Main Story (c203-c379)
Chương 343: Yến Tiệc Cuối Cùng (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,634 từ - Cập nhật:
Chương 343: Yến Tiệc Cuối Cùng (2)
[Leores – Hầm Ngầm]
Rachel, Yun Seung-Ah, Chae Nayun và những người khác từ Trái Đất trở về hầm ngầm. Khi họ xuất hiện, những người bên trong reo hò chào đón. Airun cùng các kỵ sĩ của Cộng hòa mỉm cười, bắt tay với các công dân. Sau đó, nhóm nhanh chóng tiến về văn phòng để gặp người phụ trách.
Yoo Yeonha đón tiếp họ, ánh mắt quét qua các kỵ sĩ và thành viên lực lượng đặc nhiệm.
“Chỗ này quá nhỏ để chứa hết mọi người rồi đấy.”
Sáu đặc vụ và 26 kỵ sĩ đã bước vào, còn hàng trăm kỵ sĩ khác vẫn đang chờ bên ngoài.
“…”
Airun đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Hiểu ý, họ lặng lẽ rời khỏi phòng. Giờ đây, chỉ còn lại Rachel, Chae Nayun, Airun, Kim Youngjin, Yi Yeonghan và Kim Horak.
“Haaa…”
Yoo Yeonha thở dài. Cô không mấy hài lòng khi một người ngoài như Airun vẫn còn ở đây, nhưng dù sao thì cũng phải lịch sự với một nhân vật quan trọng.
“Làm tốt lắm. Nhưng không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Tiếp theo, chúng ta—”
“Kim Suho đâu?” Chae Nayun đột nhiên ngắt lời.
“Hả? Cậu ấy đi vệ sinh à?”
Cô chớp mắt ngây thơ hỏi. Yoo Yeonha khẽ ho, rồi nhanh chóng trả lời.
“Cậu ấy đã đến lâu đài của Baal cùng Lady Aileen.”
“Cái gì? Họ đi rồi sao?”
“Ừ, dù sao thì Fenrir cũng đã kết thúc cuộc chiến với quỷ thú.”
Yoo Yeonha khẽ cười. Xét về chiến đấu, Kim Hajin chính là người có hiệu suất cao nhất. Nếu Kim Suho có thể chém gục hàng chục kẻ địch chỉ với một nhát kiếm, thì Kim Hajin có thể hạ gục hàng trăm chỉ bằng một lần bóp cò.
“Xin lỗi, nhưng hoàng tử của chúng tôi đâu rồi?”
Airun gấp gáp cắt ngang cuộc trò chuyện về Fenrir, Baal và những thứ khác. Yoo Yeonha nhìn cô một lát rồi lấy ra 17 lọ nhỏ từ ngăn kéo.
“Có một tòa lâu đài lớn nằm ở trung tâm kết giới, chúng tôi gọi nó là lâu đài của Baal. Hoàng tử có lẽ đang ở đó. Đây, cầm lấy đi.”
“Dược thảo kỳ diệu?” Rachel lẩm bẩm khi nhìn thấy những cây thảo mộc bên trong. Cô có thể cảm nhận được linh khí từ chúng.
“Đúng vậy. Chúng tôi đã lùng sục khắp cả nước và chỉ tìm được 17 cây. Uống vào sẽ giúp khôi phục thể lực trong vòng 2-3 tiếng.”
Yoo Yeonha muốn họ lên đường càng sớm càng tốt. Dù nhóm vừa trải qua một trận chiến dài, tình thế hiện tại không cho phép họ nghỉ ngơi. Bảy người nhanh chóng uống thuốc, rồi cất 10 lọ còn lại vào túi.
“Nhớ đưa cho Kim Suho và Aileen khi gặp họ. Họ rời đi trước khi tôi kịp đưa.”
Sau đó, Yoo Yeonha đặt một chiếc vali lên bàn, rồi lấy thêm vài chiếc nữa. Koong. Koong. Koong. Koong. Bảy người tò mò nhìn về phía những chiếc vali bí ẩn.
“Đây là báu vật trừ tà. Tôi đã ‘mượn’ từ chủ cũ của chúng, nhưng giờ không quan trọng chuyện đó nữa. Hãy dùng chúng khi đến lâu đài.”
Không ai lên tiếng phản đối về nguồn gốc của chúng, nhưng họ lại có một vấn đề khác: tất cả đều đói.
“Mau lên. Tôi còn phải lo nhiều chuyện khác nữa. Trong căn hầm này có hơn 200 người và tôi phải xử lý tất cả. Hơn nữa, khi uống dược thảo, cơn đói cũng sẽ biến mất thôi.”
Yoo Yeonha đẩy họ ra ngoài cùng với những chiếc vali.
