Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 99: Lời lảm nhảm của Một ma vương nọ, Phần một

17 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:

Chương 99: Lời lảm nhảm của Một ma vương nọ, Phần một

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là ma vương.

Ma vương của Vương quốc Ma Vương Gullgald.

Tôi bất ngờ khi nghe nói con gái mình sẽ đi ra ngoài với Beezel nên tôi buộc họ phải cho tôi theo.

Và ở đó có rồng.

Mặc dù nó mang hình người, nhưng nó không thể che nổi ma lực của nó.

Hơn nữa, đó là long vương Dors.

Còn có những con rồng khác quanh ông và họ chẳng hề yếu gì hết.

Tôi sẽ nói thành thực.

Mém tí nữa tôi đã xón ra quần.

Nhưng tôi chịu được.

Mày khá lắm, hạ thân của ta.

Maa, đó thực sự là giật mình.

Tôi đã chuẩn bị xong để chào ngài ấy..

“Long vương Dors, tôi tin đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ.”

“Ông là ma vương hiện thời à? Maa, chúng ta không có tranh chấp xung đột nào nên hãy đừng gây rắc rối cho nhau.”

“Umu, tôi cũng đâu muốn có rắc rối.”

Tuyệt hảo, hảo hảo.

Tôi thật đáng kinh ngạc.

Yuri, con có thấy cha không?

Dáng đứng của cha hiên ngang chưa.

“Bufu~”

Khi tôi nhìn quanh để xem coi Yuri ở dâu, tôi giật mình sặc nước miếng.

Ở đó có người khác.

Có vẻ như Dors, người bên cạnh tôi, dường như cũng biết ông ấy.

Không hổ là long vương Dors.

Nhưng không như tôi, ông ấy cười ngượng ngập.

Tôi tuyệt vọng với sự khác biệt trong phản ứng của tụi tôi…nhưng mà, tôi không thể rầu rỉ với một người vĩ đại như thế kia đang tiến đến.

“T-tông chủ Valgreif!”

Người sáng lập Đạo phái đứng đầu các Đạo, Đạo phái Korin, mà có quyền lực lớn nhất trong những khu vực có con người sinh sống.

Một người trường sinh bất tử giống như một vị thần sống thực sự.

Thân phận của ông ấy là Chân tổ của ma cà rồng mà chỉ ít ỏi người biết được.

Đó là một trong những điều tuyệt mật nhất chỉ được truyền miệng bởi một cựu ma vương cho một tân ma vương khi nhậm chức.

“Ông là ma vương hả, có khỏe không?”

“C—cc—o—có.”

“Ahaahaa, đừng quá cứng nhắc. Đây là buổi gặp đầu tiên của chúng ta phải không? Xin lỗi nhá, xin lỗi.”

“À ừ, đây là lần gặp đầu tiên…cái kia, ngài thật sự biết về tôi ư?”

“Ông nổi tiếng mà, không phải sao? Ta thấy hình của ông từ một người quen. À này, nó đang lưu hành trên chợ mà.”

“Thật vậy sao? Tôi thấy vinh dự quá.”

“Hahahaa, ông nói vinh dự gì thế? Ta may mắn lắm mới gặp được ma vương. Ông cũng nghĩ thế phải không, Dors-kun?”

“Tôi đồng ý.”

Ngài ấy gọi long vương Dors là Dors-kun đấy à?

Bộ hai người họ quen với nhau ư?

Không không, họ mà không quen mới là chuyện lạ.

~cạn~

Thôi, dù sao đó là chân tổ của ma cà rồng đấy.

Tuyệt vời.

Có ma vương nào khác hơn tôi từng đích thân được gặp ông ấy chưa?

Không không, điều đó không có gì là bất ngờ cả.

Tôi là ma vương.

Là người nắm quyền một đất nước.

Tôi chỉ nên hỏi những gì tôi cần hỏi.

“Nhân tiện nói, tông chủ-dono, ngài nghĩ gì về việc làm hung tàn mà anh hùng thực hiện ở vương quốc Fullheart ?”

 “Hahaha, ông chắc chắn đụng tới chỗ đau rồi. Nếu ta nói ta không liên quan, thì rõ là ta liên quan đó. Maa, để ta kể cho mà nghe. Ta cũng thấy phiền phức với chủ nghĩa anh hùng của anh ta ở vương quốc Fullheart. Ngay cả chi nhánh vương quốc Galbart cũng đang chuẩn bị binh lực đi diệt trừ kia. Cơ mà này, tên của vương quốc Fullheart, vương quốc Galbart, và vương quốc Gullgald tựa y như nhau. Đọc thật là trẹo lưỡi quá.”

