Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30: Nhà hiền triết mạnh nhất, xóa bỏ những câu niệm kì quái

7 Bình luận - Độ dài: 1,042 từ - Cập nhật:

“ Nhìn kĩ vào, đây là vũ khí mới của tôi!”

Guyzar-sensei rút kiếm trên lưng và chĩa về phía một mục tiêu.

Sau đó–.

“ Nunn!”

Một quả cầu lửa nhỏ bắn ra từ mũi kiếm cùng lúc Guyzar-sensei hét lên.

Mục tiêu chỉ rung rung, nhưng Guyzar-sensei không bận tâm.

“ Nunn! Nunn! Nunn!”

Một tràng những quả cầu lửa liên tục phóng ra từ mũi kiếm và mục tiêu bị phá hủy sau 4 phát bắn.

Sau khi thấy vậy, Guyzar-sensei thay đổi mục tiêu.

“ Nunn! Nunn! Nunn! Nunn!”

Lần này mục tiêu cũng bị phá hủy sau 4 phát bắn.

Crest của Guyzar-sensei là Third Crest.

Tuy Third Crest không mạnh lắm, nhưng nó có tốc độ bắn rất cao.

Và luyện tập sẽ khiến hỏa lực của những phát bắn đó tàn bạo hơn.

Nó vẫn không mạnh bằng Fourth Crest thiên về cận chiến, nhưng nó là một Crest rất đáng tin cậy trong một trận đấu nhóm.

Vì bạn có thể nâng hỏa lực tổng thể lên bằng cách mang thêm nhiều người.

“ Guyzar-sensei đáng lẽ phải rất chật vật mới dùng được ma thuật chứ nhỉ?”

“ Sensei đó, với ma thuật thì…. Ý tôi là, cậu không nghĩ ổng mạnh sao?”

“ Đó là mục tiêu thứ năm phải không? Trông chúng có vẻ yếu so với màn trình diễn của Mathias, nhưng phá hủy một mục tiêu thứ năm trong bốn phát bắn nghĩa là ma thuật phải mạnh ngang với ma thuật hạng upper low….”

“ Nếu Guyzar-sensei làm được, thì tôi cũng làm được!”

Chứng kiến một giáo viên hệ kiếm sĩ sử dụng ma thuật vô niệm đã khích lệ được đám học viên.

Tôi hơi bất mãn chút vì đến cả một người có Fourth Crest còn dùng được ma thuật mà tôi vừa dùng nếu họ luyện tập trong thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ cho họ thấy lợi ích của ma thuật vô niệm là tốt rồi.

Thứ ma thuật trước đó chắc sẽ bị coi thường trong vài tháng nữa.

“ Nhận tiện, Guyzar-sensei mới chỉ bắt đầu tập ma thuật vô niệm hôm qua, các em hãy cân nhắc. Khi một giáo viên đã biết dùng ma thuật luyện tập, nó sẽ như này.”

Và rồi một giáo viên hệ pháp sư dùng ma thuật, hạ gục hai mục tiêu.

“Tuyệt cmn vời. Nó phải lợi hại ngang ma thuật hạng trung.”

Cũng khá mạnh, kể cả khi giáo viên đó có Second Crest.

(Tuy Crest không có khả năng đặc biệt gì lúc đầu, nhưng nó sẽ bắn được phép thuật mạnh nếu luyện tập.)

Tôi tự hỏi liệu có phải vì mana của ổng bị đè nén do quá lạm dụng ma thuật niệm chú. Coi bộ giáo viên của học viện này từ đầu đã luyện tập mana khá tốt.

Dù tôi không biết ma thuật hạng trung là cái vẹo gì.

“ Sensei! Có phải tất cả giáo viên đều dùng được ma thuật vô niệm không ạ!?”

Trước câu hỏi của một học viện, cảm giác như bầu không khí của các giáo viên đóng băng trong chớp mắt.

Và họ nhìn nhau với vẻ mặt hối lỗi.

