Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 78: Nhà hiền triết mạnh nhất, Xác nhận

2 Bình luận - Độ dài: 843 từ - Cập nhật:

“ Hãy cứ tiếp tục về chuyện của lũ quỷ đi.”

“ Đ-đúng thế! Bọn tớ đã thấy một vụ nổ lớn hồi nãy, đó là cái quái gì thế!?”

Ngay khi tôi nói vậy, Alma liền nhớ lại việc đó và hỏi.

“ Đó là con quỷ do bị nổ tung đấy. Và dĩ nhiên, tớ cũng đã xác nhận rằng hắn chắc chắn đã chết.”

Giả vờ chết trong vụ nổ trong khi thực ra là đang tẩu thoát là một chiến thuật khá nổi tiếng.

Bạn cần phải liên tục quan sát phản ứng mana của địch khi chúng nổ tung, đề phòng trường hợp bị lừa.

“ Con quỷ, nổ tung….?”

“ Ừ. Đó là loại ma thuật như thế… Nhưng vấn đề ở đây không phải con quỷ. Mà là thứ còn sót lại của hắn.”

Nghe thế, Alma và Ruli liền nhìn ra xung quanh.

“ Sót lại… Hm? Có một cái cây gậy kì lạ đang lòi ra kìa, cái gì thế?”

Sau một lúc, Alma chỉ vào một cái cọc gãy.

Ruli và Iris hướng ánh nhìn về phía đó.

“ Nó trông na ná với cái trụ được dùng để tạo ra các rào chắn… Dù vậy nó rất lớn.”

“ Đúng là nhìn quen thật… Nhưng chẳng phải đó là Trụ Long Mạch sao?”

Iris đáp lại Ruli.

“ Iris nói đúng đấy. Đó là một cái Trụ Long Mạch. Một dụng cụ dùng để thao túng dòng chảy Long Mạch bằng cách cắm nó vào đó. Vấn đề là mục đích của nó… Chúng ta đã đánh bại một con quỷ tên Ashril gần đây đúng chứ?”

“ Đúng hơn là hầu hết là Mathi-kun làm.”

“ Ở thời điểm đó, Ashril đã dùng ma thuật để gây ra một hiện tượng bùng phát quái vật.”

“ Bùng phát quái vật… Có phải đó là cái được nói đến trong truyền thuyết không? Nghe nói rằng cái giá phải trả là mạng sống của người sử dụng…”

Ma thuật đó có trong thần thoại à

Nó đáng lẽ ra chỉ là một ma thuật không đáng nói tới và còn khó mà có thể dùng được.

“ Tớ không biết về thần thoại, nhưng đúng thật là nó yêu cầu mạng sống của người dùng như là một cái giá. Tớ chỉ có thể xoay sở để trì hoãn ma thuật đó vì lúc đó tớ đã mất hầu hết mana.”

Tôi có thể sẽ ngăn được nó nếu như tôi có nhiều mana như bây giờ.

…Dù sao đi nữa, cho dù nếu lũ quái vật có là hàng khựa kém chất lượng, sẽ là một sự lãng phí sức lực của con người nếu không ngăn chúng xuất hiện.

Tôi nghĩ tôi đáng lẽ ra nên vô hiệu hóa quá trình kích hoạt tới khi rào chắn của thủ đô được hoàn thành giả sử như lúc đó tôi thậm chí còn một chút mana còn lại.

“ Cậu nói như là mình đã ngăn chặn một ma thuật cấp huyền thoại ấy….”

“ Đó là Mathi-kun… Ý tớ là, Iris cũng là một con vật thần thoại nếu nó là hàng thật…”

“ Hm? Tôi thì sao?”

Iris đáp lại bằng ngôn ngữ nhân tộc vì tên của nó được nhắc đến.

“Ah. Họ đang nói về thần thoại. Ta thì không có hiểu biết rõ lắm về chuyện đó… Còn ngươi thì sao Iris?”

“ Un. Vì tôi chưa xuống khỏi núi bao giờ , nên tôi cũng chào thua…”

Có vẻ như Iris không hữu dụng lắm trong lĩnh vực cung cấp thông tin.

Mà, cho dù nó có là một con vật huyễn tưởng trong truyền thuyết, việc nó phải làm vẫn không thay đổi.   (Tre: Làm xe Uber cho main không công :v)

…Nhưng tôi tự hỏi liệu Thần có thật sự tồn tại.

Nếu vậy thì tôi muốn đánh với họ. (Tre: M là thần đấy thg loz :v)

“…Và cái cọc đó… Cái Trụ Long Mạch đó có liên quan gì đến vụ bùng phát quái vật không?”

Alma trở lại vấn đề chính.

“ Đúng thế. Dựa theo ma thuật được khắc trên đó, không thể nhầm được. Arias và những con quỷ khác đã cư trú tại đây để điều khiển cái Trụ Long Mạch này đồng thời thay đổi vị trí của hiện tượng bùng phát.”

Tôi đã không đánh bại Arias theo kiểu cổ điển mà thay vào đó khiến hắn nổ tung bằng một lượng lớn mana vì tôi đã để ý đến việc đó.

Cái Trụ Long Mạch đã được lắp đặt lâu rồi nên tác dụng của nó khá là ổn định… Nhưng nó nên thay đổi một ít sau khi bị nát tới mức đó.

“ …Tớ có một linh cảm xấu về việc này…”

“ Tớ cũng thế… Mathi-kun. Địa điểm bùng phát là ở…”

Tôi đáp lại cả hai bằng câu trả lời tệ nhất họ có thể nghĩ tới.

“—Đế đô !!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

VÃI LON TỰ BÓP DÁI MÌNH HAY J MÀ MUỐN ĐÁNH VỚI MÌNH
Xem thêm