Lần cuối
Số từ
1.913.905
Đánh giá
5,00 / 8
Lượt xem
88.711

Tóm tắt

Vô Phong có một ước mơ: kiếm được một mớ tiền, sau đó biến khỏi Chợ Rác Uất Hận Thành và tìm một cuộc sống tốt hơn. 

Nhưng mọi thứ không diễn ra theo ý Vô Phong. Không có cuộc sống tốt hay bình yên nào chờ đợi hắn. Trước mắt hắn chỉ có cuộc phiêu lưu vào thế giới Tâm Mộng rộng lớn. 

Một câu chuyện bắt đầu từ năm 2009 và sẽ tiếp tục tới khi nó kết thúc. 

 

Xem thêm
Reviews mới
Quyển 1 - 117
Quyển 2 - Xích Quỷ quốc
Quyển 3 - Tuyệt Tưởng Thành
Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (396)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

103 Bình luận

Phần fanpage và group thảo luận nên đẩy sang phần chú thích ấy bác. Còn chỗ kia là để tóm tắt thôi
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
tks bác nhé :3
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Truyện cũ hàng sẵn 1tr chữ nên cũng ko khó hiểu khi có ít follow, cơ bản có follow thì cũng ko có nhiều cái mới để hóng. Nhất là cái thời điểm isekai rồi romcom rác + yandere lên ngôi. Càng ngày càng chán thị hiếu của thế hệ mới.
Xem thêm
Ngục Thánh cho tên nhân vật bằng Hán Việt, trong khi kha khá truyện trong Hako để tên Nhật hoặc Anh/châu Âu. Nên ko hợp cạ nhiềy người :))
Xem thêm
Ồ, ông lão này về động hako rồi à
Xem thêm
TRANS
bộ này hay mà ít tim nhể
Xem thêm
Còn 1 tháng nữa 🥰
Xem thêm
Nhiều ông đọc tới đoạn "thằng tóc vàng vuốt ve chân ngực công chúa" chắc cay lắm😅
Xem thêm
Cay chứ, nhiều người theo truyện tới đoạn này phải bỏ hoặc nhảy cóc mà
Xem thêm
Cuối tập bay màu nên cũng chả cay lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nhiều ông đọc tới đoạn "thằng tóc vàng vuốt ve chân ngực công chúa" chắc cay lắm😅
Xem thêm
lo gì, anh em team tiểu hồ còn mừng ấy chứ ;))
Xem thêm
Tác mà ko cho Tiểu Hồ quay trở lại chắc t bỏ truyện mất
Xem thêm
Spoil:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu ý ông là vụ khế ước hỏa hồn trinh nữ thì tiểu hồ vẫn còn nguyên, ngoài ra đến hết quyển 4 cô đã được khọt khẹt và đạn đạo đưa tới chỗ cần thiết đễ chữa trị rồi. Mà dark này chưa là gì so với bên Hỏa Nghi đâu, trông thế thôi chứ bên này gần như là thảm họa diệt tộc đến cả 2 người quan trọng hàng đầu với Hỏa Nghi thì 1 người sắp nhận án tử còn 1 người ra đi không lành lặn này :<<<
Xem thêm
Đọc đến đoạn Tiểu Hồ bị Hệ Tôn bắt mà sốc không muốn đọc nữa luôn, dark ko chịu đc
Xem thêm
Cái này tôi chỉ đọc hơi cay chứ quen rồi, xem nhiều trường đoạn từ quá khứ tới hiện tại của các nhân vật có ai không dark đâu :v
Nếu so với tên Vô Phong mà ngẫm lại thì Vô Phong còn thảm hơn rất là nhiều - từ 1 sản phẩm cải tạo hoàn chỉnh và bị khóa ký ức, vùi dập các kiểu so với Tiểu Hồ chỉ bị cải tạo cơ thể với tiêm thuốc thì thấy bên nào tệ hơn rồi đó, thậm chí nói công bằng Vô Phong còn chẳng tính là "con người" vì anh ta đã chết đúng nghĩa đen trước khi bị mổ xẻ rồi cấy tế bào và tống vào trong ống nghiệm này
Xem thêm
Ai review sơ sơ cho tui được ko hông đang đói truyện để đọc
Xem thêm
tôi thấy khá hay, đọc giải trí tốt
Xem thêm
Chờ mòn mỏi quyển 5 =))))
Xem thêm
Theo thông báo là tháng 10 nha bác
Xem thêm