===
[Lâu Đài Baal – Đại Sảnh Yến Tiệc]
“Chết tiệt.”
Cạch— Hai bóng người va chân vào nhau. Aileen nhíu mày, nhưng Kim Suho chỉ im lặng bước tiếp.
“Đáng ghét thật. Aaa…”
Chẳng mấy chốc, họ lại vướng vào nhau khi tiếng nhạc tiếp tục vang lên. Cả hai đều chẳng tập trung vào điệu nhảy, tâm trí hoàn toàn để ở nơi khác.
“Rốt cuộc tại sao chúng ta phải làm chuyện này?” Aileen nghiến răng hỏi.
“Chờ đến khi họ nói chuyện xong đi.”
Kim Suho liếc lên tầng hai của đại sảnh yến tiệc. Ở đó, Yi Yeonjun đang đối mặt với Jin Sahyuk và Shin Jonghak.
“Aaah, đến bao giờ mới kết thúc đây?”
Do quy tắc của lâu đài Baal, Aileen và Kim Suho buộc phải khiêu vũ. Jin Sahyuk có thể thao túng thực tại, còn Shin Jonghak thì chẳng hiểu sao lại miễn nhiễm. Những ai không tuân thủ luật đều sẽ bị đá ra ngoài.
“Suỵt… Im lặng mà lắng nghe.”
Kim Suho lơ đãng nhảy theo điệu nhạc, đồng thời tập trung quan sát tầng hai, nơi Jin Sahyuk và Yi Yeonjun đối mặt.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Jin Sahyuk nheo mắt nhìn hắn như một con cáo tinh ranh.
“…”
Yi Yeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Jin Sahyuk và Shin Jonghak. Hắn có vẻ bối rối, nhưng rồi lên tiếng.
“Có vẻ như quy tắc của Baal không ảnh hưởng đến ngươi.”
“Ta có quyền năng riêng mình. Nhưng không biết tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng.”
Jin Sahyuk chỉ vào Shin Jonghak, người vẫn đứng đó một cách bình thản.
“Hmm, ngươi thú vị đấy.” Yi Yeonjun hứng thú nhìn Shin Jonghak.
Ngay lập tức, Shin Jonghak vung thương Chinh Phạt của mình. Lưỡi thương xé gió, dừng lại ngay trước cổ họng của Yi Yeonjun.
“Trả lời đi. Baal đang ở đâu?” hắn gằn giọng.
“Baal… đang giận dữ.” Yi Yeonjun đáp lại một cách kỳ lạ.
Shin Jonghak nhíu mày, Jin Sahyuk cũng lập tức hỏi.
“Chúng ta hỏi Baal ở đâu, không phải tâm trạng của hắn.”
“Hắn đang giận dữ.”
“Đầu óc ngươi có vấn đề à?” Jin Sahyuk dừng lại, nhìn chằm chằm hắn.
“…”
Có gì đó không ổn với Yi Yeonjun. Đôi mắt hắn đờ đẫn, thân thể bất động. Hắn ngồi đó như một kẻ vừa đánh mất thứ gì quan trọng nhất.
“Baal đang giận dữ?”
Jin Sahyuk hỏi với vẻ nghiêm túc. Cô muốn hiểu rõ tình hình, nhưng Yi Yeonjun không cho họ cơ hội.
"Đúng vậy. Baal đã nhìn thấy sự thật từ ký ức của Bell."
"Sự thật? Sự thật gì?"
Yi Yeonjun nghiêng đầu nhìn cô. Tuy nhiên, Jin Sahyuk không thể nhìn thẳng vào hắn. Cô thà đối diện với đôi mắt tham lam ngày trước của hắn còn hơn là ánh mắt trống rỗng như bây giờ.
"Ngươi có biết không?" Yi Yeonjun hỏi. Jin Sahyuk liếc sang Shin Jonghak, người chỉ lắc đầu. Sau đó, cô quay lại nhìn Yi Yeonjun.
"Biết cái gì?"
"Thế giới này thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết."
"...?"
Jin Sahyuk nhíu mày, không hiểu hắn đang nói gì. Cô cũng chẳng phản ứng gì nhiều.
"Vậy ra ngươi cũng không biết."
Yi Yeonjun trở nên nghiêm túc, miệng lẩm bẩm những điều khó hiểu kèm theo một nụ cười méo mó.
"Bell biết. Hắn biết thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết do một người viết nên. Đúng vậy, một tiểu thuyết. Một câu chuyện vô giá trị. Cái thế giới mà ta muốn có được chẳng đáng một xu trong mắt kẻ đó. Ngay cả ác quỷ tối thượng cũng chỉ là một sản phẩm từ một thế giới không hề có ma pháp."
Yi Yeonjun tiếp tục nói như thể đã mất trí. Jin Sahyuk cố gắng nắm bắt chút manh mối từ lời hắn, nhưng cuối cùng đành thở dài từ bỏ.
"Đồ ngốc, có vẻ như Baal đã ăn mất não ngươi rồi. Đây là cái giá cho lòng tham muốn thứ vượt quá khả năng của mình."
"Vượt quá khả năng của ta… Đúng vậy. Một nhân vật như ta mà lại dám mơ tưởng đến việc chiếm đoạt thế giới này."
"Câm miệng."
Jin Sahyuk tập trung Ma Lực trong tay, chuẩn bị kết liễu Yi Yeonjun. Nhưng đúng lúc đó, hình ảnh Bell hiện lên trong đầu cô. Bell từng nói rằng hắn đã khám phá ra hai sự thật, nhưng dù đến chết vẫn giữ một trong số đó cho riêng mình. Và Baal chắc chắn cũng đã biết điều đó sau khi hấp thụ ký ức của Bell.
"Này…"
Jin Sahyuk thu hồi Ma Lực và nhìn thẳng vào mắt Yi Yeonjun.
"Nói rõ ràng và chi tiết đi. Ngươi đã nghe gì từ Baal? Hắn không thể nào sợ bất cứ thứ gì được."
"Baal đang nổi giận."
"Không có con người nào sợ một con kiến cả. Sự giận dữ cũng chỉ là một dạng khác của nỗi sợ mà thôi."
Có thể có người ghét kiến, nhưng chẳng ai tức giận với chúng cả. Vậy tại sao Baal lại tức giận với loài người?
Yi Yeonjun nhắm mắt rồi mở ra. Gương mặt Jin Sahyuk hiện ngay trước mắt hắn.
"Được thôi, nếu ngươi muốn biết đến vậy, ta sẽ nói."
Yi Yeonjun bắt đầu thuật lại những ký ức hắn nhận được từ Baal.
===
[Bên ngoài lâu đài của Baal]
— Hajin? Thật sự là chú sao, Hajin?
Evandel trả lời, và tôi lập tức đáp lại.
— Tất nhiên là chú rồi. Con vẫn ổn chứ? Nữ công tước Ah Hae-In vẫn chăm sóc con đấy chứ?
— Ừm! Cái này hay thật đấy! Làm sao chú gửi nó đến đây vậy?
Nét chữ của Evandel ngay ngắn và rõ ràng. Tôi cố kìm nước mắt khi thấy con bé đã lớn đến nhường nào.
— Chú làm nó, nhưng có một pháp sư ở thế giới này giúp gửi nó đi.
Pháp sư đó chợt lên tiếng. "Thật thú vị. Ta không ngờ nó lại hoạt động tốt như vậy."
Shimurin không tỏ ra vui vẻ hay tự hào chút nào.
"Bà không thấy vui sao?"
"Ta đâu có làm gì nhiều. Ta chỉ mang đến một cuộn giấy không có điểm đến. Còn cậu mới là người hoàn thành nó theo một cách hết sức vô lý. Ta chẳng thấy cậu tính toán gì cả. Cũng chẳng hiểu cậu đã sửa đổi cuộn giấy thế nào."
"Mmm…"
Tôi gãi cổ, không biết giải thích ra sao. Dấu Thánh chỉ đơn giản hoạt động theo ý chí của tôi. Đồng tác giả từng gọi nó là một quyền năng đặc biệt chỉ dành cho người sáng tạo, nhưng tôi còn chẳng dám nhận mình là kẻ đó.
"Dù sao thì, cậu đã giúp ta chứng minh một điều mà ta còn chưa dám chắc. Du hành giữa các chiều không gian là có thể. Ta có thể vượt qua chiều không gian để đến một thế giới khác."
Một nhóm người tiến đến khi Shimurin đang lẩm bẩm. Tôi quay lại nhìn.
"Hử?"
Rachel, Yun Seung-Ah, Chae Nayun và Yi Yeonghan… Những gương mặt quen thuộc đang đi về phía chúng tôi với vũ khí trừ tà trên tay. Tôi lập tức kéo mũ và đeo mặt nạ của Hắc Liên lên, đồng thời rút Cung Hắc Liên ra.
"Cẩn thận đấy, Jain. Bọn họ đang đến."
"Hmm, ta nên biến thành ai đây?"
Jain lẩm bẩm rồi biến thành Cheok Jungyeong. Cô ưỡn ngực, khoe những cơ bắp khổng lồ trước mặt tôi.
"Thế nào hả?" Jain cười tinh nghịch bằng gương mặt của Cheok Jungyeong. Tôi phải cố hết sức để không nôn tại chỗ.
"Đừng có vừa cười vừa nói bằng cái mặt đó."
