Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 4: Toilet

8 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

Chương 4: Toilet

Khi ta ăn gì, thì có thứ sẽ cần đi ra.

Tôi tự hỏi mình có nên “phịch” đại luôn không. Tôi đã cuốc quanh chỗ cái cây ở của mình vậy nên tôi sẽ gặp rắc rối nếu làm đại ở đây bởi do viễn cảnh tương lai đang hết sức hứa hẹn.

Với lại tôi nghĩ thực hiện ở một chỗ tôi cuốc sẽ thấy khang khác nhưng thực hiện ở một nơi tôi không tới sẽ rắc rối nếu như tôi xem xét việc cuốc tới đó trong tương lai.

Phân và nước tiểu dù gì sẽ thành phân bón nhưng thứ sau khi bài tiết thì vẫn chưa được tính là phân bón.

Nó phải được ủ men trước.

À đâu, hễ tôi xới nó bằng cuốc Nông cụ vạn năng, nhất quyết nó sẽ thành phân bón nhưng tôi thấy hơi bị lưỡng lự để xới vào chất bài tiết của mình.

Vì vậy, tôi đã có nơi ăn, nước uống, nguồn lửa và thức ăn. Thứ tôi muốn có tiếp là toilet.

Toilet…

Giờ thì, lấy cái cây chỗ tôi ở làm trung tâm, tôi lựa hướng đối diện với chỗ cái giếng.

Chỗ ấy có hơi xa xa tại vì sẽ khó chịu nổi lắm nếu có mùi lẩn quẩn đến.

Nghĩ tới sau này, tôi đào đất xiên xiên khoảng 2m.

Tôi học ra rằng tôi không thể ra ngoài nếu như tôi đào thẳng.

Tôi đào cái phần bên trong rộng tới một không gian đảm bảo.

Thế này sẽ ổn trong vài năm.

Chắc lẽ như vậy đi...

Sẽ rất phiến toái nếu như chất bẩn tồn trữ làm ô nhiễm nước ngầm nên tôi đập sàn và tường bằng búa để làm cứng nó.

Đúng như tôi nghĩ, đất kiên cố lại cứ như bê tông.

Vậy là okê.

Tiếp theo là phần trên mặt đất.

Đầu tiên, tôi chặn cái lỗ mà tôi đào xiên bằng một tấm bảng gỗ.

Tấm bảng gỗ là vật được gia công bằng cưa và đục của Nông cụ vạn năng.

Tôi không thấy khác gì với vật được bán trong tiệm lạc xoong.

Gỗ sẽ nứt nếu mà không phơi khô nhưng hình như không cần phơi khô gỗ sau khi dùng đồ nghề Nông cụ vạn năng.

Nông cụ vạn năng tuyệt hết ý.

Ngõ này sẽ làm ô cửa để thu chất bẩn từ toilet.

Tiếp đến, tôi đào một cái lỗ thẳng tới ước chừng chính giữa khoảng không tôi làm dưới lòng đất.

Tôi biến Nông cụ vạn năng thành kiểu như một cái khui nắp chai to đùng.

Bởi chiều dài khoảng tầm độ cao của tôi, tôi cả lo liệu nó có tới được không gian dưới lòng đất không. Nhưng khi tôi xoay cái khui nắp chai, nó bình yên tới được lòng đất.

Sao tôi chả nghĩ ra thế này khi làm cái giếng nhỉ?

Cứ thế, tôi xếp một tấm bảng gỗ để chặn lỗ và đóng vai trò làm sàn.

Rồi thì, tôi làm một cái lỗ ở tầng đó. Tôi làm ghế ngồi toilet và điều chỉnh nó vào ngay cái lỗ sàn và trên mặt đất.

Bồn cầu được làm bằng cách chặt một cái cây cỡ vừa phải và làm nó thành một hình ống trụ.

Không giống kiểu Nhật mà là kiểu Tây Âu.

Đó là kiểu ngồi-xuống nhỏ gọn.

Để bồn cầu trong bị trượt đi, tôi xử lý tấm gỗ sàn và chỗ ngồi để khóa chúng lại với nhau.

Tiếp tục…là tường.

Tôi biến Nông cụ vạn năng thành búa và đập trụ chung quanh ở khắp hướng.

Tôi cảm thấy hụt chiều cao khi gõ trụ nhưng do tôi có làm một bệ chân gỗ, nên không thành vấn đề.

Độ cao của cột trụ khoảng 2m.

Bởi khoảng cách giữa các trụ khoảng 2m nốt, tôi nghĩ mình đã làm một không gian 2m vuông.

Thế này không phải quá rộng cho một cái toilet đấy à?

À không, thế tốt chán hơn so với hẹp mà.

Full Open thì gượng lắm nên tôi đoán nó hơi hơi rộng thôi. (Dịch: Full open viết tiếng Anh. Ở đây có thể hiểu trống trãi, toang hoác, thênh thang.)

Đúng đúng.

Tôi khắc một khía trên mấy trụ gỗ và xử lý bảng gỗ để làm tường bằng cách đặt chúng vào khía.

Tôi làm tường ở khắp phía và bảo đảm một cái ngõ bằng cách xóa bỏ một phần tường.

Tôi không chuẩn bị một cánh cửa vì vậy tôi sắp xếp một số gỗ song hàng giống như bức màn che ở một nơi không xa.

Yeah, dường như đủ à nghen.

Rồi nóc mái.

Không có nóc mái.

Tôi có cảm giác “về với thiên nhiên” ghê.

Hãy làm nó sau vậy.

Tạm thời, tôi múc nước từ giếng bằng một cái cốc lớn với khổ nhỏ hơn cái xô. Tôi ngồi lên toilet mới toanh vừa làm.

Tôi đã có thể dẫn nước rửa tay nhưng tôi nên để nó chảy đâu sau khi dùng đây…

Ngớ ngẩn thật.

Tôi không chuẩn bị lá cây để thay thế giấy toilet.

Nguy hiểm quá.

Tôi phi vào rừng và tìm kiếm lá cây có thể thấy êm dịu đặng dùng chùi mông.

Tôi không thấy cái lá nào ngon nhưng có một loại cỏ thấy rất tốt nên tôi dùng luôn.

Tôi hy vọng thế này đã là đủ tốt…

Nhu cầu xả ra của tôi đã tới mức độ mà tôi không thể bỏ công làm thí nghiệm nữa.

~cạn~

Tốt quá.

Thật là thư thái.

Sau đó là việc làm cái nóc nhà vệ sinh.

Bởi do tôi không có kĩ thuật làm một mái nhà nghiêng, nên tôi làm mái bằng thông thường.

Chiều cao 2m không ngờ tù túng thật.

Nghĩ lại, thì làm cái cửa trượt 2m là hơi quá cao.

Lần tới khi xây dựng một căn nhà, tôi sẽ xem xét chiều cao thêm chút nữa.

Bên trong tối om và khó chịu vãi ra khi tôi dựng xong cái nóc vì vậy tôi làm vô số ô cửa nhỏ trên cao của bức tường để lấy ánh sáng.

Để có ánh sáng về đêm, tôi xử lý một khúc gỗ theo hình một bếp than và rải tro lên phần cái lỗ.

Vì bếp than làm bằng gỗ, tôi mang nỗi lo là nó có bị cháy không… nhưng tôi sẽ làm một số cải tiến về sau này.

Tôi muốn chuẩn bị một thứ như là bồn-nước để rửa tay và xả toilet… Tôi không có kĩ thuật để làm một bồn nước như cái bể chứa nước thành ra tôi chỉ chặt một cây lớn.

Không dùng Nông cụ vạn năng, tôi trở nên thấm mệt từ việc đi tới đi lui để múc nước vô cái vật-bồn-nước nhiều hơn là việc tôi làm nó.

Không sống trong nền văn mình đúng là cực quá đi.

Dầu sao, cái toilet vậy là đã xong.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Biết đâu bất ngờ loại cỏ dùng để chùi lại là thảo dược quý hiếm
Xem thêm
nó mà có độc thì nát ass :))
Xem thêm
@Orochi: :))))))))))) chĩiiii
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm