Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 95: Nhà Hiền Triết mạnh nhất, Trở ngại trong lúc dầu sôi lửa bỏng

13 Bình luận - Độ dài: 699 từ - Cập nhật:

“Chúng ra chỉ cần bắn mũi tên này thôi à?”

Ruli hỏi trong khi lấy ra một mũi tên đã được phù phép.

“ Yep, bắn nhiều vào.”

“ Được rồi!”

“ Ok!”

Tôi bắt đầu làm một ma pháp trên mặt đất trong khi trả lời.

Lúc đầu tôi định giết con quái triệu hồi này ngay lập tức bằng cách cắt phăng đầu nó với [Special Mana Enchant], nhưng nó không khả thi với thứ đó.

Và chắc chắn Thảm Họa Mana sẽ xảy ra trước cả khi con rồng này chết.

Thêm nữa ma pháp loại độc mà chúng tôi dùng để đối phó với lũ quỷ cũng hoàn toàn vô dụng.

Vấn đề là da nó gần như không thể xuyên thủng bằng một mũi tên, và nếu có xuyên thủng được thì cái thân hình của nó quá to nên chúng tôi cần phải dùng một lượng mana khổng lồ để độc có hiệu quả.

Chắc chắn chúng tôi sẽ cạn kiệt mana trước lúc đó.

Đó là lý do tại sao tôi phải dùng một loại ma pháp khác.

Mấy cái mũi tên mà Alma bắn sẽ không xuyên thủng như mấy loại mũi tên khác nhưng nó sẽ dính chặt lên thân con rồng.

Đó là loại ma pháp mà mũi tên được cường hóa.

“ Còn tôi thì sao? Tôi nên làm gì?”

“ Vừa đánh vừa chạy.”

Lần này thì tôi sử dụng ma pháp dạng thiết lập.

Nó chắc chắn sẽ không bị phát hiện trước khi được kích hoạt.

Đó là lý do tại sao Iris cần làm tròn nghĩa vụ của một pháo hô…. tấm khiên.

“ Đ-Được rồi! Lúc đầu thì tôi có hơi giật mình nhưng hình như đòn tấn công của nó cũng không mạnh lắm.”

Trong khi nói thế, Iris đánh mạnh vào con rồng rồi đỡ được đòn counter của nó.

Chẳng là bởi vì cô quá ‘trâu’ thôi. Là con người thì đã ngỏm từ lâu rồi.

Nhưng có vẻ như con rồng đó cũng muốn dính phải đòn đánh của Iris.

Nó cũng không để ý tới chúng tôi nhờ mấy lời khiêu khích trước đó.

“ Cơ mà sao tên này lại không dùng [Dragon Breath]?…. Nó bị não hay gì à?”

Iris hỏi trong khi chặn lại các đòn của con rồng.

“ À. Bởi vì tôi đã xóa bỏ nó rồi.”

Tôi trả lời trong khi vẫn đang thực hiện ma pháp.

Không giống như [Dragon Breath] của Iris, tôi có thể xóa bỏ của con rồng loại xoàng này trước khi nó kịp ‘ra’ bằng cách nhìn vào cử động của nó.

Mà cũng do tôi xóa bỏ mấy cái hơi thở đó trong vài lúc rảnh rỗi nên Iris không nhận ra cũng phải.

“ Đối với một con rồng như tôi đây thì tôi cũng không chắc mình nghĩ thế nào khi thấy [Dragon Breath] bị xóa bỏ một cách dễ dàng như thế…Cũng may khi Mathias-san là đồng đội.”

Iris đỡ đòn giẫm chân của con rồng kia trong khi nói.

Tôi cảnh báo cô ấy khi đó không phải là cách hay nhất để đối phó với cái bàn chân của một con rồng.

“ Iris, cô nên tránh khỏi tất cả các đòn đánh đến từ trên đầu. Nếu cô đỡ nó—”

“ Waaa!”

“ Iris-san”

Có vẻ như đã muộn.

Chúng tôi không thể thấy cô ấy nữa khi Iris bị bàn chân của con rồng ‘chà đạp’ hoàn toàn.

“ Đó là điều sẽ xảy ra nếu cô đỡ nó.”

“ M-Mặt đất ở những chỗ trũng rất dễ sụp.”

Iris chui ra từ một cái lỗ to đùng trên mặt đất.

Cô ấy có thể chống được cú giẫm nhưng mặt đất thì không.

“ Mà kệ đi, có vẻ như sắp đến lúc rồi.”

Sự chuẩn bị cho lần chinh phục này đã xong trong khi Iris câu giờ.

Mặt đất đầy rẫy những ma pháp mà tôi đã thiết lập cộng thêm những mũi tên găm đầy trên thân con rồng.

“ Đã xong! Hai cậu đi xa khỏi đây một chút!”

“ Un.”

“ Okee~~”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Pháo hôi đc việc thật :)
Xem thêm
.... de javu
Xem thêm
Xin link wed
Xem thêm
ở phần chú thích thêm đó, ngồi chờ đến bao giờ
Xem thêm
@Aoineko: chú thích ở đâu ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
con iris là con rồng nào thế
Xem thêm