“ Không. Thầy phải nói thật, hầu hết giáo viên kiếm thuật chưa thể làm được, và chỉ ⅓ giáo viên ma thuật làm được. Thay đổi thói quen sau một thời gian dài khó lắm….”

Không khí dưới sân trường tối sầm lại.

Chắc thay đổi đường lối của họ sau nhiều năm dùng ma thuật niệm chú không phải đơn giản.

Tuy nhiên, nó quay lại ngay lập tức chỉ sau vài từ của giáo viên.

“ Được rồi. Hãy bắt đầu học luyện tập ma thuật vô niệm nào. Đứng lên trước mục tiêu. Các em đều dùng được Fire Arrow chứ? Dù đây là lớp A, có một em mong muốn làm kiếm sĩ nếu tôi không lầm….”

” Vâng! Em muốn trở thành một kiếm sĩ, nhưng có thể dùng Fire Arrow!”

Alma giơ cao tay khi nói vậy.

Rõ ràng, Alma là người duy nhất muốn làm kiếm sĩ.

Cô ấy đi với Ruli như thường lệ, như hình với bóng.

“ Vậy thì hãy bắt đầu sự chuyển động mana. Mọi người, bắn một mũi tên lửa vào mục tiêu và–”

Sau đó bài diễn thuyết về ma thuật tương tự cái tôi đã dạy anh Reich bắt đầu.

Khoảng 10 phút sau.

“Ooh, ma thuật ra rồi này! Tôi làm được rồi này!”

Vài học viên đã nắm được cảm giác mana và thực hiện ma thuật vô niệm.

Người đầu tiên là Alma.

“ Nhìn nè nhìn nè! Nunn! Nunn!”(White: có ai hiểu tiếng ‘nunn’ nó kêu ntn không??? Ai biết cmt bên dưới để mình còn về học Fire Arrow ^_^)

Alma rút kiếm, chĩa và phía mục tiêu và bắn cầu lửa. Mục tiêu bị phá hủy chỉ sau hai phát.

Với Second Crest thì ma thuật của Alma còn mạnh hơn cả Guyzar-sensei.

Tuy nhiên–.

“ Này, Alma.”

“ Cậu nghĩ sao? Vừa rồi là ma thuật của tôi đó!”

“ Cô làm tốt lắm…. Nhưng không cần phải bắt chước tiếng hét đó đâu.”

“ Eh? … Ah”

Hình như cô ấy không để ý.

May là tôi chỉ ra trước khi quá muộn. Tôi không muốn nghe 『Nunn!』 vang khắp chiến trường thay vì niệm chú.

Chà, tôi chỉ mừng vì việc truyền bá lại ma thuật chân chính đang thuận lợi.

Nếu đây là kiếp trước, tôi sẽ nhặt vài ma pháp chiến ngẫu nhiên, dạy họ ma thuật bất tử và mấy thứ khác và dạy họ trong hàng trăm năm để trở thành một ma pháp chiến binh sẵn sàng đi đánh quái vật không gian trong cùng một nhóm với tôi, vì vậy không cần phải làm mấy việc này, như–

Ở tình hình hiện tại, quên cái việc mà một ma pháp chiến binh mạnh mẽ xuất hiện đi, nhận loại sẽ bị quét sạch đầu tiên ấy chứ.

Tôi muốn phổ biến ít nhất là căn bản của ma thuật vô niệm để phòng hờ việc đó xảy ra.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hum... hum.... kiểu nè nè ghê không đấy.
rồi đóa fix đê.
Xem thêm
Nếu cái đất nước này mà đều dùng vô niệm thì làm bá chủ thế giới cmnl, bá quá, mấy ông quý tộc vs hoàng gia học đc kiểu đ gì cũng đi xâm lược các nc khác
Xem thêm
ko nếu tính theo hồi xưa thì đám này 1 búng
Xem thêm
T nghĩ main chuyển sinh vào thời hậu tận thế, và nguyên nhân tận thế là thằng main, không ai bảo vệ thế giới
Xem thêm
thế nó lại thần quá rồi :v chắc là chuyển sinh sang tg song song thôi
Xem thêm