Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 46 : Nhà hiền triết mạnh nhất, Bắn liên hoàn

4 Bình luận - Độ dài: 951 từ - Cập nhật:

“ ….Un. Tớ nghĩ đánh Căn nhà Quái vật ở tầng này vẫn quá sức với cậu. Nhưng dùng nó để học hỏi cũng được.”

“ Học hỏi?”

“ Yea. Cách để giải quyết đối phương số đông là sử dụng cung và tên. Cứ coi như để chuẩn bị trước cho sau này đi…. Tớ mượn cây cung một lúc được không?”

“ Un. … Ý tớ là, nó là của cậu mà.”

“ Oh, phải ha.”

Tôi quên mất là tôi đang cho Ruli mượn mượn cây cung này.

“ Và cả vài mũi tên nữa. 20 cái là đủ.”

“ Được!”

Sau khi lấy cung từ Alma và tên từ Ruli, tôi bước vào phòng.

Đoạn ném một mẩu thừa từ những cung tên tôi chế tạo khi nãy.

“ 17 con hửm. … Chà, chắc là vậy!.”

17 con Killer Dog xuất hiện trong Căn nhà Quái vật.

Xác nhận điều đó xong, tôi đặt mũi tên lên cây cung.

“ Chờ đã, bắn cung ở khoảng cách này thì….”

“ Không sao đâu!.”

Khoảng cách giữa tôi và ‘Chuồng’ Killer Dog là một đoạn tương đương với chiều dài của một ngọn giáo.

Thường thì, đây không phải khoảng cách thích hợp để bắn cung.

Tuy nhiên, thế vẫn ổn. Nếu ta ở quá xa, ma thuật của tôi sẽ không có tác dụng.

“*Tiếng rên*.”

‘Fwoosh’ một tiếng, một mũi tên găm thẳng vào đầu con Killer Dog, bắn phát chết luôn.

Còn 16.

“2.”

Vừa né mấy con Killer Dog tôi vừa rút đồng thời 2 mũi tên và bắn chúng cùng lúc.

Đây không phải cách để dùng cung, nên đương nhiên sức mạnh sẽ không còn như trước.

Hơn nữa, 2 mũi tên đi theo một quỹ đạo thẳng, nên khá khó để trở thành một phát bắn diện rộng.

Tuy vậy, nó vẫn sẽ trở nên tốt hơn cả nếu bạn tùy chỉnh chúng bằng ma thuật.

Và 2 mũi tên dẫn đường của tôi bắn dính 2 con Killer Dog theo một quỹ đạo kì lạ. Mỗi phát một con.

Còn 14.

“3!”

Tiếp đó, tôi chơi 3 mũi tên một lúc.

Sức mạnh giảm đi phần nào, những vẫn ngon.

Còn 11.

“Bốn–không, 11 mũi tên!” (doge: vãi loz)

Tôi đặt cả 11 mũi tên lên cung. Tôi không cầm hết chúng bằng tay được, nên phải dùng đến ma thuật.

Nói thật, tôi mạnh quá rồi. Thậm chí hiệu suất của cây cung còn gần như chẳng gì ra chút nào, và chúng còn chẳng xuyên qua nổi lớp lông của mấy em cờ hó.

Tuy nhiên, tôi đã phù phép 【Simple Mana Enchant】và 【Homing Enchant】vào mũi tên, gia tăng sức mạnh của chúng bằng ma thuật.

Nhưng vẫn chưa đủ để giết sạch đám quái vật…. nên tôi đã dự đoán trước hành động của mấy con Killer Dog và khiến cả 11 mũi tên trúng mục tiêu.

Sau khi não của chúng bị phá hủy thông qua điểm yếu từ đôi mắt, toàn bộ những con Killer Dog đồng thời ngã xuống. Phi vụ hoàn tất.

“ …Và xong rồi đó, cậu có thể dùng ma thuật phù phép để đánh bại đối phương số đông như thế. Không phải tập trung sức mạnh, mà phải phân tán hỏa lực. Sẽ khá có ích nếu cậu học được cách này.”

Tôi trả cung cho Alma trong khi nói vậy.

Tuy nhiên, Alma không nhận lại cung…. À không, cô ấy còn không cử động.

Bối rối với phản ứng của cô, tôi cầu cứu Ruli, nhưng cô ấy cũng bất động, có vẻ cô nàng này không giúp ích gì được rồi.

Tôi không cảm nhận được phản ứng của ma thuật tâm trí qua 【Passive Detection】….

“ ..Sao vậy?”

“ Không ổn, nó quá vi diệu, tớ không nghĩ sẽ học hỏi được gì từ nó….”

“ Đơn thương độc mã đánh bại một Can nhà Quái vật ở tầng 8 là quá nực cười, và cậu làm vậy với một cây cung…. Ý tớ là, khúc cuối cậu đã làm gì vậy?”

“ Tớ chỉ phù phép 【Homing Enchant】 and 【Simple Mana Enchat】 vào 11 mũi tên cuối thôi. Không khác lắm so với hai hoặc ba cái, cậu biết đấy.

“ M-mười một…”

Alma choáng váng.

“ Well, thật ra cũng chẳng cần đến 11 mũi tên đâu, thay vào đó cậu nên đánh bom đám quái vật bằng ma thuật tầm gần. Nhưng vài ba mũi tên cũng khá hữu dụng, hãy luyện tập từ bây giờ trở đi.”

“ Không biết tớ có thể được như Mathi-kun nếu luyện tập không….”

“ Tùy thuộc vào mức độ tập luyện, chắc cậu sẽ còn dùng cung giỏi hơn cả tớ. Vì crest của cậu là cái thích hợp nhất với cung mà.”

Đúng hơn, tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu không làm được mất.

Do Alma là ứng cử viên tương lai cho thanh viên của Party của tôi.

Có lẽ nó phải mất 300 năm mới xong…. well, dù sao 300 năm sẽ trôi qua trong chớp mắt với ma thuật Bất tử. Chúng tôi sẽ lo liệu được thôi.

“ Xem nào, hãy đến tầng 10 và dựng trại ở đó.”

“ …Trại?”

“ Ta sẽ quây một phần dungeon lại và tránh quái vật bằng cách vào trong đó. Hai cậu sẽ an toàn khi ở bên trong.”

“ T-thứ như vậy mà cũng tồn tại sao….”

“ Nhân tiện, thế nghĩa là Ruli và tớ sẽ ở lại phải không? Cậu định làm gì hả Mahi-kun?”

“ ….Tớ sẽ tới tầng thấp hơn để kiếm vài thứ.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đó ma thuật bất tử
Xem thêm
đó ma thuật bất tử
Xem thêm
Bất tử ở đây có nghĩa là không chết già thôi, tức là tuổi thọ vô hạn
Xem thêm
Tưởng là bất tử nhưng ko bị chết do tuổi chữ
Xem thêm