Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 5: Bảo đảm lương thực

4 Bình luận - Độ dài: 1,353 từ - Cập nhật:

Chương 5: Bảo đảm lương thực

Sau khi mần xong vụ toilet, tôi quay lại giường và ngủ.

Tôi không nghĩ đó là ý hay khi ngủ ban ngày ban mặt nhưng tôi thực sự buồn ngủ.

Tôi nghĩ mình đã ngủ khoảng 3 tiếng, nhưng mặt trời còn chưa lặn nè.

Bàn về tình trạng hiện thời.

Giường, nước, nguồn lửa và thức ăn thì tốt cho hôm nay.

Đành là thế, nhưng ngày mai, thức ăn sẽ thành vấn đề.

Ngay giờ tôi chỉ có thịt của sinh vật giống-thỏ kia mà tôi may mắn đạt được.

Nếu tôi tiếp tục dùng Nông cụ vạn năng, tôi sẽ không thấy đói. Điều ấy sẽ kéo giãn cung cấp lương thực của tôi đi khoảng…5 ngày?

Tôi muốn đi tìm thức ăn mới cho tới khi đó.

Nhưng mà… tôi nên nghĩ về buổi đêm trước đã.

Tối thì đương nhiên phải đi ngủ rồi.

Nhưng rừng đáng sợ lắm.

Bọn thỏ có răng nanh lớn toàn tỏ thái độ thù địch thôi.

Huống chi thỏ mà đã vậy, thì hễ là một con gấu thì sao? Hổng phải nguy hiểm lắm à?

Tôi có lửa nhưng… tôi chưa từng nghe động vật hoang dã sợ lửa.

Bất kể điều gì có đến, tôi cần phải chuẩn bị…

Tạm thời, tôi cần một cánh cửa để chặn lối vào nơi ẩn náu mà tôi làm trong thân cây.

Tôi chặt một cái cây có kích thước vừa phải bằng Nông cụ vạn năng rồi tạo thứ như một cánh cửa có núm vặn.

Vật này hơi bị nặng nha… Liệu tôi có gặp rắc rối khi dùng không?

Khi tôi đóng cửa, bên trong tối om. Oái ăm gì đâu.

…nếu tôi đốt lửa, tôi sẽ chết vì thiếu oxi.

Phải khiêu chiến lần nữa trong tương lai vậy.

Tiếp đến, là hàng rào.

Tôi sẽ làm một hàng rào chung quanh nơi ở, giếng và toilet.

Tôi chặt những cây thẳng thớm và gọt bỏ cánh nhánh với sự giúp đỡ của Nông cụ vạn năng.

Dù tôi nói hàng rào là vậy, nhưng vì không có đinh, nó thuộc dạng như cái chuồng, tôi bao quanh nơi đây bằng những khúc gỗ.

Tôi sẽ không thể di chuyển cây nếu như không có Nông cụ vạn năng. Dù chiều cao chỉ khoảng 1m, hàng rào ít nhất chắc cũng cản được dã thú.

Tôi nghĩ chu vi khoảng 100x100m.

Tôi làm quá trớn rồi à?

Thôi vậy, vì hàng rào khúc gỗ đã hoàn thành, tôi quyết định đi ngủ tại trời đã tối.

Tôi đóng cửa.

Tối đen thui.

Không thể nào làm bất cứ việc gì được nên tôi nghĩ chắc là tốt?

123!

123456!

123456789!

Lỗ thông hơi đâu!

Nguy tai, nguy tai!

Tại vì đen ngòm, tôi hoảng hốt một chút khi tôi không biết cửa nằm ở nơi nào.

Tôi xoay sở mở được cửa, mở vài lỗ khí trên cửa, rồi lại lên giường.

Fuh.

Sáng hôm sau.

Tôi đào bên ngoài hàng rào gỗ bằng cái cuốc.

Tôi thấy bất an về chỉ có mỗi hàng rào gỗ và tại vì thế mà tôi đã tỉnh giấc giữa đêm khuya khoắt tận mấy lần.

Tôi muốn đào tới mệt luôn bằng cái cuốc đặng mà có thể ngủ yên giấc.

Độ rộng khoảng 1,5m và sâu khoảng 2m (đo bằng mắt).

Khi tôi làm hàng rào gỗ, tôi đã không thể đặt súc gỗ ở cái nơi làm lối vào nhưng hiện tại tôi đã bao quanh chốn này bằng một con hào.

Thế nên, tôi làm một cái cầu bằng một miếng ván.

Tấm ván này quá nặng để di chuyển nhưng tôi đã có Nông cụ vạn năng, tôi không có vấn đề nào với tình trạng hiện giờ vì chỉ có mỗi mình tôi thôi.

Yup!

Hoàn thành việc ấy làm tôi thấy tốt.

Giờ nơi này đã an toàn.

…chắc đủ an toàn chứ nhỉ.

Yup!

Tôi muốn nghĩ là nó an toàn.

Chà chà… An ninh khu vực đã đảm bảo nên tiếp đến là thức ăn…

Việc đào hào mất kha khá thời gian và mặt trời đã xế bóng.

Có lẽ tốt hơn không nên làm quá tay nhỉ?

Đây sẽ là điều cuối trong hôm nay.

Tôi nghĩ vậy bởi vì đây không có thời gian để giỡn nữa.

Hễ tôi không dùng Nông cụ vạn năng, sức mạnh thể chất của tôi sẽ giảm.

Do đó, tôi quyết định cuốc đất để làm một cánh đồng từ cái cuốc Nông cụ vạn năng cho tới khi mặt trời lặn.

Dẫu sao, việc tôi muốn làm đó là làm đồng.

Tôi dựng cuốc và bắt đầu cày xới.

Cái này là tiêu chuẩn của một cánh đồng đó à?

Ái chà, tôi không thể ước lượng kể cả có đi nữa.

Thế nên tôi quyết định làm những luống đất ở một nơi rộng khoảng 50m vuông.

Tất cả công việc được làm xong bằng cái cuốc.

Khá vui.

Cánh đồng hoàn thành nhanh chóng.

Để không vô tình chà đạp nó, tôi tăng chu vi cánh đồng thêm chút xíu.

Tôi cảm giác thế là tốt.

Đoạn, tôi nhận ra.

…Tôi chả có hạt giống hay cây giống.

Vậy mà cắm đầu làm cánh đồng chi vậy trời!

Tôi sẽ làm đồng suốt đêm.

Tôi chơi tới bến luôn.

Ánh trăng thì sáng nên tôi không lo về đêm tối.

Tôi lắc cuốc và làm cánh đồng.

Đây là cà rốt, đây là khoai tây.

Bắp cải ở kia và tôi tự hỏi cái gì nên ở đó đó?

Đích thực là chạy trốn thực tại mà.

Bằng cách dùng Nông cụ vạn năng, tôi không thấy khát, tôi không đói, và tôi chả buồn ngủ.

Nếu bạn cứ dùng nó, bạn có thể hoạt động bất tận.

Tôi nhận ra trời đã sáng rồi nhìn hàng rào gỗ lẫn cái hào bao chung quanh nơi ở của tôi.

HAHAHA~

Tôi tự hỏi liệu rau cải có thể trồng ở khu rừng này không.

Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc bắt đầu cuốc rừng.

Có một điều tiện lợi khi di chuyển trong khi dùng Nông cụ vạn năng, vì như vậy, tôi chắc có thể bắt gặp rau cải có thể trồng được.

Dẫu sao, cả cỏ và cây bị cuốc trúng đều biến thành phân bón hết.

Tôi chẳng có đủ tài năng để vừa vung cuốc vừa quan sát chung quanh đồng thời.

Do thế mà, biết đâu tôi lụm được một em thỏ nữa thì sao.

Hahaha~

Tôi lại làm lần nữa.

Một em thỏ.

Vụ gì đây?

Bộ bọn thỏ quanh đây có thói quen là nhảy ra trước mặt tôi ư?

Hơn nữa, con thỏ cho thấy nó ghét tôi.

Giống như lần trước, đầu thỏ thành phân bón và phần từ cổ trở xuống là còn y nguyên.

…Tôi quyết định đón nhận với lòng biết ơn.

Tuy là tôi đã cày bừa bãi trong rừng tới khi trời sụp tối, tôi cũng không bắt gặp rau cải nào có thể trồng được, nhưng mà tôi lụm được ba con thỏ.

Thật ra tôi gặp 4 em lận….Tôi nói là bốn vậy thôi, chứ một con có đầu còn lại trong khi phần thân thành phân bón.

Bởi điều này, tôi đã xác thực lại lần nữa và cái phần trước cây cuốc sẽ thành phân bón nếu bị đánh trúng.

Tôi chắp tay lại với nhau và siêu độ cho cái đầu.

Thân mình của lũ thỏ gặp rất nhiều vấn đề để mang đi tại vì chúng có kích thước của một con chó cỡ trung nên giống như những gì tôi làm với cây cối, tôi mang chúng về bằng lưỡi hái Nông cụ vạn năng.

Một trong vô vàn cách thức để vận dụng Nông cụ vạn năng.

Trong khi bày tỏ lòng biết ơn của tôi theo vô vàn cách, tôi ăn thỏ và quyết định ngủ ngon hôm nay.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm