Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 39: Biểu đạt sự biết ơn với thần linh và Cải tiến bể chứa nước

11 Bình luận - Độ dài: 1,285 từ - Cập nhật:

Chương 39: Biểu đạt sự biết ơn với thần linh và Cải tiến bể chứa nước

==================================================

Như thường lệ, vào mùa xuân, nhện con của Zabuton sẽ lên đường nên tôi tiễn chúng di. Việc rụng sừng của bọn Kuro cũng bắt đầu.

Sau đó, chúng sẽ ra đi tìm bạn đời.

Umu

Tuyệt.

Cuối cùng tôi đã quen chuyện này rồi.

Tôi sẽ thử cải thiện bể chứa nước.

Nước từ thác hiện tại đi thẳng vào bể trữ nước.

Bởi do vậy, khi có rác vào đường nước, nó sẽ đi thẳng vô bể chứa.

Tuy tôi có thể đơn giản là lụm rác ra, nhưng chuyện sẽ rắc rối nếu như có một sinh vật sống lọt vào.

Hòng ngăn chuyện ấy xảy ra, tôi làm một bể khác trước bể chứa chính như một cái đệm chống lại sự xâm nhập.

Bể nước chính là một kim tự tháp lật ngược với trung tâm sâu 5m trong khi bể đệm chỉ sâu 50cm.

Với thế này, ngay cả rác hay vật sống có vô, thì xác suất chúng bị cản lại trước khi vô bể chính tăng lên thêm.

Dĩ nhiên, có hẳn một màn ngăn chia giữa bể đệm với bể chính.

Một lưới ống sẽ hoàn hảo nhưng tôi nào đâu có loại vật ấy vì vậy tôi làm một tấm lọc bằng tre.

Rác rến chắc chắn sẽ bị lọc được.

Tôi cũng làm cải tiến tương tự cho đường nước thải.

Tôi làm một hồ thải nước ở đường nước thải từ nhà tắm và bỏ tụi slime vô để tinh lọc nước..

Tôi cũng nối nó với đường nước thải từ bể chính.

Đây là biện pháp bảo đảm chắc rằng chỉ có nước sạch thì được đổ về sông.

Tôi cũng gắn màn lọc tre vào hồ tháo nước mới làm hệt như với bể đệm.

Đây không phải để ngăn rác trở ngược vào mà là để giữ bọn slime trong hồ tháo nước.

Lại nói, số lượng bọn slime đă tăng lên mà tôi không hay biết gì.

Bây giờ tôi thường thấy bọn slime đi long bông.

Lần đầu tiên thấy chúng đi lại thảnh thơi tôi đã phát hoảng lên, nhưng rồi tôi để mặc tại vì chúng vô hại và chỉ đi hướng tới những chỗ cần thiết cho chúng sống.

Tôi đôi khi thấy một con slime có màu sắc khác nhưng tôi không nghĩ cái đó có vần đế nào.

~cạn~

Trong lúc tôi làm hết những điều đó, thì thời điểm đi tìm bạn đời của bọn Kuro đã tới.

Nhưng hầu hết chúng không lên đường trong năm nay.

Có vẻ như các cặp đôi được hợp thành từ những ai hiện diện ở nơi đây.

Có lẽ đây là một điềm tốt.

Nà, hãy giả như đó là chuyện tốt đi.

Thay thế cho sự kiện đó, tôi cử một nhóm đi mời gọi những high elf đang lang thang trong rừng, giống nhóm Ria ấy, để di cư tới đây.

Cùng với 10 Kuro, tôi để Rif và Rassa đi.

Bất luận xảy ra chuyện gì, họ buộc phải trở về trước mùa đông.

Đồng thời khi ấy, chúng tôi sẽ làm nhà gỗ mới trước cho các cư dân mới.

Mọi sự trở nên bận rộn.

~cạn~

Thời điểm thu hoạch nho để làm rượu tới trong chớp mắt.

Giờ có thu hoạch rồi, đã tới lúc khiêu chiến việc làm rượu.

Tôi nhớ người thời xưa dùng chân dẫm lên chúng để nghiền bã nhưng cá nhân tôi cực lực phản đối việc dẫm lên.

Vì vậy tôi nghiền chúng bằng một cái cối và chày.

Nghiền xong, tôi cho chúng vô một cái thùng và cất đi.

Thế là xong rồi đó.

Dễ dàng là vậy nhưng vì quá dễ nên tôi đâm lo là rượu sẽ không thành nếu chỉ làm có thế.

Công việc nghe đơn giản nhưng dựa vào số lượng phải làm, có thể gọi nó là một công việc khó khăn.

Tôi đã làm được 16 thùng rượu lớn. Những thùng phuy đó lớn đủ chứa cả 1 người trong ấy luôn.

Nếu làm cùng một phương pháp, tôi sẽ bể mộng nếu thất bại mất. Bởi vì vậy, tôi thử thay đổi phương pháp dầm nho cho mỗi thùng.

Với cách đó, ít nhất được 1 cái sẽ là hay lắm rồi.

Vấn đề đây.

Tôi sẽ làm gì bây giờ với vườn nho đây?

Theo như lệ thường, tôi sẽ cuốc và trồng lại thứ giống nhau…

Tôi có nên tiếp tục trồng nho mặc dù tôi không chắc chắn là tôi sẽ làm được rượu hay không?

Nếu bạn nghĩ về thời gian bảo quản, lúa mì, đậu nành, gạo hay bắp chắc tốt hơn nhiều.

Bởi vì lúng túng, tôi quyết định bàn bạc với mọi người.

Họ đồng thanh bảo giữ nguyên vườn nho để làm rượu.

Ehto…

“Em mong có rượu lắm.”

“Em muốn nhanh nhanh có rượu uống.”

“Xin hãy gọi em để nếm thử rượu.”

“Rượu à, cái đó tuyệt lắm.”

“Fufufu~”

“Tửu lượng của em khá lắm đó anh.”

“Xin để việc làm thùng cho em.”

Mọi người dường như thật sự muốn có rượu.

Dù tôi không biết việc này sẽ thành ra cái giống gì, tôi quyết định giữ một vườn nho.

~cạn~

Vườn nho không là vụ duy nhất.

Chúng tôi vẫn cần thu hoạch lúa mì, đậu nành, gạo, bắp và những ngũ cốc khác. Chúng tôi cũng phải thu hoạch cây củ khác như cà rốt, khoai tây, củ cải, tỏi và hành tây.

Sự phân công thu hoạch dựa trên việc bọn nhện con có thu hoạch được hay không.

Bọn nhện con có thể thu hoạch những nông sản cần hái lượm hay cắt nhưng chúng không thể nào thu hoạch được những vật cần dụng lực.

Bởi thế, tôi để nhện con thu hoạch cà chua, bắp cải, bí ngô, dưa chuột, cà tím và trái cây.

Những thứ cần được hái bởi tay con người như rau bina, mía và trà là phần bọn tôi.

Chúng tôi cũng thu hoạch cải dầu và xử lý để làm dầu.

Tôi thực sự biết ơn lắm luôn với sự tăng thêm của những cánh tay giúp đỡ.

Tuy lượng tiêu hao thực phẩm tăng lên, song với Nông cụ vạn năng, nông sản mọc nhanh hơn và chúng tôi không phải lo lắng về cái đói.

Vô cùng cảm kích.

~cạn~

Lại nói, tôi đã thí nghiệm vụ mùa theo nhiều cách khác nhau.

Tôi không hiểu liệu nông sản tôi trồng sẽ mọc ở chỗ khác không.

Tôi thí nghiệm với củ hành.

Kết quả: chúng mọc ở chỗ tôi cuốc nhưng hư thối ở chỗ khác.

Tôi thử trồng hành trên nước nhưng nó cũng không tốt.

Hành sớm hư sau khi nhú mầm.

Do phương pháp tệ hay nước xấu nhỉ…? Dù sao đi nữa, biết được rằng nông sản có thể mọc ở chỗ tôi khai cuốc mà không cần Nông cụ vạn năng thì hay rồi.

Tuy nhiên, tỷ lệ phát triển thì thấp.

Dù tôi nói là thấp, nhưng tỷ lệ phát triển của chúng là tốc độ phát triển bình thường.

Nói tức là… Nhờ hết vào Nông cụ vạn năng mà nông sản mọc được nhanh.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn với thần linh lần nữa.

Tiện thể nói, cây ăn trái mà tôi trồng bằng Nông cụ vạn năng mọc nhanh nhưng sau khi sản xuất vụ đầu tiên, tốc độ của chúng liền tụt xuống như bình thường.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks Nn
Xem thêm
Z...z...z, hack v:))
Xem thêm
​​​​
Thanks trans
Xem thêm
Bản hack của main có hết hạn nhễ
Xem thêm
Để hack speed z sao dc -_-
Xem thêm
Thay vì xem video để speed thì main phải cuốc lại
Xem thêm