Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 58: Nhà Hiền triết mạnh nhất, định đoạt

3 Bình luận - Độ dài: 711 từ - Cập nhật:

Sau khi tránh thoát khỏi ma thuật bùng nổ, tôi dùng 【Passive Detection】 để kiểm tra tình trạng của Ashril.

Ashril hành động đúng như tôi dự đoán.

Tôi đã giấu lượng mana còn lại của mình với Ashril.

Hắn chưa nhận ra rằng mana của tôi đã cạn sạch.

Toàn bộ đòn tấn công hắn tôi đều né được và hắn còn bị đơn phương ngậm hành.

Hắn không thể bay như ý muốn khi 【Control Spheres】 còn hiện diện.

Hơn nữa, 【Control Spheres】 là ma thuật có thể thi triển ngay lập tức.

Đến cuối cùng hắn cũng phá hủy được đám 【Control Spheres】 đó.

Ở tình huống thế này, Ashril chỉ có một lựa chọn.

Bay đi bằng tất cả sức lực.

Và đây là cơ hội mà tôi mong chờ.

Tôi thi triển một ma thuật mình đã chuẩn bị sẵn.

Một bước sóng mana hoàn toàn vô nghĩa giống với 【Compulsion Detection】 không có chút sức mạnh nào.

Sau đó lệnh phát động 【Blocking Sphere】, thứ trà trộn giữa đám 【Control Spheres】, đã bám vào cánh của Ashril và được kích hoạt.

“GU,GUAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu la của Ashril bên trong ngọn lửa.

【Blocking Sphere】 là ma thuật khiến mạch ma thuật bị ngắt quãng trong phút chốc nhằm hủy hoại dòng chảy mana, trước đây nó chỉ dùng để làm nhiễu động.

Nhưng ở một câu chuyện khác, khi nó được thi triển ngay quá trình kích hoạt 『Full Power Flight』, thời điểm một lượng mana to lớn được tập hợp.

Mạch chảy thu hẹp lại, lượng mana mất đi đích đến của nó bị trệch hướng, đôi khi còn gây ra hậu quả là cái chết.

Dĩ nhiên, tôi căn đúng thời gian thích hợp để khiến điều đó xảy ra.

Ma thuật phản công 【Control Spheres】 chỉ để làm mồi nhử cho cái này.

“Guh, chỉ là, bằng cách nào….”

Ashril rơi xuống trong khi bị nướng chín bởi ngọn lửa do hắn mất quyền kiểm soát mana của chính mình.

Đúng như tôi đã bảo với Ruli và Alma trước trận chiến.

Nếu mana của tôi không đủ, tôi chỉ cần dùng của đối thủ là xong.

Do vậy, tôi cố tình nói với hắn về cách tôi xóa bỏ ma thuật của hắn, ngó lơ cái ma thuật che giấu to tổ bố đến mức quá xấu hổ khi nhìn vào, và việc kích hoạt trận đồ ma thuật của hắn chậm đến nỗi tôi vừa ngáp vừa đợi, chẳng thèm làm gì để ngăn nó lại.

Tuy nhiên, tôi không còn nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của Ashril nữa.

Do không cần tung đòn kết liễu, tôi để cơ thể mình rơi tự do xuống và quay lưng về phía Ashril–và quay lại lần nữa.

“….Để ý cả việc này, tên quái vật.”

Ashril thốt ra khi thấy việc tôi vừa làm.

Quỷ tộc sở hữu một ma thuật sản sinh số lượng lớn quái vật bằng cách đánh đổi mạng sống của chính bản thân chúng.

Ashril vừa thi triển nó.

“Lại một ma thuật phiền phức nữa…”

Tôi vừa đặt một ma thuật phong ấn vừa càu nhàu.

Thường thì tôi sẽ hân hạnh chào đón và đánh bại chúng ngay tại đây, nhưng giờ không phải lúc. Tôi không thể đi săn quái một cách điềm đạm trước khi rào chắn được dựng lên.

Vì nó là một ma thuật độc nhất, hoàn toàn xóa sổ nó với lượng mana của tôi hiện tại là rất khó…. Nhưng ấn chú này chắc sẽ câu được khoảng thời gian vài tháng.

Và còn một vấn đề nữa.

“Ngọn lửa vừa rồi đã gây ra vụ ồn ào lớn dưới mặt đất, làm gì giờ ta?”

Những người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên trời, truyền tai nhau thứ gì đó.

Xem ra đám người này không đủ dũng cảm để tới gần Ruli và Alma, những người đang chiến đấu với tên quỷ kia, nhưng bên đó cũng đang khá thu hút sự chú ý.

“….Đậu má, giá như ta biết.”

Đó là di ngôn của Ashril.

Tôi bỏ Ashril đã chết phía sau và hướng về phía Alma và Ruli.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Khá là ez
Xem thêm