Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 114: Nhà hiền triết mạnh nhất, đồ sát

18 Bình luận - Độ dài: 920 từ - Cập nhật:

“ Đám quỷ các ngươi thì làm gì có tư cách mà gọi ta…. là quái vật!”

Tôi chém đôi con quỷ gần đó khi nói thế.

“Hii!”

Hầu hết bọn quỷ đã mất đi ý chí chiến đấu của mình, giờ chúng chỉ có thể đứng tụ lại 1 chỗ trong sợ hãi, chờ đến lượt mình mất đầu mà không thèm chống đỡ hay phản công, trong khi vài tên thì vẫn đang cố trốn thoát.

Có vẻ như lũ quỷ đã hiểu rằng chúng không có bất kì cơ hội nào trước tôi, kể cả khi một trong chúng có ý định sử dụng [ Fullpower Flight ] đi chăng nữa.

–Và năm con quỷ còn lại vẫn nằm trong phạm vi tấn công bằng ma thuật của Mathias. Bên cạnh đó tôi cũng đã niệm một phép nhỏ lên cánh của con quỷ định bay đi.

[ Light Press ]. Giống như tên của nó, nó chỉ là một ma thuật có công suất thấp dùng để tác động một lực nhẹ lên vật thể nào đó.

thời gian tác dụng cũng rất ngắn, và có thể nói là phép thuật này khá vô dụng trong chiến đấu. Thực tế là, con quỷ đó có thể bay đi không một trở ngại gì nếu nó quyết tâm.

Tuy nhiên, bọn quỷ lại chẳng hề biết điều đó khi bị tác động bởi ma thuật và trở nên tuyệt vọng.

“Wha, Lá chắn đáng lẽ ra phải bị phá hủy rồi chứ–”

Chính thế, chúng bị lừa rằng đó kết giới khi va vào nó nhưng thực ra đó lại là [ Light Press ]. –Tất nhiên là tôi đã canh thời gian kích hoạt và hướng của nó để khiến bọn chúng bị lừa.

“U…UWAAAAAA!”

Một đám quỷ bị dồn vào bước đường cùng và bị nhốt trong kết giới ( tất nhiên là do bị lừa), bắt buộc phải chọn một con đường trốn thoát khác và cũng là duy nhất, chúng bay về phía tôi.

Một vài tên bắn ma thuật về phía tôi, kẻ khác thì sử dụng ma thuật để làm lòa mắt, thậm chí còn có tên sử dụng kiếm để chém tới. Tuy nhiên, với lũ quỷ thì đây chính là kết thúc rồi và nếu chúng nghĩ có thể thoát thân thì thật sai lầm.

“GYAAAAAAAAA!!”

“Cứu ta….Giúp vớiiiiiiii!”

Sử dụng kiếm và ma thuật, tôi tiêu diệt con quỷ đang cố gắng cầu xin sự sống và gào thét chạy trốn. Tôi thực sự không biết giờ ai mới là kẻ xấu nữa.

Và khi nghĩ về điều đó, tôi đã đánh bại mười bốn con quỷ trên bầu trời thủ đô rồi.

“…Có vẻ như cơ thể này cuối cùng cũng có thể chiến đấu ở mức độ trung bình rồi.”

Cuộc chiến đã bắt đầu và kết thúc một cách chóng vánh.

Có lẽ chủ yếu là nhờ cây kiếm mới của tôi.

Mặc dù những vũ khí tôi sử dụng cho tới tận bây giờ không thích hợp để đánh với một số lượng lớn kẻ địch như vậy.

“Đã có rất nhiều Quỷ nhân phải không…?!”

“Có phải cậu ấy vừa biến mất không?”

“Vậy là Mathias còn có thể làm mình vô hình ư!?”

Tôi nghe thấy tiếng bàn tán sau khi hạ lá chắn đi và đáp xuống mặt đất. Đó là những người dưới mặt đất, và họ không hề biết về kiếm thuật và những mánh tôi đã dùng trước đó. Dù những mánh vừa rồi có lẽ sẽ bị nhìn thấu nếu họ nhìn từ dưới đất lên.

Nó là một trong số tác dụng của [ Shrinking Ground] nó giúp bạn che giấu hình ảnh trong một thời gian ngắn, và đơn giải chỉ là tôi thoát khỏi tầm nhìn của kẻ địch và sau đó tôi chém đôi chúng thôi, sau đó tắt nó đi và cứ lặp lại như thế.

Vì thế có thể gọi đây là một thủ đoạn đánh lừa thị giác hơn là ma thuật.

Lúc đó nếu bọn quỷ nhìn kỹ xung quanh thì chúng có thể dễ dàng phá bỏ nó. Chính vì thế tôi cần chúng tập trung vào kiếm của mình mà tập trung và đánh lạc hướng lũ quỷ. Tất nhiên nó được dùng để diệt quỷ rất hiệu quả.

Dù thời gian để kết thúc rất ngắn nhưng đánh bại 14 con quỷ mà không để con nào thoát thì bạn cần một đoạn đường dài để đi đó. –Và sau đó sẽ còn phải gặp kha khá rắc rối trong việc thực hiện nó nữa.

“Mathi-kun!”

[Tớ đã đào lên một cái hố cho kết giới rồi, các cậu hãy tới đó là lắp đặt thiết bị ma thuật bên trong nó đi. Iris đang giữ nó trên không bằng ma thuật của cô ấy, thế nhưng nó sẽ không giữ đc lâu đâu.]

Tôi gửi một tin nhắn bằng cách sử dụng ma thuật thần giao cách cảm trong phạm vi nhỏ tới Ruli và Alma đang chạy về mình.

[Được thôi! …Huh? Thế còn cậu thì sao Mathi-kun!?”

[Tớ còn một số chuyện cần phải làm.]

Lướt qua đám đông đang ăn mừng bằng cách sử dụng [ Shrinking Ground]. Mặc dù lũ quỷ trên bầu trời thủ đô đã bị tiêu diệt… nhưng không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Hay nói đúng hơn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Boo
thanks trans
Xem thêm
Thấy main ác vl
Xem thêm
Tks Team :D
Xem thêm