“X—xin lỗi. Đó là phái sinh từ cái tên…ủa, binh lực diệt trừ? Ngài nói có thực không? Tại sao ngài lại san sẻ cái tin như vậy với tôi?”

“Sự thật thực sự mà. Vì ông hỏi ta mới nói. Và chúng ta thấy vấn đề phiền phức như nhau hết phải không. Ông không nghĩ rằng một vụ thương lượng nhất định sẽ có một cái lợi li kì sao? À, cả cho như ông đánh bại tên anh hùng đó, ông cứ an tâm là tổng hành dinh sẽ không di dời. Bởi vì vị thế của chúng ta, chúng ta sẽ ban hành ý phản đối nhưng ông cứ lờ nó đi là được.”

“…Cảm ơn ngài về tin tức.”

“Cả Dors nữa. Ông không cần nương tay nếu như họ tìm tới ông.”

“Có một nhóm đã tới. Chúng thô tục quá nên tôi đuổi chúng đi rồi.”

“Ông đuổi họ đi? Dors-kun thật là tử tế. Ông ít nhất nên đánh gục họ nếu không cần nghiền nát họ.”

“Nah, chúng sẽ thiệt khó chịu lúc chúng mang thù hận.”

“Ahahaha, đúng là vậy. Maa, ta sẽ làm gì đó về sau.”

Làm gì đó à?

Tôi được cứu rồi.

Anh hùng quả thực là u nhọt.

Thiệt hại mà họ gây ra ở cấp độ không thể ngó lơ được nữa.

À, làm ơn làm sớm sớm nghen.

Có lẽ…

Sau việc này.

Mà nói, tôi nên đi kèm với Dors và tông chủ-dono sao?

Beezel, giúp ta với!

~cạn~

Cùng với Yuri, Beezel đang nói chuyện một cách vui sướng với dân làng.

Nhìn một cách cẩn thận, dân làng là những ma tộc.

Areh…tôi cảm giác đã nhìn thấy họ trước đây…không phải kia là con gái một bá tước và kia là con gái một hầu tước à?

Hay là trí nhớ tôi có gì đó sai sót rồi?

Không phải người kia gọi là Sokuri-san à?

Không không.

Người đó nhìn chánh cống như một cô gái thôn làng.

À, tôi biết một người.

Con gái của Beezel, Fraurem.

Cô ấy là trị sự của làng này.

Cô ấy trông có vẻ khỏe mạnh.

…hoặc là không?

Vì Fraurem ăn mặc như một cô gái thôn làng, có nghĩa là những cô gái dân làng khác quanh cô đều là con gái ma tộc cả.

Ổn định lại nào, ta ơi.

~cạn~

Quả nhiên, chỗ ngồi của tôi được chuẩn bi gần Dors và tông chủ-dono.

Cứu rỗi duy nhất của tôi là Beezel và Yuri cũng ở gần bên.

Cơ mà Yuri đang nói chuyện một cách thoải mái với con rồng ngoài Dors ra. Bộ con bé biết đó là ai à?

A a…tôi đau bụng quá.

Còn Beezel.

Tại sao ông đang nhìn tôi bằng ánh mặt thương hại vậy?

Hình như điều tôi muốn nói bị nhận ra.

“Tôi tên là Raimeiren.”

“A, phải rồi, tôi là ma vương Gullgald.”

Đó là cuồng phong long ở phương nam.

Và là vợ của Dors.

Ấy là theo tình báo gần đây mới tới.

Vậy ss-sao?

Raimeiren-san .

………….

Há chẳng phải cô ấy còn hung tợn hơn Dors à!?

Đủ lắm rồi à.

Và Beezel,cả ông nữa.

Đừng có nhìn ta bằng vẻ mặt ấy nữa.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ma vương ở đây chỉ là vua của ma quốc chứ không kiểu cân cả thế giới như mấy bộ khác. Thành gia nhìn hơi tội :v
Xem thêm
:)))) an nghỉ đc rồi đấy
Xem thêm
Cứ như mấy lão giám đốc quèn của cty con ngồi uống vs mấy lại tai to mặt lớn ở cty mẹ ấy
Xem thêm
TRANS
Nói là ma vương nhưng thực ra cũng chỉ là người đứng đầu 1 đế chế ma thuật chứ không OP như thường thấy
Xem thêm
Ma vương mới lên gặp ngay hai con quái vật bảo sao k teo
Xem thêm
Yare Yare tui hiểu cảm giác đó mà ma vương xin chia buồn cho chú
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm