Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 131: Nhà hiền triết mạnh nhất, giữ khoảng cách

4 Bình luận - Độ dài: 549 từ - Cập nhật:

“...Mình không phát hiện bất kỳ một con quái nào mạnh hết cả.”

Cũng đã được một thời gian kể từ khi chúng tôi tiến về Melkia.

Theo như bản đồ thì giờ này chắc hẳn là chúng tôi cũng đã tiến vào rừng Chikirisbia rồi, thế nhưng chúng tôi không phát hiện bất kỳ con quái nào mạnh hết. Đúng là có một vài con đúng là mạnh hơn những con quái thường, thế nhưng chúng không đáng để chúng tôi để mắt tới.

“Có lẽ chúng ta chưa tới cánh rừng đó chăng?”

“Nhưng theo như bản đồ thì giờ này hẳn là chúng ta đã ở trong rừng rồi.”

Tôi đáp lại lời Iris.

Chúng tôi có cũng đã di chuyển đúng hướng theo lộ trình. Không thể nào có chuyện chúng tôi lạc đường được vì tôi đã sử dụng phép thuật để kiểm tra hướng dựa trên từ trường và các ngôi sao trên trời khi chúng tôi đi.

“Nè theo những thám hiểm giả đi trước thì sau khi đi hết quãng đường và tiếp tục đi thẳng về phía trước một quãng bạn sẽ tiến nhập cánh rừng Chikirisbia…. Thế nhưng mình không thấy bất kỳ con quái nào như lời đồn cả…”

“Mặc dù đúng là không khí ở chỗ này đúng giống như chúng ta đang ở sâu trong rừng rồi!”

Chúng tôi tiếp tục tán chuyện trong khi băng qua khu rừng.

Bỗng tôi cảm nhận được sự hiện diện lạ qua『Passive Detection』ở rất xa chỗ chúng tôi đang đứng.

“...Ba người, hay đợi ở đây một lúc nhé,mình sẽ quay lại ngay thôi.”

Tôi chạy một mạch vào rừng khi nói thế.

Rồi ẩn đi sự hiện diện của mình và phản ứng mana của bản thân.

Và hướng tới nơi đã xảy ra phản ứng với『Passive Detection』, khi tới nơi thứ tôi bắt gặp là một con vượn khổng lồ cao tới vài mét.

“Ki!?”

Khi nó nhìn thấy tôi, nó vung tay lên và tấn công tôi một cách đầy hoảng loạn. Thế nhưng nó quá chậm. Trước khi nó kịp hạ tay xuống thì tôi đã tiến tới và vung kiếm chém bay đầu nó.

Sau một lúc.

“...Đây là những con quái vật có trí thông minh trong lời đồn sao!”

Tôi vác nó lên và trở về nơi mọi người đang đợi, tới nơi tôi vứt xác con vượn xuống đất và định hỏi họ. Thế nhưng trước khi tôi kịp nói gì Ruli đã thất kinh kêu lên khi nhìn thấy nó.

“...Đó..Đó chẳng phải là vượn Wizm sao!”

“...Vượn Wizm?”

“Đúng rồi! Nó là con quái có trí thông minh cao nhất và mạnh nhất ở rừng Chikirisbia! Nó dẫn đầu những con quái khác trong vùng này-- đừng bảo tớ là cậu đánh bại nó nhé?”

...Tôi hiểu rồi,vậy đó là những gì đã xảy ra hửm..

Tôi đã nghĩ những con quái có trí thông minh thì hẳn phải ngang cỡ nói chuyện được như Iris thế nhưng đó là một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn.

“Yeah, mình đã tiêu diệt nó. Và mình cũng đã hiểu vì sao các con quái khác không dám xuất hiện rồi!”

“Không dám xuất hiện!?”

“Yeah. Bọn chúng… đang trốn chúng ta.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hm Bọn này là quái vật chứ tụi quái thì éo phải đâu
Xem thêm
Cư dân trong rừng đang trốn 1 con quái vật
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm