Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 73 : Nhà hiền triết mạnh nhất, Thoát ra

2 Bình luận - Độ dài: 1,170 từ - Cập nhật:

“ Chà, đã có một số sự cố đã xảy ra…. Nhưng dù sao các cậu đã nỗ lực hết sức rồi. Nếu cứ giữ phong độ thế này, thì chả mấy chốc các cậu sẽ có thể tự thân đánh bại những con quỷ yếu nhất chỉ sau vài buổi tập luyện nữa.”

“ Eh, chiến đâu mà không có Mathi-kun?!”

“ Không không, không đời nào …. chúng tớ còn không biết phải làm gì nếu những con quỷ bắn ma pháp tới nữa….”

Có vẻ như họ không mấy tự tin lắm về việc có thể tự thân đánh bại một con quỷ.

Tôi nghĩ điều này âu cũng là thương tình thôi. Trong cuộc chiến với hai con quỷ mà cả hai đã đánh bại tới giờ, họ đơn thuần chỉ câu giờ cho tôi chiến đấu ở hàng đầu.

Và ngoài ra, tôi cũng còn chưa dạy cho họ những thứ cần thiết cho việc đó nữa.

Mà thôi, tất cả ma pháp trận đơn giản hơn [ Magic Posion ] đều đã được chúng tôi sử dụng trong cuộc chiến này, tôi chắc họ sẽ sớm thành thạo chúng thôi.

“ Mình sẽ dạy các cậu một số mánh trong lần tới. Giờ thì hãy quay lại thôi nào.”

Trong lúc đó, tôi đã lặng lẽ sử dụng [Compulsion Detection] tới Iris đang bay ở phía trên.

Và một lúc sau Iris dần đáp xuống.

(note:  Compulsion Detection = dò tìm chủ động)

Bên cạnh đó, tôi cũng nói chuyện với hai người bằng phép thần giao cách cảm.

[ Về con quỷ còn lại, các cậu hãy giả vờ là không biết về nó.]

[ Giả vờ…. vẫy thật sự là còn có một con quỷ khác đang ở đây?]

[ Mình đã không thấy nó ở trận chiến trước đó và ngay cả bây giờ cũng không thể dò ra một chú gì với ‘Passive Detection’ nữa…]

[ Tên quỷ này rất khó để phát hiện, tuy vậy bây giờ cậu không cần lo lắng tới hắn. Chúng ta nên tới chỗ Iris thôi.]

Bởi vì con quỷ đó không thể bị phát hiện bằng cách thức thông thường trừ khi nó tự xuất hiện. Và sức mạnh của nó hoàn toàn mạnh hơn Elhart.

[Điều đó càng thôi thúc tớ muốn tìm ra nó hơn thay vì…]

[Mumu… Ah ở đằng kia!]

Alma đang tập trung vào một thứ gì đó với đôi mắt nhắm, rồi đột nhiên cô ấy mở mắt ra và chỉ vào phía trên. Hướng về phía Iris.

[…Cái, chỉ là Iris thôi mà!]

[Đúng, nó sẽ trở thành một thảm họa nếu Iris là kẻ thù của chúng ta…]

“ U-umm…. này mọi người, tôi có làm cái gì ah?”

Iris nhìn trông bối rối khi đột nhiên bị chỉ vào. Tôi nói với Iris bằng ngôn ngữ loài rồng.

[Iris. Hãy đưa hai người bọn họ và bay lên trời đi.]

[…. Chuyện gì sảy ra vậy?]

Kể cả Iris cũng không nhận thấy sao.

Ngay cả khi năng lực dò tìm của nó bị giảm đi vì mạch ma thuật bị hủy hoại đi chăng nữa…. Con quỷ này thật sự là có năng lực đặc biệt trong việc ẩn nấp hơn những con khác.

[Có một con quỷ khác ở đây.]

[Eh, tôi không phát hiện thấy gì cả– có phải là Mist Demon?]

