Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 78: Mùa xuân và Mề đay thưởng công

32 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:

Chương 78: Mùa xuân và Mề đay thưởng công

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa xuân đã tới.

Từ làng Howling, như thường lệ họ yêu cầu ngũ cốc.

Từ Michael-san của thành Shashaato, nông sản được thu mua.

Từ Beezel ở lâu đài ma vương, cùng với những lời thăm hỏi năm mới, một tờ sớ đặt hàng của Yuri đưa cho.

Sau khi bàn bạc với những cô nàng công chức, chúng tôi bán một sản lượng nông sản nhất định.

Mặc dù có vật mà tôi muốn hỏi Michael-san lấy cho, nhưng tiền tích lũy trong làng đã sử dụng hết mất rồi.

Lần này, tôi sẽ thảo luận với mọi người xem việc chi xài tiền làm như thế nào.

~cạn~

Những cánh đồng mới đã được làm.

Do có quá nhiều nhu cầu trong năm nay, việc mở rộng được quyết định.

Trước hơn hết là cánh đồng đậu nành để làm nước tương và miso.

Tiếp đó là cánh đồng cho những cây cối và thực vật hiếm lạ tôi nhận từ Dors.

Lý do khác là dành để buôn bán. Chúng tôi phải tăng thêm sản phẩm nông sản cho Michael-san.

Tuy tôi có Nông cụ Vạn năng, nhưng vẫn có giới hạn cho việc mà một người đàn ông có thể làm một mình.

Tôi mở rộng cánh đồng hiện tại từ 16x32 mẫu sang phía đông nên giờ nó là 24x32 mẫu.

Tôi cũng khai hoang cánh đồng thảo dược từ 4x4 lên thành 4x8.

Khu cây ăn trái được mở lên hướng bắc, từ 8x8 giờ là 8x12.

So với hồi tôi bắt đầu lập trang trại, giờ nó đã hoàn toàn to béo.

Tôi muốn trồng thêm nhiều nông sản phong phú hơn.

~cạn~

Tôi phân phát mề đay thưởng công cho dân làng.

3 miếng mỗi người.

Tôi cũng cho bọn Kuro 30 miếng nhưng là bất khả thi để tôi phát cho mỗi em.

Tôi cũng đưa Zabuton 30 miếng vì tôi không thể đưa cho mỗi từng chú nhện.

Từ khi họ có những người đại diện, tôi tặng 10 miếng cho mỗi đại diện của chủng tộc.

Đại diện của sói hỏa ngục, Kuro.

Đại diện của quỷ nhện, Zabuton.

Đại diện ma cà rồng, Loo.

Đại diện thiên thần, Tier.

Đại diện high elf, Ria.

Đại diện oni, Ann.

Đại diện người thằn lằn, Daga.

Đại diện thú nhân, Senna.

Đại diện người lùn, Donovan. (Eng: chỗ này tác giả ghi lùn thôi ko có lão lùn :v)

Đại diện các cô nàng công chức, Frau.

Đại diện rồng, Rasuti.

Đại diện elf núi, Ya.

Sau đó vẫn còn có gia nhân của Rasuti, các ác ma tộc, lũ ong ong và bọn slime. Nhân tiện, bọn ong đã từ chối và lời nhắn của họ đã được chuyển qua tôi thông qua Zabuton.

Tôi thất bại trong giao tiếp với bọn slime.

Gia nhân của Rasuti nói rằng ba người họ thích mỗi cư dân trong làng nên điều đó với họ đã là đủ.

Cuối cùng, 100 cho trưởng làng là tôi.

Tôi sẽ không dùng 100 miếng này vì tôi có kế hoạch dùng chúng để treo giải thưởng.

Bởi vì tôi có thể làm và xuất ra bất cứ khi nào tôi thích, tôi không phải nghĩ cách đảm bảo hay duy trì giá trị của chúng, do đó tôi không làm nhiều.

Tạm bấy giờ, hãy để xem việc gì sẽ xảy đến với 100 miếng trên tôi trong năm này.

Tôi thậm chí không biết liệu mề đay thưởng công có hoạt động không nữa.

~cạn~

Dân làng được tự do mua bán mề đay với lẫn nhau nhưng nếu họ làm mất, họ sẽ không được bồi thường.

Trộm cắp, tống tiền, bóc lộ bằng địa vị sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Maa, cho như nó không liên quan tới mề đay đi chăng nữa, thì những ai thực hiện những hành vi phạm tội kia cũng sẽ bị xử lý thích đáng thôi.

“Trừng trị nghiêm khắc ra sao vậy anh?”

“Em thấy sao nếu trục xuất họ ra khỏi làng?”

“Cái ma…Cái đó nhất định là nghiêm khắc thật. Em không nghĩ sẽ có người nào dám làm nhưng em sẽ triệt để thông báo cho dân làng.”

“Nhờ em giúp cho.”

(Dịch: đuổi khỏi làng này chẳng khác chi thánh Peter sút bạn văng khỏi Thiên đường :v)

~cạn~

Chúng tôi công bố một danh sách những đồ vật có thể giao dịch bằng mề đay.

Tỉ lệ trao đổi sẽ là một vật, một mề đay.

Một đồ nội thất tùy bạn chọn.

Một bộ trò chơi tùy bạn chọn.

Một công cụ tùy bạn chọn.

Một vũ khí có sẵn trong kho.

Một hộ giáp có sẵn trong kho.

Một nữ trang có sẵn trong kho.

Một trang bị tùy bạn chọn.

Đồ uống có cồn (thùng trung).

Mật ong (hũ nhỏ)

Gia tăng cánh đồng có loại nông sản theo bạn thích (sẽ khởi công sau khi trả mề đay).

Cải tiến khu vực ở theo bạn thích (sẽ bắt đầu sau khi trả mề đay).

Thứ khác (bất cứ gì bạn muốn) ( ´◉‿ゝ◉`)

Tôi ghi nhiều vật khác nhau trên danh sách nhưng hầu hết họ muốn đồ uống có cồn.

“Loại thức uống có cồn nào mà có thể đổi mề đay hả anh?”

“À~”

“Có thật là bất kì thức uống nào tùy ý lựa chọn không anh?”

“Số lượng đã bảo toàn, một thùng trung, nên loại nào cũng không thành vấn đề.”

Hệ quả, dân làng đang uống chè chén đồ uống cồn mà họ khoái.

Nhân tiện, kích thước cái thùng đó khoảng 4 lít.

Nếu họ muốn uống nó trong bữa ăn, 8 người có lẽ sẽ chung vui được.

Tôi vẫn không chắc cái đó là quá nhiều hay quá ít.

Xét cho cùng, mỗi khi làng có lễ lạc, là bạn được uống thả ga.

~cạn~

Vật phẩm được ưa chuộng tiếp đến là đồ nội thất và bộ trò chơi.

Cho tới giờ, vì mọi người sống hài hòa với mọi người, nên ai ai cũng có mặt hay và mặt dở.

Thí dụ, dù cho họ muốn ngủ trên một giường futon nhồi rơm, họ cũng không thể tại vì chúng tôi chuẩn bị giường cứng cho mọi người.

Tuy nhiên, bằng cách dùng mề đay, giờ nó đã khả thi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ nó có ý nghĩa to tát thế này.

Đồ nội thất như tủ kê, giường, bàn ghế và bộ trò chơi như cờ vua cờ othello cũng được đòi hỏi.

~cạn~

Mề đay thưởng công.

Một vấn đề phát sinh bởi nó lòi ra ngay lập tức.

Đầu tiên là hầu hết dân làng trao đổi mề đay lấy đồ uống cồn.

Họ không uống liền mà cất giấu chúng ở trong phòng của họ.

Tôi biết họ khoái uống nhưng tôi chưa hề nghĩ rằng họ sẽ trao đổi hết cả ba mề đay cho rượu ngay lập tức.

