấy không có đến một vết xước.

“ N-này…. Chúng ta đều là rồng mà, tại sao ngươi lại bất ngờ tấn công ta thế hả???”

“ Đó là bởi vì hiện cô 100% nhìn giống con người…. Mà Iris, cô thuyết phục tên đó được không?”

Tôi hỏi Iris.

“ T-tôi nên làm thế nào để thuyết phục nó chứ?”

“ Được rồi…. Lặp lại lời của tôi bằng long ngữ.”

“ Okee~~!”

“ Cái con thằn lằn có cánh kia! Câm mồm lại và chịu chết đi!”

(Trans: thuyết phục?? :v)

《Cái con thằn lằn có cánh kia! Câm mồm lại và chịu chết đi!…Ể?》

Con rồng nhìn Iris đang chết lặng kia với vẻ mặt đầy sát khí.

《Đồ khốn…. Bố thông mày!》

Và nó lao thẳng tới Iris.

…Được rồi.

Có pháo hôi rồi. (Trans – Suu: vailozz, btw, pháo hôi: mồi nhử)

Tiện thể ‘con thằn lằn có cánh’ là từ sỉ nhục lớn nhất đối với loài rồng.

“ Tốt lắm Iris! Hay đánh lạc hướng con rồng đó!”

“ N-này, cậu đang bắt tôi làm pháo hôi đấy à??”

“ Không phải pháo hôi! Cô là một tấm khiên!”

“ Khác éo gì nhau chứ!”

Việc chống lại một con quái vật với hỏa lực mạnh như vậy, tôi rất lo nó sẽ chĩa mũi về phía Ruli và Alma.

Iris thì dư sức làm bị thịt.

Con rồng cỡ này chả thể nào thông nổi cổ dù cô ta có đang nằm ngủ đi chăng nữa.

….Ầy, mà thủ đô cũng sẽ nát mất nếu cái con rồng này lên được mặt đất.

Tôi vừa thực hiện ma pháp vừa nghĩ.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thuyết phục tí mà căng
Xem thêm
=)))) bậy vl
Xem thêm
thuyết phục hay quái nhỉ =)))
Xem thêm
Rồng ngốc thì chỉ làm bia thôi :)
Xem thêm
Main phũ vãi, iris là gái mà ko tha
Xem thêm
Tem tem
Xem thêm
iris???? tên của con rồng mà lúc trước main cưỡi ak
Xem thêm
nó biến thành người đó, chính nó đó
Xem thêm
quên rồi thì cày lại đi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời