Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 108: Nhà hiền triết mạnh nhất, Trở nên khó đoán

8 Bình luận - Độ dài: 894 từ - Cập nhật:

“Cậu nói đi!”

Một học viên phụ trách thông tin của nhóm xây dựng hàng rào đáp lại.

Cơ bản bởi tôi, với tư cách là trưởng đội xây dựng nên không thể bỏ dở công việc vậy nên các học viên khác sẽ là những người xử lý các thông tin và chỉ báo lại cho tôi những thông tin cần thiết.

Nói là vậy, tại đây tôi cũng vẫn có thể nghe thấy nội dung báo cáo của cậu ta được thông tin lại cách chỗ này không xa lắm.

“Cảm biến cho thấy mana ở khu vực thứ 25 và 26 có những chuyển động bất thường!”

“Khu thứ 25 và 26 hả…. đó là khu rừng phía bắc nhỉ?”

Chúng tôi đã mở rộng mạng lưới giám sát để theo dõi chuyển động của quái vật thông qua mana của chúng trong khi hoạt động xây dựng hàng rào được thực hiện. Thông qua mạng lưới chúng tôi có thể dự đoán trước được những đợt đột kích và ngăn chặn nó.

Và điều đó đồng nghĩa với việc, chúng tôi chỉ sử dụng những công cụ ma thuật đo lường mana đơn giản. Những công cụ ma thuật này sẽ ghi lại các dữ liệu đo được lên giấy, nó sẽ phải cần người phân tích dữ liệu và truyền đạt lại. Bởi lẽ muốn chế tạo máy phân tích và truyền dữ liệu đường dài là rất khó khăn.

“Vâng! đây là dữ liệu đã thu được.”

“…Đã hiểu, cậu hãy đợi một chút tôi sẽ hoàn thành việc phân tích nhanh thôi.”

“Rõ!”

Sau khi được một học viên phụ trách phân tích thông tin phản hồi lại, cậu học viên chuyển tin tiến tới nghỉ ngơi ở một chiếc ghế gần đó.

Chúng tôi đã chọn những người nhanh nhẹn nhất trong số các học viên cho nhiệm vụ đưa tin …. Nhưng nếu xem lại thì đa số họ là học viên của học viện đệ nhị mang Disqualified Crest.

Có vẻ như một vài kỹ sĩ và nhà thám hiểm có thể đánh bại những học viên giờ đây đã có thể niệm ma thuật Physical Reinforcement lên đôi chân.

“Mathias-kun, cậu có thể xem xét những dữ liệu này khi có thể chứ!”

Học viên phụ trách dữ liệu mang tài liệu lại cho tôi. Máy đo mana có kết cấu khá đơn giản và rất dễ để chế tạo, nhưng thay vào đó việc việc trích xuất dữ liệu lại rất khó và tổng hợp chúng cũng không dễ.

Kể khi cả bạn biết có gì đó không ổn đang diễn ra đi nữa thì phải vẫn cần một lượng kinh nghiệm kha khá để giải mã những dữ liệu bất thường này.

Không may là, không ai có kinh nghiệm gì trong việc phân tích dữ liệu cả nên tôi phải tự làm việc đó. Nếu có thể, tôi muốn tránh việc phân tích ở một nơi khó truyền dữ liệu tới như là lòng đất này.

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn vào những dữ liệu được ghi chép trong lúc đợi Dragon Vein có thể điêu khắc. Đầu tiên tôi kiểm tra mỗi dữ liệu với ký hiệu của riêng mình để xác nhận chúng là thật. Nó là để đảm bảo sẽ không lấy nhầm dữ liệu mà bọn quỷ hoặc đồng bọn cố ý đánh tráo.

Tôi quét dữ liệu sau khi kiểm tra chúng. Và nhận được kết quả trong nháy mắt.

“Là Lũ Quỷ!”

“Cái.. chúng thật sự đến vào thời điểm như thế này sao!?”

“Có lẽ thông tin đã bị lộ ra…”

Ruli và học viên phụ trách dữ liệu bất ngờ khi nghe tôi kết luận. Tuy nhiên, đây chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.

Việc bọn quỷ tấn công chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ là nó diễn ra vào hôm nay thôi.

Trên tất cả…

“Nếu bọn chúng biết về hệ thống giám sát, bọn chúng sẽ không để mana của mình bị phát hiện một cách dễ dàng như thế được, nên việc bị rò rỉ thông tin là rất thấp.”

Đây là lý do tôi nghĩ thông tin vẫn chưa hề bị lộ ra.

Ma thuật sử dụng bởi bọn quỷ đã bị máy phát hiện lần này đặc biệt dễ bị phát hiện kể cả nó có là ma thuật của quỷ đi chăng nữa.

Nếu bọn quỷ biết về mạng lưới giám sát bọn chúng sẽ không sử dụng phép thuật này.

Nhưng kể cả bọn quỷ có mất cảnh giác đi chăng nữa bọn chúng sẽ không ngu ngốc tới mức sử dụng phép này ngay bên trong mạng lưới giám sát.

…Tôi nghĩ,có thể.

Thực sự thì tôi vẫn không thể nói một cách chắc chắn được điều gì nếu chỉ dựa trên những dữ liệu này được.

“Vâ..Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ!?”

Tôi trầm tư suy nghĩ trong lúc tiếp tục quốc vách Dungeon khi nghe giọng của học viên phụ trách dữ liệu. Việc này sẽ kết thúc nhanh chóng nếu tôi ra ngoài đó ngay bây giờ nhưng đó không phải là một lựa chọn tốt… Phải rồi.

“Ruli, cậu hãy ra ngoài một chút và triệt hạ con quỷ đó với Alma nhé.”

“Được th..ôi!…Eh!??”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Kaka Đẩy việc cho gái đc lắm main :D
Xem thêm