Sau khi biết được điều ấy, tôi nghĩ chắc sẽ tốt hơn nhiều để tặng rượu thay vì mề đay.

Nhưng ý tưởng của tôi bị bác bỏ tại vì khuân bê chúng là phiền toái.

Dẫu sao, có lẽ đó tại vì họ còn chưa tin tưởng giá trị của mề đay.

Điều này tự khắc sẽ được giải quyết bằng cách xem kết quả trong tương lai.

~cạn~

Vấn đề kế tiếp, cá độ bắt đầu nổi lên với cờ vua, shogi, cờ vây, bô-ling, golf, mạc chược, vân vân…

Tôi không cấm cá cược nhưng tôi cấm nợ nần (cho mượn và mượn mề đay).

Tôi không muốn dân làng trở thành bác thằng bần.

Còn nữa, tôi thích họ cá cược trong phạm vi nhỏ.

Bằng như thế, họ sẽ có thể hưởng thụ thú vui chơi thêm một thời gian dài.

~cạn~

Cũng có rất nhiều giao dịch đòi hỏi đồ nội thất và bộ trò chơi hơn tôi mong đợi.

Vấn đề của điều ấy là liên quan tới tôi trong việc sản xuất.

Đối với đồ nội thất, tôi chỉ cần xử lý gỗ nhưng cho các bộ trò chơi, tôi là người làm hết không.

Nếu tôi để cho người khác làm thì họ sẽ mất quá nhiều thời gian vì bởi họ không có Nông cụ Vạn năng như tôi.

Tôi cũng sẽ để vài dân làng giúp tôi toàn thời gian để làm những bộ trò chơi.

Chúng tôi làm hết sức để tạo ra chúng nhưng giờ tôi nghĩ rằng việc giới thiệu giá cả mề đay của bộ trò chơi là chính xác.

Tôi sẽ chuẩn bị thêm nhiều bộ trò chơi làm giao dịch mề đay về sau.

Nhận đặt hàng rồi mới làm đúng là một ý dở tệ.

~cạn~

Còn có những vấn đề khác nhau nảy sinh.

Cái làm tôi bất ngờ nhất là một cô gái thú nhân lựa chọn [Cái khác (bất cứ gì bạn muốn)] và thỏ thẻ nói rằng cô muốn có con với tôi. ( ´◉‿ゝ◉`)

Lập tức, rất nhiều dân làng nhao nhao hùa theo cô gái khơi mào.

Không không, tôi cự tuyệt hết chứ.

Tôi nghĩ lấy mề đay để giao dịch một em bé là một ý tệ hại.

Hơn cả việc ấy, tôi không muốn động tay với bất cứ nữ thú nhân nào khác trừ Senna.

Làm ơn tha cho tôi.

Tôi phần nào xoay sở thuyết phục được cô gái hạ yêu cầu xuống thành hưởng trọn một ngày hẹn hò cộng thêm ăn được món do chính tay tôi làm.

Thời gian bận rộn của tôi lại tăng thêm.

Một cách thú vị để sử dụng mề đay.

Vẫn còn khó.

Nó không chạy trơn tru theo hướng tôi kì vọng.

Nhưng mà, hãy tiếp tục làm điều này trong năm nay.

Tạm thời, tôi định tổ chức một sự kiện lấy mề đay làm giải thưởng.

Cái đầu tiên chắc có lẽ là…một đại hội thể thao chăng?

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Vcl trai bao top tier
Xem thêm
đắt phết nhề =))
Xem thêm
Dịch vụ bạn trai thuê=))
Xem thêm
:)) trai bao
Xem thêm
Z...z...z, trưởng làng giờ kiêm trai bao, bạn trai thuê luôn r24.gif
Xem thêm
Thêm người vào là lại phải quất cả đám :))
Xem thêm
Senna là ai vậy ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đại diện các em gái người thú. Người duy nhất trong các bé thú ăn nằm với anh.
Xem thêm
@medassin: tội main. :(
Xem thêm
TRANS
Mém chết =))
Thanks~
Xem thêm