Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 134: Nhà hiền tiết mạnh nhất, rơi

9 Bình luận - Độ dài: 671 từ - Cập nhật:

“Ý cậu là sao khi bảo không cần phải chạy nữa?”

“Y như những lời tớ nói đó… Nhìn xem, nó không hề tấn công chúng ta đúng không nào?”

Tôi chỉ về phía con quái khi nói thế-- và nó chạy sượt qua chúng tôi mà không quan tâm một chút nào. Con quái vật vừa chạy qua khá giống với lợn rừng.

Nó quay lại và tiếp tục đuổi theo chúng tôi trong khi bối rối không biết vì sao mình lại đâm trượt-- tuy nhiên lại một lần nữa nó lại chạy sượt qua chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không hề di chuyển dù chỉ một chút.

“C-Chuyện .. gì đang xảy ra thế?”

Tất nhiên con quái vật không hề truy đuổi một cách ngẫu nhiên hay linh tinh gì cả. Tôi đã khiến nó như thế.

“Mình đã sử dụng phép thuật để điều khiến mana của Iris và khiến cho con quái vật nhìn thấy chúng ta ở một hướng khác...mà bây giờ không phải là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta tấn công nó sao.”

Có rất nhiều quái vật, đa phần là các con quái sử dụng mana để theo dõi đối thủ, chúng sử dụng đôi mắt của mình như một công cụ phụ trợ chứ không phải như chúng ta. Vì dù sao chúng ta cũng có thể mất đi mục tiêu nếu có chướng ngại vật trước mắt mà.

Vì thế chúng ta có thể thay đổi mục tiêu của bọn chúng bằng cách thao túng mana … Mặc dù phương pháp này rất hữu ích nhưng nó sẽ không được hiệu quả như này trừ khi bạn có phản ứng mana rõ ràng như của Iris.

“Mình không cảm nhận được mana của mình bị di chuyển hay thao túng gì cả...”

“Đó là vì mana bên ngoài cơ thể của cậu không nằm dưới sự kiểm soát của bản thân cậu trừ khi cậu tập trung kiểm soát chúng thì cậu có thể vận dụng nó khi cậu đã thành thạo nắm giữ mana của mình… Còn bây giờ thì Iris cậu phải kiểm soát được mana bên trong cậu đi đã.”

Có lẽ giờ này nó cũng nhận ra việc nhắm vào mục tiêu bằng mana sẽ khiến nó đâm hụt. Nó có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể đánh bại nó như cách chúng tôi vẫn làm nhưng… giờ chúng tôi đang ở trong rừng, hãy thử chiến đấu với cách chỉ có thể sử dụng trong rừng nào.

“Nó sẽ tấn công chúng ta sớm thôi! Hãy tản ra và tấn công nó nào!”

“Rõ!”

Tôi lao đến tấn công nó bằng kiếm của mình và quan sát Alma bắn nó bằng những mũi tên mà Ruli tạo ra trong khi đó Iris tấn công vào chân của con quái. Điều quan trọng ở đây là phải nắm thóp được đối thủ, và điều khiển chúng sao cho có lợi thế về mình.

Để đột kích nó cần phải có một khoảng cách nhất định. Vì thế ta có thể vô hiệu hóa vũ khí của chú lợn lòi này, nếu biết chú ý và tấn công trong tầm gần.

Khi cuộc chiến đang diễn ra.. và con quái đang nhắm vào Iris, tôi đặt một quả bom ma thuật nổ chậm lên cơ thể của con quái và di chuyển ra xa nó. Một vài giây sau quả bom được kích hoạt và nổ tung khiến cho con quái vật hướng sự chú ý về phía tôi.

Không có một vật cản giữa khoảng cách giữa tôi và nó. Nó sẽ có đủ khoảng cách để tăng tốc và lao về tấn công tôi. Con quái trư kích hoạt sức mạnh đã bị kìm nén từ đầu đến giờ lao thẳng một mạch như điên về phía tôi.

Một lúc sau mặt đất dưới chân tôi sụp đổ, nuốt chửng tôi và con quái vật.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lỡ đọc bên manga biết hết chỉ tiết rồi nhưng vẫn thích đọc wn hơn :)))
Xem thêm
thanks bom :D
Xem thêm
Hmmmmmmmm..............
Xem thêm
TRANS
Hmmmm.....
Xem thêm
Đang chuốn thì bỗng dưng
Xem thêm