Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 100: Nhà Hiền Triết mạnh nhất, tu sửa và bảo trì.

6 Bình luận - Độ dài: 623 từ - Cập nhật:

“ Tôi nghĩ rằng Iris sử dụng giáo tốt hơn kiếm.”

“ Thật đấy ! Nó rất dễ cầm ! Nhưng mà hình dáng của nó có chút khác biệt với những cây giáo tôi thấy trong quá khứ…Bây giờ chúng trông giống vầy à ?”

“ Không, cái này đặc biệt hơn. Một cây giáo bình thường có một lưỡi gươm ở ngọn, Tuy nhiên chỉ với sắt được cường hóa bình thường thì sẽ không chịu nổi sức mạnh của iris.”

Cái vũ khí của Iris bây giờ trông giống một cây gậy hơn là một cây giáo. Nó hoàn toàn chỉ là một dụng cụ để luyện tập. Tôi sẽ chuẩn bị một cây khác khi tham gia vào một trận chiến thật sự. Cây giáo này…hoặc đúng hơn là cây gậy này có thể chứng minh một sức mạnh vượt xa ý nghĩ của một người bình thường.

“ Cậu đã nghĩ xa đến vậy chỉ để làm vũ khí cho tôi sao… Tôi thật sự rất vui khi được ở trong tổ đội này đấy.”

Dù tôi chỉ ngẫu nhiên làm ra vài thứ từ đống sắt thừa mình có thôi…

“ Tốt thôi, dù sao thì , cô vẫn phải tập làm quen với nó. Điều đó nghĩa là, tới giờ tập luyện rồi !”

“ Ừm !”

Và chúng tội tiếp tục việc tập luyện của mình.

~~~~ 5 giờ sau.

Chúng tôi đã tập xong và tụ tập lại ở 1 góc sân.

Việc luyện tập đã có chút tiến triển.

Iris đã khá quen với việc sử dụng giáo và Alma cũng đã bắn trúng một nửa số mũi tên vào cái vỏ cua trên đầu tôi.

Tôi nghĩ mình nên tìm một cái bia bắn nhỏ hơn nếu có lần sau. Trong khi nghĩ về điều đó, tôi đã sẵn sàng để sửa lại sân trường.

“Được rồi, Tớ sẽ sửa lại nó”

Nói vậy, tôi nhanh chóng sủa cái sân mình đã phá tan hoang từ đầu. Vì đặc tính của nền khá tồi, tôi đã phải chạy khắp nơi xung quanh, nhưng việc sửa chữa cũng tương đối nhanh.

Mà, tôi đã phá nó theo cách này nên việc sửa lại cũng khá dễ dàng.

“..Cậu không nghĩ là nó trông còn tốt hơn lúc chưa phá sao ?”

Ruli nói khi cô ấy nhìn thấy cái sân mới sửa.

–Chuẩn luôn.

Có vẻ như Ruli cũng đã khá quen với việc phân biệt nhiều thứ.

Chắc là từ khi tôi giao cho cô ấy làm vài cái vũ khí thích hợp hơn.

Cùng với việc sửa chữa, tôi cũng điều chỉnh lại mạch nước ngầm và độ cân bằng mana trong sân trường để giúp nó dễ bảo trì về sau.

Sự khác biệt từ việc luyện tập là để nhanh chóng tiếp thu thêm kinh nghiệm từ thực chiến, việc đào tạo cơ bản thường sẽ tốt hơn khi ở một khu vực được điều chỉnh một cách thích hợp.

“ Tớ đã làm một vài thứ nên nó sẽ không dễ dàng bị lún được đâu. Kể cả khi chúng ta nghỉ học sau khi kết giới được hoàn thành thì việc còn lại vẫn là vấn đề của nhà trường thôi.”

“ Đúng vậy ! Dù sao chúng ta cũng là học sinh của nhà trường mà ! Thậm chí là dù chúng ta có nghỉ học…?!”

Ruli nói trong khi nhìn như không tin nổi lời tôi.

“ Cậu nói nghỉ học là sao !? “

Alma hỏi tôi với giọng tương tự.

Việc chúng ta nghỉ là điều hiển nhiên rồi.

“ Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ nghỉ học ở ngôi trường này.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ừ nó dạy cả thầy học cái j
Xem thêm
Anh mạnh anh có quyền :))
Xem thêm
Theo a các gái :)
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm