Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 14: Bắt đầu làm thủy lộ

6 Bình luận - Độ dài: 1,001 từ - Cập nhật:

Chương 14: Bắt đầu làm thủy lộ

Thủy lộ: Đường/ống/mương/kênh/hào dẫn nước

Công việc làm thủy lộ chỉ tiến lên chút đỉnh.

Tôi chất đất từ chỗ thác nước tới bể và làm cứng nó bằng búa.

Tuy là tôi không thấy mệt vì làm bằng Nông cụ vạn năng, song tôi là người duy nhất làm việc ở đây đấy.

Huống chi tôi còn phải chăm nom cánh đồng nữa.

Tôi tiêu hết 10 ngày chỉ để tiến 500m.

Mới có 1 phần 10.

Còn nữa, tôi cần tăng lượng đất dùng khi tôi hướng tới thác.

Tôi không nghĩ công việc sẽ hoàn thành sau 90 ngày.

Tôi có nên không đếm xỉa ngày hay đêm và làm việc quần quật không?

Nhưng nếu tôi làm vậy, cả bọn Kuro cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Mồ.

Trong khi đó, cà chua theo kế hoạch, cải dầu và mía có thể thu hoạch rồi.

Bởi tại vậy, công việc làm đường nước của tôi bị gián đoạn.

Tôi tập trung vào việc thu hoạch.

Như thường lệ, món ưa thích của bọn Kuro là cà chua.

Chúng ăn rất sung sướng.

Vì cải dầu cần vắt để lấy dầu, tôi chỉ thu hoạch và chất vào kho.

Tôi sẽ lấy chúng ra sau khi đã vắt.

Đối với mía đường, mùi và vị ngọt của chúng lan tỏa trong miệng khi tôi nhai

Được nếm vị ngọt sau một thời gian dài, tôi đã khóc mà không ngại ngùng.

Mà lúc tôi đang nhai một cây mía, bọn Kuro nhìn tôi như thể chúng cũng muốn rứa, thành ra tôi cũng đưa cho chúng.

~cạn~

Có vẻ trong bọn chúng, Yuki và Kurosan là người duy nhất khoái khẩu.

Giống y như quả dâu vậy.

Tôi cắt và thu thập.

Lúa mì và đậu nành cần được đập lúa nên tôi gặp trắc trở bởi tại tôi chưa từng biết đập lúa bao giờ.

Hiện giờ tôi không thể làm gì.

Thế nên tôi cắt và cất chúng, đoạn sẽ nghĩ về nó sau.

Đối với lúa…tôi có ý làm gì đó về gieo giống nhưng tôi bỏ dỡ giữa chừng bởi vì tôi ưu tiên việc tìm muối với làm đường nước.

Tôi cũng đâu thể làm thực nghiệm ruộng lúa nước được.

Tôi làm bể chứa nước cho ruộng lúa và tôi cần đường nước để có điều ấy…

Tôi đã nghĩ chúng vô dụng nhưng tôi sai mất rồi.

Cây lúa mọc và thóc trổ ra.

Tôi không trồng chúng trong ruộng nước mà, liệu có vấn đề gì không?

Hoặc có lẽ đây là biến chủng lúa khác?

Tôi ao ước việc làm nhà nông nhưng giờ tôi mới nhận ra mình chả biết gì sất.

Thôi thế nào cũng được đi, tôi thu hoạch hết lúa.

Vụ cây ăn trái giờ đã thành cây to nhưng chưa đủ đậu trái.

Tôi đoán chắc có lẽ cần thêm thời gian.

Nhưng mà, tốc độ tăng trưởng thế này quá là bất thường.

Mà, xét cho cùng thì…

Liệu tôi có thể trồng cây bách hương (tuyết tùng) không?

Tôi lo lắng về việc đảm bảo nguồn gỗ sao?

Tôi không nên hoảng. Tôi chỉ cần làm việc vào lúc đó.

~cạn~

Sau khi thu hoạch xong, tôi trồng cà chua trên hai cánh đồng và để trống cái khác.

Kể cả tôi có thể làm rất nhiều việc, thì vẫn có giới hạn việc tôi có thể làm.

Trước hơn hết, tôi cần hoàn thành đường nước.

Tôi khôi phục công việc làm đường nước.

Tôi làm việc không thấy điểm dừng.

Bởi tại quá sức tuyệt vọng khi chỉ làm mỗi việc đó, nên vừa làm tôi vừa ngó rừng tìm kì ngộ.

Tôi đâu có từ bỏ việc tìm đá muối nha.

Nhưng mà, đá muối là một tinh thể muối.

Tôi có lẽ chỉ không tìm thấy gì về nó ở gần sông vì vậy tôi quyết định sẽ tìm ở hướng đối diện con sông.

Vô vọng.

Ở ngày thứ 30.

Tôi nhận ra cà chua tôi trồng trên hai mẫu đã gần như thu hoạch được.

Nhiệt độ đang hạ xuống.

Là mùa sao?

Đúng rồi!

Tôi chưa từng nghĩ tới xác suất có mùa đông.

Kuh.

Tại vì tốc độ phát triển của nông sản quá nhanh, tôi đã bất cẩn.

Dường như thế giới này cũng theo mùa.

Phải chăng điều này không phải là lạ ở thế giới khác.

Bao nhiêu ngày kể từ khi tôi tới đây rồi?

Tôi thu hoạch hai lần và sớm thôi là lần thứ ba.

Mất 40 tới 50 ngày từ việc trồng cho tới thu hoạch.

Tính trên 40 ngày, đã 120 ngày rồi hả ta?

Được 4 tháng kể từ lúc tôi bắt đầu trồng nông sản rồi ư?

Tôi đã nghĩ đây là mùa xuân khi tôi tới đây…

Tôi chết vào tháng 5.

Nếu đúng như vậy, hiện tại là tháng 8, hoặc có lẽ tôi nói là tháng 10?

Nếu khí hậu nơi này giống Trái Đất, trời sẽ lạnh vào một số dịp.

Tôi có nên suy xét những ngày lạnh sẽ khoảng cỡ ít nhất 90 ngày không?

Tạm thời, tôi cần đảm bảo lương thực cái đã.

Nếu trời đổ tuyết, sẽ không thể nào đi ra ngoài ậy.

~cạn~

Nguy hiểm quá.

Đây không phải thời điểm để làm đường nước.

Tôi nên chăm đồng vội vã mới đúng.

Khoai tây, khoai lang, củ cải đỏ và cà rốt là có thể cất trữ trong một khoảng thời gian dài.

Với lại, tôi cần lửa để bảo vệ mình trong mùa đông.

Tôi cần củi để làm lửa.

Cơ bản, củi là gỗ khô nhưng dùng Nông cụ vạn năng, cây bị chặt có thể dùng làm củi ngay tức thì.

Tôi thấy thật biết ơn.

Tôi trữ một lượng lớn gỗ vào đằng sau cái cây lớn mà tôi dùng để ở.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Cảm ơn vì sự cố gắng và chúc một ngày tốt lành :)
Xem thêm