Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 106: Nhà hiền triết mạnh nhất, quyết tâm xóa sổ tiểu sử đen tối.

17 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

“….Cái cây Gae Bolg đó bây giờ đâu rồi?”

“Umm… Tương truyền là nó đột nhiên biến mất từ kho bảo quốc 50 năm trước, và đã rơi vào tay của một con quỷ.”

“Nói cách khác, một con quỷ như Elhart đã thâm nhập vào và đánh cắp nó à.”

“Chắc là vậy…”

Được rồi. Tôi sẽ tìm và đập con quỷ đó.

Tôi sẽ phá hủy thứ đó ngay lần tiếp theo bắt gặp nó.

Đó là một thứ không được phép tồn tại trên thế giới này.

“….Được rồi, hãy làm đến giáo của Iris.”

Tôi phải nhanh chóng kết thúc cái kỷ nguyên mà cái thứ đó được xem như là cây giáo mạnh nhất sớm nhất có thể.

Mà để làm được việc đó thì phải tạo ra một cây giáo còn mạnh hơn.

Nói đúng hơn là, chỉ cần bạn làm phần cường hóa đúng cách thì có muốn làm ra một cây giáo phế vật cũng khó.

“T-tớ hiểu rồi.”

Vài giờ sau.

Chúng tôi đã tập hợp lại để thử nghiệm hiệu quả của những vũ khí mới hoàn thiện, nhưng….

“Vậy, tớ tới đây.”

Ruli vung kiếm về phía mục tiêu.

Mục tiêu ở đây không phải là cái được dùng ở trường hay một con quái vật.

Mà là một cái thanh thép dày 10cm.

Trái lại, thanh kiếm Ruli đang cầm trên tay chỉ dày 5mm.

Cô ấy có vẻ lo về việc đó trong khi đang vung kiếm một cách sợ sệt.

Và rồi – thanh thép bị cắt mà không gây ra một tiếng động.

“C-chúng ta đã làm ra một thứ đáng sợ.”

Ruli chết lặng đi khi nhìn thanh kiếm không một vết nứt trên tay.

Chuyện đó là bất khả thi đối với những loại cường hóa thông thường do độ mỏng của thanh kiếm, nên tôi đã tạo ra những thần chú đặc biệt dành cho nó.

“Cậu cắt nó bằng thanh kiếm này….? Cái này cũng được cường hóa nhiều lớp à?”

“Đúng vậy! Thanh kiếm đó được yểm 8 loại ma thuật cường hóa. Nó được cấu tạo nên từ ba lớp với 4 ma thuật trên mỗi lớp.”

“8 loại?!…. Là những gì?”

“Từ [Ma thuật cường hóa cho kiếm của Ruli số 1] đến [Ma thuật cường hóa cho kiếm của Ruli số 8]. Vì thanh kiếm này khá đặc biệt, nên tớ đã tạo ra những ma thuật cường hóa độc quyền cho nó.”

Tôi cho Alma xem một thần chú tôi đã làm, ma pháp trận số 8.

Bởi vì đây là lần đầu tôi cường hóa một thanh kiếm mỏng như thế này.

Những thần chú cơ bản không hoạt động được tốt, nên tôi đã tự chế của biến thể của riêng mình.

Nhưng cường hóa chúng có vẻ khó khăn, bởi vì Ruli suốt ngày thành công chỉ sau một lần thử đã phải làm lại 3 lần trước khi thành công.

“Cậu đã tạo ra ma thuật cường hóa!?…. Nên nói thế nào nhỉ…. Đúng là Mathi-kun…”

“Đậm chất Mathi-kun phải không?”

Ruli đồng ý với cách miêu tả mơ hồ của Alma.

Mà ngay từ ban đầu tại sao tên tôi lại biến thành một tính từ thế.

“…Chờ đã. Nếu vũ khí của Ruli mạnh đến thế, có nghĩa là vũ khí của tớ cũng tương tự….?”

Alam nói thế trong khi nhìn cây cung của mình.

Dù vậy, đáng tiếc là cô ấy đã nhầm.

Thanh kiếm của Ruli nhấn mạnh độ nhẹ và tính cơ động, về cơ bản đó chỉ là một vũ khí phụ dùng để tự vệ.

Trái lại, cung của Alma được vận hành bởi cả cô ấy và Ruli đồng thời cũng là sát thương tầm xa chủ lực của tổ đội.

Thế nên cung của Alma mạnh hơn một cách áp đảo nếu chỉ tính hỏa lực.

“Tương tự…. không phải thế. Mà, cậu sẽ biết khi thử bắn thôi… À, cẩn thận với đường bay của mũi tên khi sử dụng. Bởi vì tầm bắn của cái này khác với mũi tên thường.”

Tôi nói thế trong khi đưa một mũi tên sắt đã được làm riêng cho Alma.

Mũi tên này khác với những cái bình thường trong thế giới này, nó được làm từ sắt.

Những cái lông thì khá nhỏ để giảm lực cản không khí.

“Lần nữa, mũi tên đó trông thật tuyệt… Vậy thì để tớ bắn thử một phát. Mục tiêu ở đâu vậy?”

“Đây.”

Tôi lấy ra một cái thanh thép khác.

Dù vậy, không như cái hồi nãy, thanh này dày khoảng 40cm.

“Vậy, tớ tới đây!”

Alma kéo mũi tên.

“Ồ, nó nhẹ thật! Ei!”

Mũi tên bay ra cùng lúc với giọng nói đó vang lên—đã xuyên thẳng qua thanh thép.

“…Hở? Mũi tên đó đâu rồi?”

“Đằng này.”

Tôi kéo ra cái mũi tên bị chôn sâu một nửa vào trong tường đungeon.

….. Mũi tên đã găm vào tường dungeon với toàn bộ sức mạnh hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu.

“N…nó lạ quá? Tớ thật sự có thể có cây cung này sao?”

“Đương nhiên. Đó là lí do nó được tạo ra mà.”

À mà, Ruli chỉ tạo ra những phần thô cho cây cung này thôi, tôi là người hoàn thành phần gia công và những công đoạn cuối.

Nếu đó là một thanh kiếm, Ruli có thể tự làm hết ngoại trừ phần làm phẳng, nhưng sẽ mất một lúc trước khi cô ấy có thể làm điều tương tự với một cây cung.

“Được rồi, vậy Iris là người cuối cùng.”

“Yeah! Đâu là mục tiêu của tôi thế !?”

“Tôi chưa chuẩn bị mục tiêu cho Iris…. Mà hơn nữa, việc đó là bất khả thi. Cứ thử hàng lên bức tường đằng kia đi.”

Tôi chỉ vào bức tường dày nhất ở gần đó.

“Hiểu rồi Tôi đến—“

“Khoan đã.”

Tôi chặn Iris lại.

Và rồi bảo Ruli và Alma.

“Hai cậu, lùi lại một chút. Đến khoảng đó.”

Tôi chỉ về phía sau 30 mét.

“U-ừ!”

“Đã hiểu!”

Ruli và Alma vội vã chạy đến đó.

Iris đã xuyên thủng bức tường sau khi xác nhận lại điều đó.

Bức tường đó đã bị thổi bay với một tiếng vang lớn.

Chấn động cũng đã phá hủy một phần trần, đồng thời kéo theo vài con quái ở bên kia bức tường bị những mảnh vỡ dính vô bay màu theo.

“….Ồ! Tôi cảm thấy như mình có thể vung cái này loanh quanh mà không cần lo lắng!”

Yup. Trông ổn đấy.

Nhưng đương nhiên, nó vẫn không thể sánh nổi với cái thứ Gae Bolg đó.

Tôi có thể mong đợi cô ấy sẽ hữu ích đến một mức độ nhất định khi chống lại những con quỷ mạnh hơn và những con rồng với thứ này.

–Và rồi, vài tuần sau buổi chế tạo vũ khí.

Quá trình tạo rào chắn cho Thủ đô hoàng gia đã gần đi đến hồi kết.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thực thể sống nào có thể chịu đc 1 hit của mấy cái vũ khí này vậy trời
Xem thêm
Thằng lv max 500 đưa wp max chỉ số ko giới hạn đeo cho bọn lv tân thủ. Ok phá game đê :))
Xem thêm
Main nhắm tới cấp vũ trụ mà nhiêu đây đâu là gì
Xem thêm
Cứ tưởng tượng cái mặt main khi lên vũ trụ đang đi giữa đường phang chết mẹ con boss cuối chỉ một hit và vẫn đi tìm con mạnh hơn vì nghĩ con kia là creep
Xem thêm
@Tyaraak: chả bt nói gì luôn. =)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bảo vật hành tinh mịa nó r chứ quốc gia cái gì nữa ????
Xem thêm
làm vũ khí còn cùi đấy mà nó bá thế rồi cỡ này khoe vs hiệu trưởng vs Vua thì sao nhễ :D
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm