Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 51: Nhà Hiền triết mạnh nhất, đã có kinh nghiệm

2 Bình luận - Độ dài: 988 từ - Cập nhật:

Con Arch Serpent hoàn toàn tập trung vào tôi khi nó lao tới với bộ răng nanh nhe ra.

“KISHAAAAAA!”

Trong lúc né răng nanh của Arch Serpent đang vừa lao tới vừa rít lên, tôi chém nó bằng thanh kiếm cường hóa 【Acid-Proof】, 【Mana Strike】, và 【Steel Slash】.

Lớp vảy của nó siêu cứng, đúng kiểu của một 『Floor Master』, nhưng tôi đã nhắm chính xác vào một kẽ hở và cắt bở một mảnh da.

Vết thương chỉ lớn khoảng 50 cm. Đối với con Arch Serpent mà cả cơ thể lớn hơn 10 mét thì đây chỉ là gãi ngứa thôi.

Tuy nhiên, vậy là đủ rồi.

Đòn tấn công vừa rồi không phải để rỉa màu nó, mà là để con Arch Serpent coi tôi là kẻ địch và mất bình tĩnh.

Sở hữu sức mạnh của một 『Floor Master』, con rắn này không quen với việc bị thương.

Đúng vậy, nhát chém của tôi chỉ ảnh hưởng đến nó khi tôi đã tích đủ một lượng mana và đánh trúng điểm yếu nhất của nó, nơi mà tôi đã phát hiện ra bằng cách quan sát dòng chảy mana của nó.

Tôi cần phải có sức mạnh gấp 10 lần như thế để phá hủy lớp vảy của con Arch Serpent.

Kể cả đòn tấn công tôi dùng với tên quỷ ở trận đấu giao hữu cùng gần như không đủ.

“KISHA!”

Con Arch Serpent xông vào tôi trong cơn giận dữ vì vết thương.

Tôi né nó bằng cách dùng rào chắn làm bàn đạp, đồng thời thi triển một ma thuật.

Một hỏa ma thuật có tầm đánh cực ngắn, sở trường của Fourth Crest.

Tôi bắn nó vào điểm yếu của con Arch Serpent, bên trong cổ họng.

“GAAAAAAA!”

Con Arch Serpent đau đớn kêu gào trong khi tìm đường rút lui.

Dĩ nhiên, một Floor Master không yếu đến mức để bị đánh bại bởi ma thuật cỡ này.

Tuy vậy, nó cho tôi đủ thời gian để thi triển ma thuật tiếp theo.

Tôi lấy ra một viên ma thạch từ Hòm chứa và tập trung mana của tôi vào đó.

Không phải lượng mana nhỏ và tinh vi như ma thuật cường hóa vì cường hóa thuật của tôi không đủ để gây nổi một vết xước lên người con Arch Serpent.

Đây là một ma thuật không phải biến ma thạch thành một dụng cụ ma thuật mà là để phá hủy phần lõi bên trong của viên ma thạch.

Một ma thuật mà tôi chưa từng dùng trước đây bởi nó tốn kha khá lượng mana và đòi hỏi khả năng kiểm soát ma thuật cao.

Hiện tại thì tôi cần phải tập trung toàn bộ sức mạnh vào cái ma thuật này. (Suu: Ý nói kiếp trước thì nó búng tay phát là ok ngay :v)

“KISHAAAAAAA!”

Tôi đập vỡ viên ma thạch ngay trước bộ răng nanh đang lao đến.

Một lượng mana và tinh chất mana khổng lồ tuôn ra như suối từ viên ma thạch nát vụn.

Tôi toàn lực điều khiển ma thuật đó và bao phủ thanh kiếm của tôi bằng phù phép nguyên tố hỏa.

【Special Mana Enchant】.

Đó là một trong số những bí kỹ dành cho một chiến binh ma thuật dùng kiếm.

Con Arch Serpent còn thiếu chút nữa là cắn tôi ngay khi tôi vừa hoàn thành phù phép.

Tôi bổ thanh kiếm xuống mà không hề cố tránh né nó.

Răng nanh của con Arch Serpent vỡ nát, máu phun ra từ vết thương lớn đó.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa gục ngã.

“Cứng quá nhỉ….”

Tuy vậy, con Arch Serpent đã nhận phải một lượng sát thương rất lớn, chuyển động của nó trở nên khá chệnh choạng.

Cái tiếp theo chắc sẽ làm được.

Tôi đạp vỡ viên ma thạch khác và tiếp tục chém nó bằng thanh kiếm được phù phép.

Sống dai nhỉ. Thế thì thử lần nữa.

–Sau khi đập xong ba viên ma thạch, tôi đã có thể cắt đứt cổ con Arch Serpent.

Sau đó, nọc độc rải rác trên mặt đất biến mất dần.

Nọc độc của Arch Serpent sinh ra từ mana của chủ thể, nên nó sẽ biến mất khi chủ thể bị giết.

Nói là vậy, hậu quả của nọc độc vẫn còn nguyên.

–Ví dụ, như thế này.

“Oops.”

Khi tôi đặt chân xuống sàn sau trận chiến, nó sụp xuống sâu khoảng 30 cm với một âm thanh trầm đục.

Có vẻ phần bên trong của tầng đã bị đục rỗng kha khá.

Well, vì trận đấu đã kết thúc, nó chỉ khiến tôi ngạc nhiên chút xíu.

“Giờ thì, mình nên làm gì với cái này đây….”

Tôi suy nghĩ mông lung trước xác con Arch Serpent.

Tôi có thể chứa được nó trong Hòm chứa với mana hiện tại.

Tuy nhiên, nếu tôi làm vậy, phần lớn lượng mana tối đa của tôi sẽ bị lấy đi bởi ma thuật Hòm chứa và tôi buộc phải quay lại.

Ngay sau khi tôi vừa nghĩ sẽ chỉ lấy vài cái răng nanh của nó–Tôi nhớ lại tay thương nhân đã mua con War Tiger mà tôi đánh bại trên đường tới Thủ đô Hoàng gia.

Tôi đã học được bài học sau lần đó.

Nguyên liệu của đám quái vật mà tôi tưởng là kém giá trị lại có giá rất cao ở thế giới hiện tại.

Những thứ này chắc sẽ đem lại giá tốt nếu tôi mang về và bán cho guild hoặc vài tiệm nguyên liệu quanh đây. Yep. Tôi đảm bảo luôn.

Trong lúc đang suy nghĩ sẽ làm gì với số tiền kiếm được, tôi đưa xác con Arch Serpent vào Hòm chứa, và quay lại tầng 10.

Ma thuật để cắm trại thì….. yep, có vẻ nó vẫn đang hoạt động ổn định.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận