Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Mở đầu 2: Bắt đầu truy đuổi

5 Bình luận - Độ dài: 1,282 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Zain)

Một tháng đã trôi qua. Cuối cùng thì tôi đã nghĩ ra được một chiến thuật mang tính khả thi trong việc đánh bại tên đó trong khi giảm thiểu thương vong không cần thiết. Tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều nhờ liên tục chiêm nghiệm lại trận đấu liên tục. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể chắc chắn đánh bại được hắn... Vì tôi thừa biết hắn còn giấu rất nhiều con bài khác nhau.

Trong một tháng, tôi cũng đã thu thập thông tin về tung tích của hắn. Khá dễ do tôi chỉ cần hỏi họ là có thấy ai giống tôi mà màu đen là phần nhiều. Việc tôi với hắn có ngoại hình giống nhau, thậm chí cùng cả loại vũ khí, là một bí ẩn mà tôi không thể giải đáp được...

Sau khi dò hỏi thì phát hiện được rằng hắn đã lên đường từ trước rồi, xuất phát từ một tháng trước. Việc truy đuổi hắn sẽ là một vấn đề đầy gian khó nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc.

Hôm nay là ngày tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Như đã được hướng dẫn bởi một người bạn trong chi nhánh tình báo của Nhà Thờ, tôi xoá hết mọi dấu vết về sự tồn tại của cái lều trại...

Yuzami... Tôi đuổi cô ta đi rồi... Đúng hơn là chỉ đánh lạc hướng cô ta rồi cố hướng về đoàn thuyền trước khi cô ta nhận ra.

Chỉ đáng tiếc là muốn lừa cô ta không hề dễ như vậy. Vẫn tăng động và đầy nhiệt huyết, cô ta bay về phía lều trại mà tôi đã dọn dẹp hết rồi.

“Không! Cái nệm yêu dấu của tui! Sao anh nỡ lòng nào!?”

Cô ta có nét mặt chực khóc trong khi cứ nhìn cái chỗ đó. Chậc... Có cần phải làm quá đến vậy không?

“Chịu thôi vậy... Thế hôm nay chúng ta đi à? Sao hong báo cho tui biết gì hết nà?”

Cô ta nín nhanh như lúc cô ta bắt đầu rưng rưng nước mắt.

“Chúng ta? Hôm nay chỉ có tôi đi thôi còn cô thì xéo chỗ khác đi.”

Tôi quay lưng rồi bước đi.

“Anh kì cục thế! Chúng ta bây giờ đã là bạn tâm giao rồi mà!”

Giận dỗi, cô ta lẽo đẽo bám sát theo.

“Yếu như cô mà đòi tới Baranima chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.”

Dù có gọi là thánh địa của quỷ tộc đi nữa nhưng bên đó hẳn cũng nguy hiểm như cách Daether là chốn đầy mưu mô xảo kế trong mắt dân Gandaralf.

“Chẳng phải anh sẽ bảo vệ tui sao?”

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt kì vọng. Mơ đi...

“Đương nhiên là không. Nói chung là cô cút chỗ nhanh đi.”

Quay lại khẳng định một cách dứt khoát xong tôi đi tiếp.

“Không... Đừng bỏ tui mừ...”

Cô ta ôm chân tôi luôn rồi. Phiền quá đi mất... Có lẽ tôi nên tặng con nhỏ vô liêm sỉ này một vài cái đạp vào mặt...

“Khoan! Khoan đã! Hiện tại anh sẽ truy đuổi theo cậu ta đúng hong nè!? Tôi biết lộ trình của cậu ta đó! Chưa kể còn học thuộc địa lí của Baranima rồi nên chắc chắn sẽ giúp anh nhanh chóng bắt kịp! Sao sao? Thấy được không?”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta thật ngứa mắt... nhưng không phủ nhận là tôi cần một người dẫn đường.

“Thích làm gì thì làm đi...”

Thở dài thườn thượt, tôi kéo cô ta ra khỏi chân rồi đi tiếp.

“Dà hú! Vậy ta đi thôi nào! Tới Baranima!”

Cô ta bám víu lấy tay tôi rồi chúng tôi cùng đi tới cảng.

Như tôi dự tính thì đoàn thuyền Coloziel của Đại Chính Nghĩa Quỷ Vương đã cập bến và đang nhận khách. Chủ yếu đều là dân thượng lưu và một số ít trung lưu là lên thôi.

Tôi bắt đầu kích hoạt cái nhẫn và lấy một viên thuốc ra. Chúng chắc chắn không cho con người lên thuyền nên tôi phải nốc một viên.

“Oa! Anh giờ cũng trông và nghe giống quỷ tộc rồi! Thuốc hay thế!”

Cô ta chạy qua chạy lại ngắm nghía cơ thể đã biến đổi của tôi.

“Một hình dạng đáng xấu hổ...”

Tôi chỉ đơn thuần lẩm bẩm tâm trạng của mình. Thứ thuốc này khiến tôi đổi màu mắt sang màu đỏ rồi có tai giống Manica... giống tên khốn đó... với mọc một cặp cánh sau lưng. Đương nhiên là tôi không bay với nó được.

Chuẩn bị xong thì chúng tôi lên thuyền.

“Chào mừng quý khách, vé cho hai người ạ?”

Người tiếp tân lịch sự và chuyên nghiệp hỏi.

“Ừ.”

“Tổng cộng là bốn đồng ma thạch ạ."

“Đây...”

Tôi lấy tiền ra từ túi rồi đặt vào tay của nhân viên bán vé.

“Cảm ơn ạ. Mời ngài lên thuyền, phòng của ngài là 303.”

Dù tôi không phải là một tên tiếc tiền nhưng bốn đồng ma thạch không phải là một cái giá rẻ một chút nào cả... Với một quỷ tộc ăn mặc như thường dân như Yuzami thì cô ta đang xanh mặt khi nghe thấy số tiền rồi.

Bọn tôi lên thuyền và bên trong rất sang trọng và thoáng đãng. Được chia thành nhiều phòng khác nhau. Bầu không khí thượng lưu bên trong con thuyền này làm tôi nhớ đến mấy bữa tiệc cấp cao ở Nhà thờ. Nó khiến tôi khó chịu là nhiều...

Yuzami ngơ ngác chỉ biết bám sát theo tôi. Không quan tâm tới bất kì kẻ nào, tôi cứ đi thẳng tới phòng được chỉ định. Thật lòng mà nói thì phải ở trên con tàu này một năm sẽ không vui nhưng đành chịu...

“Oa! Có giường nè Zain! Sướng quá!”

Như một đứa con nít, điều đầu tiên cô ta làm là lao lên cái giường khi tới phòng và cứ nảy lên nảy xuống.

Tôi ngồi xuống trên cái giường. Nếu cứ ăn không nằm rồi thì tôi sẽ không tiến bộ được... sẽ không thể đánh bại hắn. Do đó tôi tranh thủ tập kiểm soát ma pháp.

Nghe nói là ở giữa đường tôi có thể lên bong tàu để giao chiến với hải long. Điều đó sẽ giúp ích cho việc tập luyện.

“Zain này, anh nghe tôi nói cái này nha?”

Yuzami tăng động lại bắt đầu để ý tôi.

“Hồi tôi còn nói chuyện với Kuroe ấy, cậu ta có chỉ tôi cái trò hay lắm, dùng ma pháp mà không niệm chú á! Cực kì mạnh luôn.”

Thú vị đấy... Hắn đã kể cho cô ta luôn à?

“Thế cô còn nhớ gì không?”

Hơi nhướn người về phía cô ta, tôi thắc mắc.

“Còn chứ! Dù yếu mà tôi học giỏi lắm đó nha! Anh cần tui chỉ lại không? Chắc với anh tui chỉ một chút là anh dùng được ngay!”

Dùng trò của hắn thì quả là có hơi khó chịu cho danh dự của tôi... Nhưng để đánh bại một kẻ địch mạnh mẽ như vậy thì tự trọng sẽ chỉ cản đường thôi.

“Được. Vậy thì nhờ cô.”

Tôi đưa tay ra chờ một cái bắt tay.

“Thiệt tình... Sao chỉ có mấy lúc chỉ anh mấy cái hữu dụng anh mới dịu dàng vậy...”

Trông cô ta thất vọng thế nào đó nhưng tôi mặc kệ. Không muốn bắt tay thì thôi. Một năm tiếp theo sẽ dài đây... 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bỏ tk đó đi chị à, khó cứu thế lào ý =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhìn vậy thoi chứ là chiến hạm sắp chìm tốp đầu cả bộ đó 😂
Xem thêm
@Prianistz: khó cứu zờ lờ từ lần đầu tui thấy thèn chả rồi 😂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ok, mê trai quá đáng rồi đấy bà chị tóc hồng 😐
Xem thêm