Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 56: Nhà Hiền triết mạnh nhất, phản công

2 Bình luận - Độ dài: 948 từ - Cập nhật:

“Đầu tiên tớ sẽ tấn công và dụ chúng xuống thấp. Sau đó, hãy bắn tên yếu hơn bằng mũi tên của cậu. Tên quỷ tớ tấn cồn trước tiên là tên yếu hơn.”

“Rõ!”

“Tớ hiểu rồi! ….Nhưng Mathi-kun, cậu còn mana chứ chứ?”

“Nói thật, mana tớ còn không đủ để tấn công trực diện nữa là….”

Kể cả nếu tôi còn toàn lực, hỏa lực ma thuật của đám quỷ vẫn quá mạnh.

Vì vậy, đánh bại chúng trong một trận đấu trực tiếp với mana của tôi chỉ còn lại dưới 10% thì rõ ràng là bất khả thi.

“Thế thì làm sao mà cậu….”

“Nếu mana của tớ không đủ, thì tớ chỉ cần dùng mana của kẻ địch là xong.”

“C-Cậu có thể làm vậy ư!?”

“Đó là một ma thuật khá phức tạp, nên cậu phải chờ trước khi tớ dạy cậu…. Rồi thì, tớ phóng đến chỗ bọn chúng đây. Chuẩn bị sẵn mũi tên và đợi ở đây nhé.”

Tôi nhảy lên khỏi mặt đất, và đạp vào ma thuật rào chắn mà tôi liên tiếp sử dụng giữa không trung, hướng về phía bọn quỷ.

“Kẻ địch tấn công, Desiril!”

Tên quỷ mạnh hơn để ý thấy tôi khi tôi còn cách vài bước chân từ chỗ chúng.

“Không thể nào! Sao hắn có thể nhận ra chúng ta ở khoảng cách này!”

Tên quỷ yếu hơn (có vẻ được gọi là Desiril) hét lớn khi đang chặn kiếm của tôi.

Vì tôi không thể đả thương chúng nếu tôi dùng ma thuật ở đây, tôi giao phó cơ thể cho trọng lực và rơi xuống sau khi phang một đòn.

“Trông mi có vẻ giỏi dò tìm, và một tên nhân loại bay được trên trời…. Đừng nói với ta, mi là tên loài người đã giết Devilis?”

“Nếu phải thì sao?”

“Sao cũng được, mi vẫn chỉ là con người. –Chết đi!”

Tên quỷ mạnh hơn bắn ma thuật vào tôi khi nói vậy.

Đó là một hỏa ma thuật chân chính, nhưng sức mạnh lại lớn đáng kể. Tôi hiện tại chắc sẽ lên gặp ông bà ngay tắp lự nếu bị bắn trúng bởi thứ đó.

Khi thấy vậy, tôi liền thi triển một ma thuật ngốn nửa số mana còn lại của tôi.

Ma thuật này được gọi là 【Control Sphere】, một ma thuật nguyên bản do tôi chế tác ra ở kiếp trước.

Tôi không có nhiều cơ hội để dùng nó ở kiếp trước, nhưng làm thế này là phương án chính xác.

Nếu tôi thi triển ma thuật này, nó sẽ tốn quá nhiều mana, vì vậy tôi vừa mới ứng biến tinh chỉnh lại ma thuật đó–trông ổn đấy.

“Mu!?”

Hàng loạt 【Control Sphere】xuất hiện xung quanh tôi bẻ trệch hướng của hỏa ma thuật, quay nó về phía tên quỷ mạnh hơn.

Tên quỷ cố né, nhưng tôi lại dùng 【Control Sphere】 để chuyển hướng ma thuật thêm lần nữa, thành công đâm trúng tên quỷ.

“Gah….”

“Ashril-sama!”

Vì đó là một ma thuật lợi hại, tên quỷ phải chịu một sát thương lớn.

Mặt của Ashril nhăn lại, cùng lúc đó, tôi xử lý ma thuật tiếp theo mà Ashril định bắn.

Sau khi đổi hướng ma thuật một lần, 【Control Sphere】 quay lại phía tôi.

Đây là điểm mạnh của 【Control Sphere】. Một khi đã thi triển, nó sẽ bền bỉ kiểm soát ma thuật của kẻ địch cho đến khi nó bị phá hủy bởi một ma thuật lớn.

“Xóa bỏ ma thuật của ta à–vậy thì!”

Tuy nhiên, Ashril ngay lập tức sửa lại thế đứng và lao vào tôi với một thanh kiếm vừa rút ra.

Nhìn có vẻ hắn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn Devilis.

Theo sau hắn, Desiril cũng hướng về tôi.

Đối diện với 2 tên quỷ đang tiến đến, tôi kích hoạt một ma thuật rào chắn phía trên tôi, đạp vào nó và tăng tốc lao xuống dưới.

Lũ quỷ đuổi theo tôi.

Sau khi tôi đã rơi đủ, tôi chĩa kiếm về phía Desiril và tuyên bố.

“Giờ là cơ hội đấy!”

“….Mu?”

Tên quỷ không có vẻ gì là hiểu tiếng hét của tôi.

Chúng chỉ hoang mang trong chớp mắt rồi lại tiếp tục lao vào tôi với thanh kiếm đã sẵn sàng.

Đuổi theo sau tôi, không có một chút bất cẩn nào trong chuyển động của chúng.

–Cơ mà chỉ đối với tôi thôi.

“Nuo!?”

Một mũi tên bay tới từ đâu đó đâm trúng Desiril. Dĩ nhiên, Alma đã bắn nó.

Desiril bị đâm trúng bởi mũi tên đã ngay lập tức sửa lại tư thế và đuổi theo tôi–không.

Với một vẻ mặt mông lung, Desiril rơi xuống.

“Sao vậy Desiril!”

“Tôi không biết! Sau khi bị một mũi tên lạ bắn trúng, sức mạnh của tôi–uwa!”

Mũi tên thứ hai bắn trúng Desiril khi hắn đang cố giải thích.

Trận đồ ma thuật mà tôi đưa cho Ruli có chứa một ma thuật cường hóa gây ra sự nhiễu loạn lên mana của tên quỷ.

Sát thương không quá lớn, nhưng nó mang tính gây cản trở.

Nếu Ashril không ở đây, tôi có thể chớp thời cơ giết luôn Desiril.

“Tch…. Chấp tất cả một lúc có vẻ tệ đây. Desiril, giết đám con gái đó đi!”

“Đã rõ!”

Desiril bay về phía Alma và Ruli.

“Có vẻ mi đã giấu vài chiêu trò trong ống tay áo…. nhưng giờ sẽ không còn chướng ngại vật nữa.”

Vậy là chúng tôi đã thành công phân tán chúng ra.

Đối phương chắc cũng đang muốn điều tương tự.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ủa sao hơn 50 chap r sao ra chậm z
Xem thêm