"Ah, được rồi, được rồi."
Chae Nayun và những người khác dừng lại khi trông thấy chúng tôi.
"Đám các ngươi làm gì ở đây?" Yun Seung-Ah lên tiếng trước. Rachel và Chae Nayun đứng phía sau cô, ánh mắt đầy cảnh giác.
Jain nhếch môi cười ngạo nghễ, y hệt Cheok Jungyeong thật.
"Chẳng có gì to tát cả. Các ngươi cũng định vào trong lâu đài này sao?"
"Này, đồ lợn béo. Kẻ đứng cạnh ngươi là ai?" Chae Nayun hỏi, mắt nheo lại nhìn tôi. Jain nhún vai, như thể câu trả lời quá rõ ràng.
"Là Hắc Liên. Không thấy sao?"
Tôi giương cung lên để nhấn mạnh thân phận của mình, nhưng ngay lập tức, tất cả bọn họ đều nâng vũ khí lên.
"Cái gì— Sao ngươi lại giương cung lên? Hạ nó xuống ngay!"
"Ngươi muốn đánh nhau à?"
Giọng của Yun Seung-Ah trở nên lạnh lẽo, trong khi các nguyên tố của Rachel bắt đầu dao động trong không khí. Tôi cảm thấy một cơn thôi thúc mãnh liệt muốn tiết lộ thân phận, nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại. Tôi phải là Hắc Liên đến cùng. Không, thậm chí ngay cả sau đó.
"Các ngươi có thể vào. Bạn bè của các ngươi đang ở bên trong. Chúng ta không có ý định cản trở."
Tôi nói với họ. Chiếc mặt nạ đã thay đổi giọng nói của tôi. Sau đó, tôi tạo thêm một [Messenger] khác bằng cách can thiệp vào cài đặt và ném nó về phía Yun Seung-Ah. Mảnh giấy bay nhanh như đạn, nhưng cô ấy dễ dàng bắt được.
"Cái gì đây?"
"Nó sẽ giúp cô liên lạc với tôi. Cứ giữ lấy. Tôi sẽ bảo vệ cô và Kim Suho từ đây."
"Bảo vệ?" Yun Seung-Ah nhíu mày khi tôi gật đầu.
"Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin cậu sao?"
"Không cần tin. Chỉ cần vào trong, các người sẽ hiểu."
"..."
Yun Seung-Ah nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy nghi hoặc. Trong khi đó, tôi liếc nhìn Shimurin. Cô ấy nhếch mép cười và lập tức thi triển phép thuật. Đúng như mong đợi từ một đại ma pháp sư, một luồng ánh sáng bùng lên và chúng tôi dịch chuyển đến một nơi khác.
"Đúng lúc ghê."
"Đúng lúc? Ta còn cố trì hoãn bùa chú hết mức vì tình hình khá thú vị đấy."
"Vậy à? Nhưng cũng ổn thôi, dù sao chúng ta cũng đã đưa Messenger cho họ."
Chỉ cần giữ liên lạc, tôi có thể bảo vệ họ. Tôi lấy ra [Mystic Key] và [Mũi Tên Của Athena]. Giờ thì, tôi có việc phải làm.
"Để xem nào..."
Một cách để phá hủy lâu đài của Baal. Tôi không biết Jin Sahyuk có nhận ra không, nhưng tôi thì có.
[Bạn có muốn dung hợp Mystic Key với Mũi Tên Của Athena không?][Cảnh báo: Tỉ lệ thành công cực kỳ thấp.]
Với [Lv.10 Dung Hợp] và Ma Lực từ Dấu Thánh, tôi có thể hợp nhất hai món này. Một khi hoàn thành, mũi tên này sẽ có thể phá hủy bất cứ thứ gì trên thế gian.
[Dung Hợp thất bại.][Mystic Key và Mũi Tên Của Athena đã bị hủy.]
"Hả?"
Cạch— [Mũi Tên Của Athena] gãy đôi, còn [Mystic Key] tan thành bụi.
"..."
Tôi chớp mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào đống tàn tích. Tôi chỉ có thể đờ đẫn như một con cá chép mắc kẹt trong hồ băng.
"Đùa tao à?" Tôi lẩm bẩm, hoảng loạn tột độ.
"Đồ của tao đâu rồi?"
Kết quả quá bất ngờ khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Não tôi gần như đứng hình. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. Tôi vội vã nhặt lấy những mảnh vỡ còn sót lại trong nỗ lực cuối cùng để sửa chữa tình hình.
[Dung Hợp thất bại.]
Lần này, thậm chí đến bụi cũng không còn. Hai chân tôi bủn rủn, rồi tôi khuỵu xuống đất.


0 Bình luận