Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 29 : Nhà hiền triết mạnh nhất, thể hiện Ma thuật vô niệm

5 Bình luận - Độ dài: 1,991 từ - Cập nhật:

Truy cập blog để cập nhật chương mới nhất : https://dwrteam.wordpress.com/shikkaku/

***************************

Một ngày sau vụ giao kèo.

Tôi đến trường trong bộ đồng phục mới của mình ( Tôi nhận được nó ngay sau khi rời khỏi Học Viện vào hôm trước, và chúng là miễn phí dành cho những học viên được nhật học bổng!) Để tham gia buổi học Ma thuật vô niệm đầu tiên.

Ngay từ đầu,chẳng hề có buổi học nào lại diễn ra ngay sau lễ khai giảng cả. Tuy nhiên, một buổi học ngay lập tức được sắp xếp vào vì sự nhiệt tình hơi thái quá của một số Giả viên Ma thuật.

” Chúng ta có bao nhiêu người tham gia vậy ?”

Nhưng thay vì buổi học, sẽ có một bài kiểm tra đột xuất vào ngày hôm nay. Mục đích là để mọi người hiểu được sức mạnh của Ma thuật vô niêm,cũng như các thao tác đơn giản giúp điều phối mana.

Thực tế là đã có một lớp đã nghiên cứu trong suốt kỳ nghỉ về Ma thuật vô niệm, nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả nào được đưa ra.

Tôi đã hỏi một giáo viên đứng gần trong khi nghĩ rằng chỉ cần 5 học viên là quá đủ để bắt đầu được rồi.

” Chúng ta có tất cả học sinh lớp A cùng với một học viên khoa kiếm sĩ ở đây, thế là quá nhiều rồi”

” Bỏ cái tên kiếm sĩ sang một bên, thế quái nào lại có nhiều học viên khoa Ma thuật vậy !?”

” Căn bản bởi vì Ma thuật vô niệm khao khát là của mọi ma thuật sư. Nên nếu có cơ hội cái là tất nhiên chúng sẽ nhảy vào học cho bằng được. Đặc biệt trong trường hợp của lớp A, cậu sẽ không được chấp nhận nếu không có tham vọng hoặc tài năng.”

” Thế thì tại sao các ông không thử dạy Ma thuật vô niệm cho học viên trước đây ?”

” Bản thân nó chính là lí do,họ sẽ bỏ mặc việc tập luyện với ma thuật khác nếu biết việc học được ma thuật chantless là hoàn toàn có thể . Chúng tôi không thể dạy cho các học viên về Ma thuật vô niêm cho tới khi hiểu rõ về nó. Mặc dầu thế, cũng may nhờ vào cậu mà giờ chúng tôi đã có thể hiểu thêm được về sức mạnh của Ma thuật vô niệm “

Ra là thế, huh !

Việc nhiều người tập trung tại đây cũng là điều tốt. Nếu có nhiều người như này thì ít nhất 2 trong số họ có thể sẽ muốn tạo thành một nhóm với tôi.

” Cũng sẽ có nhiều giảng viên tham gia cùng.  Vì chỉ có 17 học viên Ma thuật trong lớp A,cho nên sẽ có thêm nhiều giám thị nữa chuẩn bị đến đây”

” Các giảm viên ư ? “

” Chúng tôi đã cũng cố gắng tập luyện Ma thuật vô niệm mà cậu đã hướng dẫn trên sân trường chiều hôm qua đó.”

“ Thế , kết quả ra sao? “

” À thì….Ít nhất cậu cũng có thể mong đợi vào nó “

Nhìn gã giảng viên đang vui vẻ một cách không bình thường

Rõ ràng, việc tập luyện đã tiến triển khá tốt.

” Được rồi, có vẻ như tất cả đã có mặt đông đủ “

Sau khi nói vậy. gã giáo viên liền cắm xuống đất 12 cái mục tiêu.

Không như mấy cái ở bài thi đầu vào, lần này tâm của các mục tiêu này khá nhỏ.

Chúng nhìn thì không có vẻ chắc chắn cho lắm, nhưng thay vào đó có vẻ như các bộ phận có thể tháo rời và tái chế được.

” Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lớp học về Ma thuật vô niệm…. Nói là vậy, nhưng ta chắc rằng nhiều trong số những người có mặt tại đây chưa từng có cơ hội nhìn thấy Ma thuật vô niệm, dù gì thì căn bản nó ít được biết tới nhiều mà. Vì vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu một người có thể sử dụng được Ma thuật vô niệm tới đây để trình diễn cho chúng ta.”

” Vâng… ! “

Tất cả học viên đồng thanh trả lời.

Từ những ánh mắt lấp lánh kia có thể hiểu được họ đang hào hứng tới nhường nào.

Không, phải nói là họ khao khát Ma thuật vô niệm mới đúng.

” Vậy, xin hãy bắt đầu đi Mathias. Cậu hãy phá hủy những mục tiêu kia bằng Ma thuật vô niệm được chứ.”

Tôi bước lên trước theo lời nói của người giảng viên.

Những học viên khác tỏ vẻ lúng túng khi thấy thế.

Duy nhất chỉ có Ruli và Alma là đang vẫy tay với tôi.

” Mathias?, là cái người đứng đầu trong kì sát hạch sao? Đánh giá về Ma thuật của cậu ta vô cùng cao…..ý cậu lá nó không phải một sự nhầm lẫn ư ?”

” Những học sinh ở lớp A được nghe về cậu ta từ thầy hiệu trưởng, có vẻ như đó không phải là một sự nhầm lẫn đâu.”

” Nhưng, hắn là một tên Disqualified Crest đúng chứ ? vậy nên hắn chỉ có thể là kiếm sĩ chứ không phải là một Pháp sư.”

(Edit Nóc: “Disqualified Crest” anh em có thể hiểu là không có Crest cũng được)

Crest của tôi làm phiền chúng à.

Nhưng tôi không bận tâm cho lắm như lúc với Biffgel. Tuy nhiên, dường như khái niệm Disqualified Crest được xem như vô dụng trong Ma thuật và thường bị coi khinh. Như là một kiến thức thông thường vậy.

Quá là rõ ràng khi được đặt hẳn cho cái tên như thế cơ mà !!

Vậy, để sửa chữa những hiểu lầm này. Tôi sẽ cho chúng thấy khả năng của mình thay vì chỉ dựa vào lời nói.

Sau khi nghĩ vậy, tôi bơ hết cái bọn kia và tập trung tiến đến mục tiêu.

” Em có thể bắt đầu được rồi chứ?”

” Được, bất kì lúc nào cậu muốn”

Ngay khi được sự chấp thuận, đầu tiên tôi tăng sức mạnh cho đôi chân bằng Ma thuật tăng cường sức mạnh vật lí rồi nhảy lên…

Sau đó tôi lại nhảy tiếp một lần nữa trên không trung nhờ sử dụng ma thuật Foothold và đặt một nửa số mục tiêu trong tầm ngắm rồi nhanh chóng phá hủy chúng với Hỏa thuật quy mô nhỏ.

Tiếp theo, tôi liên tục thực hiện các bước nhảy trên không trung bằng cách kiểm soát lực hấp dẫn kết hợp với Ma thuật, phá hủy từng mục tiêu một trong tầm ngắm.

Tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy.

Lí do mà tôi cố ý tấn công các mục tiêu trong lúc đang nhảy trong không trung là để cho họ thấy rằng ma thuật có thể được sử dụng bằng nhiều cách hơn là đơn giản chỉ dùng để tấn công.

Còn giờ, không biết lũ học viên kia sẽ phản ứng thế nào.

” Th…thậ ….t khô..ng … thể… tin được…….”

” Thật tuyệt vời… Tôi không nghĩ là mình có thể làm được như thế .”

” Đây có phải là lớp dành cho học sinh năm ba không thế …. “

” Anh họ mình đã trở thành một ma pháp sư hoàng gia sau khi tốt nghiệp, nhưng mình chắc chắn đến anh ấy cũng không thể nào làm được điều đó.. “

” Chúng ta đang ở nhầm nơi rồi ư ?”

” Nhưng các giáo viên đang ở đây, và người vừa thi triển ma pháp kia là Mathias của lớp mình đúng không? “

” Fake Mathias ?” (Trans : giữ nguyên eng hay hơn – fake: kẻ giả mạo )

” Chẳng lẽ cậu ta thật sự là ác quỷ?”

Uhmm… Họ phản ứng khá bình tĩnh nhỉ.

Tôi băn khoăn liệu họ có biết đó là Ma thuật vô niệm hay không, vì họ từ trước tới giờ chỉ biết tới có Ma thuật niêm chú mà.

Và thực tế , một số người còn đặt ra giả thuyết rằng tôi hoặc là một kẻ giả mạo, hoặc là một con quỷ.

(Edit Nóc : Really boy)

Hơn thế nữa, Quỷ thực sự vẫn tồn tại đến ngày nay hử.

Quỷ là những con quái vật có trí thông minh, nhìn khá giống con người nhưng lại có đôi cánh đen.

Có một vài thông tin về cách chiến đấu của lũ quỷ, chúng rất tinh quái và rất khó để đối phó. Tuy không mạnh như lũ Rồng, nhưng sự tồn tại của chúng chẳng có ích cho bất kì ai.

Ngoài ra, khả năng kháng ma thuật của chúng là rất cao cho lên việc đối phó với chúng khá rắc rối.

Tuy vậy, vẫn có thể dễ dàng đánh bại chúng bằng cách kết hợp ma thuật và việc tấn công vật lý tương tự như những chiếc cung phép hoặc những thanh ma kiếm. Vì thế mà Fourth Crest là biện pháp tốt nhất để đánh bại được lũ quỷ.

Tiện nói đến cung thì nếu chúng nhận ra được vì bạn không che dấu sự hiện diện của nó, lũ quỷ sẽ né tránh hết mũi tên khiến cho những chiếc cung trở nên khá vô dụng.

Trên hết những điều đấy, chúng thực sự không hề có cảm xúc nào khác ngoài sự độc ác ranh mãnh, việc đàm phán là hoàn toàn không có khả năng.

Đám quỷ này đã gây khá nhiều phiền phức trong kiếp trước của tôi cho nên tôi đã tiêu diệt chúng mà chẳng cần biết lí do và khiến chúng gần như tuyệt chủng ….. Nhưng rõ ràng một số chúng vẫn còn tồn tại.

” Ta hiểu,….Ta hiểu cảm giác của các em”

Hai trong số các giảng viên mở lời để phá vỡ sự bế tắc. Họ chắc chắn là những Pháp sư. Hơn thế nữa, họ còn là những giáo viên phụ trách bài kiểm tra thực hành Ma thuật của tôi trong kỳ thi tuyển vào trường trước đây.

” Tôi cũng đã nghĩ như các trò khi lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh ma thuật mà Mathias đã thực hiện trong kỳ thi đầu vào…Đúng hơn là, các em đã có những biểu cảm đỡ hơn tôi lúc ấy. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng cái đầu và đôi mắt của ta có vấn đề gì rồi chăng và nghĩ đến việc đi khám ….”

” Sức mạnh ấy khủng khiếp thật …. “

Sau khi nói vậy, hai giảng viên phụ trách của bài kiểm tra đã có một cái ” ánh nhìn xa xăm ” hiện rõ trên khuôn mặt và đôi mắt họ.

Làm ơn đừng làm tình hình trở nên tệ hơn nữa….!!

” Tuy nhiên, Ma thuật vô niệm không phải là thứ mà chỉ duy nhất Mathias có thể sử dụng được, chúng ta sẽ cùng chứng minh cho mọi người thấy…..Guyzar-sensei!”

” Ou!!!”

Người giáo viên đó gọi ra một giảng viên khác có nét giống kiếm sĩ tiến lên phía trước.  

Không, người này đích thị là người dạy kiếm thuật.

Đống cơ bắp và một thanh kiếm bự tổ chảng mang trên lưng. Từ cái phong cách ấy, mọi người sẽ nghĩ ông ta là một chiến binh đầy kinh nghiệm.

Guyzar-sensei cầm lấy thanh kiếm bự chà bá rồi quay người hướng về phía các tấm mục tiêu mà đã được dựng lên một lần nữa.

***************************

Truy cập blog để cập nhật chương mới nhất : https://dwrteam.wordpress.com/shikkaku/

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Xịn chưa xịn chưa
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đình Quang
ồ flag :v
Xem thêm