Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 35: Căn nhà của tôi

15 Bình luận - Độ dài: 1,228 từ - Cập nhật:

Chương 35: Căn nhà của tôi

=========================

Đó là một ngôi nhà to bề thế.

Tôi tự ngẫm tại sao.

Nhưng đây…

Dường như là nhà mới của tôi đó.

~cạn~

EH? Sao bự quá vậy?

“Em muốn có phòng cho riêng mình.”

“Em thấy căn nhà trước của chúng ta bé quá suốt khi ở thôi.”

“Nhà trưởng làng phải vầy mới đáng chớ anh.”

Căn nhà đã làm xong rồi nên tôi hết biết muốn nói gì.

Tuy to là vậy, nhưng nó hệt như một cabin gỗ vì nó được dựng mà không dùng đinh.

Tôi đoán đây có lẽ là kích cỡ giới hạn.

Ngôi nhà cũng có dạng hình chữ nhật cơ bản.

Nhà là nhà lớn, nó có ánh sáng và trung tâm sảnh thì trống rỗng.

Những ngôi nhà ở thời đại trung cổ thường có hình-U hay hình-r.

Trái lại, nhà của tôi là một nhà dài nơi phần dài kéo ra từ đông sang tây.

Chỉ có phần cửa nhô ra một chút.

Liền ngay khi vào nhà là một sảnh lớn.

Rộng khoảng cỡ 10m.

Chiều dài căn phòng…thì khoảng 3 lần cái đó, độ 30m.

Chiều cao là khoảng 7-8m vì nó thông suốt lên tầng 2.

Có mấy cột trụ cần thiết để chống đỡ tầng nhưng mấy cái đó cũng cho ra khí chất sang chảnh.

“Chúng ta có thể dùng chỗ này làm nơi họp hành.”

Rafa ưỡn ngực và nói vậy.

Có một cánh cửa to ở phần hậu của sảnh và nó không phải cửa phòng ngủ mà là thứ kiểu như cửa dẫn ra sân.

Tất nhiên, ở đó là cái cây to mà Zabuton sinh sống.

Nếu bạn suy nghĩ, cảm giác như ngôi nhà mới của tôi là dạng một cái cổng để bảo vệ cái cây vậy.

Giống như nhà của Ria, có những cửa và cầu thang để đi lên tầng hai ở hai bên trái phải của đại sảnh.

Cửa tận cùng ở bên trái của tầng một dường như là phòng riêng của tôi.

Tôi nghĩ mình muốn ở phía bên phải để gần toilet bên ngoài hơn nhưng ai dè trong phòng có cả nhà vệ sinh riêng luôn cơ.

“Có một slime bên dưới nên cứ dùng đi anh.”

Có ba toilet ở tầng một.

Hai được đặt bên cạnh cầu thang và một trong phòng riêng của tôi.

Phòng riêng của tôi bao gồm một toilet, một giường ngủ và một phòng kho.

Mỗi căn phòng, ngoại trừ cái toilet, trong phòng riêng của tôi thì còn bự hơn cả chái nhà mà tụi tôi đang sống trước đó.

“Màn cửa và chăn nệm được Zabuton làm đấy anh.”

Nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng ngủ của tôi, tôi thấy Zabuton đang vẫy chân chào nên tôi vẫy tay chào lại.

~cạn~

Nhà bếp và phòng ăn thì ở bên phải của đại sảnh. Giờ thì chúng tôi có thể dễ dàng nấu trong nhà.

Có một lối trong nhà bếp dẫn ra bếp ngoài trời.

Gian bếp ngoài trời có nóc mái nên chúng tôi vẫn có thể dùng khi trời đang mưa.

Thêm nữa, có một cầu thang được xây trong nhà bếp tới hầm nhà kho cất thực phẩm.

Tôi quen dùng cầu thang ở bên trái sảnh. Những phòng riêng thì được xếp ở đấy.

Hình như Tier và Loo có phòng cho riêng mình.

Nhưng sao chúng lại trống rỗng vậy kìa?

Nô nô, đừng nghĩ đừng nghĩ.

Ở bên kia của phòng họ là căn phòng hơi lớn hơn phòng riêng của họ một chút.

Hình như họ sẽ dùng nó làm xưởng hoặc không thì là kho cất đồ.

Mọi căn phòng đều có cửa sổ giống như cho ánh sáng vừa phải.

Đây là một ngôi nhà ở rất được.

“Tới mùa đông anh ở đây và kiểm xem có gì bất tiện không đặng mà chúng ta có thể cải thiện nó về sau.”

Maa, tôi giật mình bởi căn nhà lớn biết bao nhiêu và nghĩ rằng mình đã đòi hỏi thứ như là hầm ngầm với cột nhà to làm tôi thấy tội lỗi xiết bao.

Thôi, không nghĩ nữa vậy.

~cạn~

Nhân tiện, hàng rào gỗ giữa nhà mới này với cái trước đã được xóa bỏ và hào cũng đã lấp.

Bọn Kuro có thể nhảy qua chúng chả mất công sức nên tôi hiểu chúng không có ích lợi cho lắm nhưng mà, để chúng biến mất làm tôi thấy bơ vơ*. (dịch: *giá trị kỉ niệm. Đó là trong mấy vật đầu tiên anh làm)

Bởi thế, tôi làm con hào trước thành một luống hoa.

Bên cạnh việc làm thứ để ăn, việc này kiểu như một thí nghiệm thêm những gì mà tôi có thể trồng lên.

Tôi không chắc muốn trồng cái gì nên tôi trồng hồng meja tạm vào lúc này. (dịch: https://www.google.com.vn/search?q=%E3%83%A1%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AA%E8%96%94%E8%96%87&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZt7n-xYPfAhVMVisKHShxDE8Q_AUIDigB&biw=1336&bih=669 )

Ngôi nhà lớn hoàn thành nhưng người elf không là người có công đầu.

Đóng góp nhiều nhất phải kể tới Tier.

Tier tạo ra một golem bằng phép mà góp phần đáng kể vào việc xây dựng.

Thổ golem mà nàng ấy tạo ra có thể phân chia thành 30 bản.

Khi có việc cần sức mạnh, nàng ấy sẽ biến số lượng ít lại. Chúng càng ít chừng nào, sức mạnh và uy lực tăng thêm chừng ấy.

Nếu công việc làm đơn giản thôi, nàng sẽ chia chúng thành số lượng lớn.

Nhân tiện, hình như lúc mới đầu lạc vô chốn này, nàng ấy cũng dùng golem chống trả với bọn Kuro, nhưng chúng bị hủy hết cả khi tôi đến.

Tôi khám phá ra một chuyện hoặc bạn có thể nói rằng tôi chả nhận thức được chuyện đó luôn…

Ấy là sức mạnh của cây cối trong rừng này.

Chúng cứng rắn đáng kể.

Chúng là vật liệu xây dựng tuyệt hảo nhưng bất lợi cái là đốn gỗ và xử lý rất là khó.

Do có Nông cụ vạn năng, tôi có thể chặt và xử lý một cách dễ dàng nên tôi có lợi thế đáng kể.

Tôi nghĩ rằng Ria để tôi làm việc ấy cho mục đích góp công nhưng tôi không chắc sự tồn tại của tôi là lý do vì sao ngôi nhà xây dựng xong sớm.

Thôi thì, miễn tôi có ích là được dzồi.

~cạn~

Sự thoải mái khi sống trong căn nhà mới không tệ nên tôi chuyển vào đó hết một lần.

Căn nhà trước của tôi không tháo dỡ. Nó sẽ dùng làm nhà kho trong tương lai.

Naruko được gắn vào mái trần của đại sảnh ngôi nhà.

Một tơ nhện được mắc vào naruko kéo dài tới đỉnh của cây lớn là chỗ Zabuton sống.

Cái này sẽ thành thiết bị phát tín hiệu của Zabuton.

Từ giờ trở đi, thay vì gõ mảnh gỗ, tín hiệu sẽ là naruko.

Tôi thấy thật biết ơn.

Bọn Kuro con tăng lên rất nhiều trong năm nay.

Tới độ không thể đếm được luôn.

Hai trong số chúng trắng phau phau như Fubuki.

Có phải là sinh nở nhất định lúc nào ấy sẽ có sự phân kì không?

Vì hai đứa ấy dễ phân biệt, tôi sẽ cho chúng tên.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Vcl phân biệt đối xử với cho da den à?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BLVTom
Loo chả có tác dụng gì mấy nhể, Tier có ích voãi ra có gì khó là có ẻm r :))
Xem thêm
Loo là vợ cả, cho quản lý hậu cung là được rồi.
Xem thêm
Z...z...z, t sẽ chờ ngày bé cún nào đó hoá gái:D
Xem thêm
Z...z...z, hoặc ngày đặc sản HN: thịt chó mắm tôm ra đời21.gif
Xem thêm
Mốt tòi ra màu khác nữa quá
Xem thêm
​​​​
Thanks trans
Xem thêm