Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 135: Nhà hiền triết mạnh nhất, bối rối

4 Bình luận - Độ dài: 784 từ - Cập nhật:

TRANS: Vbot

""Mathi-kun!""

Mặt đất sụp đổ cuốn theo tôi cùng con quái vật, Ruli và mọi người không giữ nổi bình tĩnh hét lên. Tôi lập tức trấn an họ.

"Tớ ổn!"

"Ehh, đó là--"

Đất vẫn tiếp tục sụt xuống lấn át tiếng Ruli. Tôi sút vào bức tường đất bên cạnh, tạo ra một khoảng không nhỏ và nhảy vào đó.

Con quái vật ngã xuống, bất ngờ vì chân nó đã mất điểm tựa, trong khi đó tôi đã an toàn ngay cạnh con quái vật. Gia tốc tỏ ra hiệu quả trong những lúc như này, tôi hoàn toàn nhanh hơn nó. Tôi chuyển sang bước tiếp theo trong kế hoạch.

Khoảng trống chỉ vừa vặn chứa 1 người, tôi lấy lại thế đứng và giơ thanh kiếm của mình lên, con quái vật vẫn chưa nhận ra điều gì chuẩn bị xảy ra với nó.

Một con quái vật dù cứng cáp đến đâu, bụng vẫn là một trong những yếu điểm của nó. Khá là khó để tấn công vào bụng nó, dù gì nó vẫn còn bốn cái chân phòng thủ mà. Nhưng hiện tại nó đã ngã xuống và phơi cái bụng ra trước mặt tôi. Tôi khẽ nhếch mép, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch.

Tôi cường hóa thanh kiếm và đâm vào bụng nó. 

"GAAAAAA"

Con quái vật rống lên. Kiếp trước tôi từng đụng độ với nhiều con quái vật có vỏ cứng hơn thế này như Iris chẳng hạn nên tôi không chắc chắn lắm thanh kiếm có gây sát thương cho nó không. Nhưng có vẻ nó không chịu nổi. Nhận ra cái chết cận kề, con quái vật cố giãy giụa đạp chân. Cái hố thực hiện tác dụng vốn có của nó, khóa chặt chuyển động con quái vật. Không một đòn đánh nào chạm tới tôi.

Tôi bình tĩnh tấn công con quái vật. Tuy khá dễ nhưng vẫn tốn đến một phút.

"Ổn rồi, mọi thứ đã xong."

"Mathi-kun!"

Ruli ngay lập tức chạy về phía tôi. Tôi leo ra khỏi hố và xác định tình hình xung quanh. Con quái đó đã chết, và còn dính vài mũi tên trên lưng.

"Cậu ổn chứ!? Tớ rất ngạc nhiên khi mặt đất bị sụt xuống…"

" Tớ tạo ra cái hố đó, nó là một phần của chiến thuật này"

"...Ehh? Chứ không phải con quái vật tạo ra cái lỗ khi nó chạy à..?"

Ruli đơ người khi nghe tôi trả lời. Cô ta có vẻ không biết đến các kỹ thuật chiến đấu với quái vật. Từ từ tôi sẽ thông não cô ta.

“Nhìn vậy thôi nhưng đất ở đây khá là xốp. Chỉ cần dụ con quái vật dồn hết sức chạy và đất sẽ sụp xuống. Như cậu thấy đó”

"...Tạo ra một cái bẫy?"

"Đúng vậy. Nó là một biến thể khác của ma thuật tớ dùng để sửa lại sân trường. [Disqualified Crest] chỉ có khả năng tạo ra một cái hố, nhưng Crest khác có thể tạo ra cái hố lớn hơn và kèm theo cả Ma Cụ trong đó"

"Nhưng làm sao cậu có thể tạo ra cái hố lớn như vậy …"

"Cậu sẽ mất chút thời gian tập luyện đó, thủ thuật để tạo ra cái hố như vậy. Không khó lắm đâu. Ruli cũng vậy, cậu có thể tạo một cái lớn hơn nếu cậu tập luyện. ...Nhưng nó vô dụng khi đánh với mấy con quái biết bay."

Chiến thuật sẽ hiệu quả hơn khi bạn đặt Ma Cụ vào trong cái hố, nó sẽ là một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm. Rất thích hợp với [Glory Crest] của Ruli. Kiếp trước tôi hay sử dụng chiến thuật này. Hiện tại tạo ra các Ma Cụ không phải là sở trường của tôi nên tôi sẽ dùng kiếm để thay thế.

" T-Tớ chắc chắn sẽ tập luyện nó!"

“Đúng đó. Và cậu nên thêm vào một vài ma thuật loại nổ. Vụ nổ sẽ bị khóa trong cái hố cùng con quái vật. Khác với vụ nổ trên mặt đất, con quái vật sẽ phải nhận toàn bộ sát thương.”

Tôi phân giải con quái vật trong khi đang giảng giải về chiến thuật, quăng những thứ có ích vào [Storage]. Mana của tôi tiếp tục giảm xuống. Tôi hủy mấy phần vô dụng còn lại.

...Cuối cùng, chúng tôi cũng tới thành phố mê cung sau trận chiến. Dường như đã là nửa đêm rồi.

Và điều đầu tiên tôi thốt lên khi chúng tôi tới là

"... C-cái lol gì xảy ra với thành phố vậy…."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Tem
Xem thêm