(Note : mist demon = quỷ sương)

[Đúng thế]

Mist Demon.

Hệt như cái tên của mình, chúng có thể biến cơ thể thành sương mù, có khả năng hòa nhập với môi trường xung quanh.

Khi chuyển sang dạng sương mù, chúng sẽ bị rằng buộc bởi một số điều kiện và giới hạn, và không thể rời khỏi vị trí chúng đang đứng…. nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là chúng rất phiền phức. Bởi vì sương mù là vô hình, và một khi nó được phân tán trên một diện tích lớn, chúng sẽ không thể bị phát hiện với ma pháp [Passive Detecsion] bình thường được.

Với những đặc điểm đó, tôi nghĩ chúng nên được gọi là [Air Demon] thì hợp hơn, tuy vậy chúng lại được mọi người gọi là [Mist Demon] trong kiếp trước của tôi.

[Umm, cách sử lí Mist Demon hiệu quả nhất là nên thiêu chúng với hơi thở của tôi…]

Và kể cả bạn có tìm thấy chúng, thì chúng không thể bị đánh bại một cách dễ dàng được. Để làm được điều đó, bạn cần lượng sức mạnh đương với hơi thở toàn lực của Iris.

[Không, với tình trạng bây giờ của ngươi, nó sẽ rất nguy hiểm cho ngươi bắn ra một hơi thở toàn lực. Và ngươi sẽ không thể bay được ít nhất là trong 30 ngày nếu làm thế.]

[30 ngày sẽ trôi qua nhanh chóng thôi nếu ngài chỉ việc ngủ…]

[Đó là đối với ngươi thôi, ngôi trường của bọn ta sẽ bị hủy diệt trong lúc đó.]

Đừng nói đến 30 ngày, ngay cả khi chúng tôi có thể rời khỏi đây với một nửa thời gian đó. Thì với tình trạng hiện tại, Đế Đô không cho phép chúng tôi rời khỏi lâu như thế.

[Trường!? Mathias-sama tới trường sao!? nhưng chẳng phải ngài đã không còn gì để học ở cái thế giới này nữa rồi mà…]

[Yea, Nói đủ về vấn đề này rồi đó, hãy đưa hai người bọn họ thoát khỏi đây đi. Duy trì độ cao của ngươi trong khoảng 700 tới 800. Ta sẽ lên cùng vào lúc đầu, nhưng sẽ nhảy khỏi  giữa đường.]

Khi hai cô gái đã trèo lên trên Iris. Tôi liền đi theo sau bọn họ, và lộ ra nhiều cơ hội cho bọn chúng ra tay như đã nói bên trên… Nhưng bọn quỷ đã không hành động.

Tôi đã nghĩ chúng sẽ hiện thân để thực hiện đòn tấn công bất ngờ nếu tôi để lộ sơ hở. Nhưng hình như con quỷ Arias này có vẻ như là một tên khá cẩn thận.

Sau khi xác nhận điều đó tôi nhảy khỏi Iris.

“ Ah, Mathi-kun!”

“ Mình sẽ tự mình hạ tên này một mình! Hai cậu, hãy đợi trên trời với Iris nhé!”

Đoạn tôi nhảy xuống mặt đất trong khi nói thế. Có vẻ như Ruli đang cố thử làm điều gì đó, nhưng từ khi Iris tăng độ cao, giọng của cô ấy không thể tới được chỗ tôi.

Thường thì, sẽ phải cần một ma thuật cao cấp để khiến cho con quỷ đã biến thành sương mù hiện hình. Hiện tại tôi không thể thực hiện được một ma thuật như thế, vì thế tôi sẽ phải thay thế nó bằng một cách khác. Và cách đó mang kèm theo sự nguy hiểm, thế nên tôi đã phải đưa hai người bọn họ đi trước.

“ …Giờ, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Các bạn biết main từng phá nát cái sân trường rồi đấy
Xem thêm