Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 57: Nhà Hiền triết mạnh nhất, né như một vị thần

2 Bình luận - Độ dài: 869 từ - Cập nhật:

“Giờ thì chết đi!”

Ashril liên tục bắn cùng một thứ ma thuật hắn đã dùng ở lần đầu giao tranh với tôi trong khi đang trôi nổi trên không trung.

Có vẻ hắn biết được điểm mạnh của Fourth Crest, hắn đang ngăn tôi tiếp cận gần hơn.

Tôi phản công lại tất cả số ma thuật đang đến mà không cần dịch chuyển một bước khỏi rào chắn dưới chân.

Ashril cố né và chặn chúng, nhưng vẫn bị trúng hai lần.

“Guh… Không hề gì kể cả với số lượng đó hả? Thế này thì sao!”

Ashril bắt đầu thi triển một ma thuật diện rộng.

Tệ rồi đây.

Đây là lý do vì sao tôi không hay sử dụng ma thuật 【Control Sphere】 ở kiếp trước dù nó rất lợi hại.

Khi đối mặt với một ma thuật diện rộng, toàn bộ 【Control Sphere】sẽ bị thổi bay trước cả khi chúng kịp kiểm soát nó.

Tôi không thể để hắn bắn nó.

Tôi thi triển một ma thuật nhỏ và bắn chúng vào điểm yếu của ma thuật kia để làm lung lay dòng chảy mana.

Sau khi đơ ra một lúc, ma thuật của Ashril biến mất.

“Wha…”

Dù hắn có là một tên quỷ dày dạn kinh nghiệm nơi chiến trường thì có vẻ hắn lần đầu tiên gặp phải việc một ma thuật đang thi triển đột nhiên biến mất.

Tôi rút ngắn khoảng cách trước cơ hội ngắn ngủi.

Rồi tôi chém Ashril với một thanh kiếm chứa 【Steel Slash】.

Tuy nhiên, hắn chỉ nhận sát thương nhỏ.

–Cứng như mong đợi.

Ashril không phải một tên quỷ chú trọng phòng vệ như Devilis, nhưng chúng đều ở một đẳng cấp hoàn toàn khác để chiến thắng.

Hắn không phải một tên quỷ yếu đến nỗi số mana hiện tại của tôi có thể giải quyết.

Tuy nhiên, có một cách để giải quyết chuyện này.

“Sao vậy, đây là lần đầu tiên ma thuật của ngươi bị xóa bỏ à?”

Tôi vẫn liên tục chém Ashril khi nói vậy.

Tôi chém liên tiếp vào cùng một vết thương một cách chính xác. Nó đang sâu hơn.

“Đừng nói đó là–”

“Yeah, đó là… ma thuật của ta!”

Vừa trả lời thân mật như vậy, tôi vừa phá hủy ma thuật diện rộng khác mà Ashril đang cố thi triển và đồng thời chém vào vết thương đang dần sâu hơn của nó.

“Hiểu rồi… Nhưng đừng có vênh váo! Ta vẫn là kẻ mạnh hơn về mặt cận chiến!”

Ashril cầm thanh kiếm và đâm về phía tôi.

Có vẻ hắn bỏ cuộc việc giữ khoảng cách và quyết định chọn cận chiến.

Ở khoảng cách này, ma thuật của hắn sẽ trúng tôi ngay trước khi 【Control Sphere】 tóm được nó.

Tôi bắt buộc phải vừa tấn công vừa né–

“….Tại sao!”

Vậy mà, Ashril không thể đánh trúng tôi, trong khi tôi lại luôn đánh trúng hắn mà không trượt phát nào.

Đương nhiên.

Ashril có thể dày dạn kinh nghiệm ở thế giới này, nhưng hắn còn chẳng giỏi bằng một thằng newbie so với kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước của tôi.

Đây hẳn sẽ là một câu chuyện khác nếu đó là chiến đấu tầm xa, nhưng hắn không hề có cửa thắng trọng một trận cận chiến.

Vết thương của Ashril ngày càng sâu và sâu hơn nữa.

“….Kuh.”

Ashril thay đổi ý định thành chạy trốn.

Dù hắn không hoàn toàn muốn tẩu, có vẻ hắn đã thấy rằng hắn không còn cơ hội nào trước tôi, hắn dang rộng cánh và bay lên trời trong khi lấp đầy chúng với mana.

Tuy nhiên, tôi sẽ không để hắn thoát.

“Oy, mi nghĩ mình đang đi đâu thế?”

Vừa nói vậy tôi vừa làm nhiễu động ma thuật bay bằng 【Control Sphere】.

Chuyến bay bị nhiễu loạn, Ashril, kẻ đáng lẽ vừa đi lên đã hiện diện ngay trước mặt tôi.

Tôi lại chém hắn lần nữa.

“Đồ quái vật!” (Suu: Lozz :v )

“Ta không muốn nghe câu đó từ một con quỷ.”

Tuy nhiên, sau khi hai phút trôi qua từ khi trận chiến này bắt đầu.

Một biến cố đột nhiên xuất hiện trong trận đấu một chiều này.

Một trận đồ ma thuật đột nhiên mở ra dưới chân Ashril.

–Ma thuật che giấu.

Ashril đã thi triển một ma thuật đủ mạnh để thổi bay 【Control Sphere】 của tôi khi đang bem nhau trong trận cận chiến.

“Lừa được mi rồi! Thằng ngu! Mi tự chuốc họa vào thân rồi, đáng lẽ ta đã không thi triển ma thuật!”

Ashril truyền mana vào trận đồ ma thuật trong khi đang nhạo bang tôi.

Trận đồ ma thuật được kích hoạt ngay sau đó.

Tôi ngay lập tức tránh xa, nhưng đám 【Control Sphere】 thì không kịp.

Đám 【Control Sphere】 bị nuốt chửng bởi một vụ nổ, ngay lập tức nhuộm bầu trời một màu đỏ rực.

Không 【Control Sphere】 thoát kịp, và tôi không còn mana để thi triển nó lần nữa.

Tôi lẩm bẩm một điều trong đầu tôi lúc này.

–Nắm thóp được hắn rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận