Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12: Xác nhận lại thông tin

10 Bình luận - Độ dài: 1,206 từ - Cập nhật:

Chương 12: Xác nhận lại thông tin

Có quá nhiều thứ thiếu hụt hà.

Tôi đã biết rồi nhưng giờ tôi sực tỉnh lại lần nữa.

Hiện tại, tôi muốn ít nhất có một gia vị. Là muối.

Mặc dù nông sản tự nó đã ngon, nhưng tôi vẫn muốn có vị mặn.

Bên cạnh đó, muối là cần thiết nếu bạn nghĩ về chuyện nấu ăn và bảo quản.

Nhưng mà, quanh đây không thấy biển cả.

Tôi đã xới đất quanh nơi chỗ ở nhưng tất cả những gì tôi thấy là núi non khắp mọi hướng.

Hình như nơi tôi đang sống trông giống một lòng chảo nhỉ.

Bởi vậy mà, tìm thấy biển có lẽ vô vọng thiệt.

Hy vọng duy nhất của tôi là muối đá.

Nhưng tôi sẽ tìm thấy một cái sao?

~cạn~

Mọi thứ thật vô nghĩa nếu tôi không thấy một cái.

Âu mà trước đó, tôi cần cuốc cánh đồng lại sau khi hoàn tất việc thu hoạch và trồng vụ mùa mới đã.

Tôi có thể sản xuất nông sản tôi ao ước nếu tôi nghĩ về trồng cái gì trong khi tôi xới luống bằng Nông cụ vạn năng.

Vì trữ lượng cất giữ có giới hạn, tôi sẽ không làm nhiều lần này.

Tôi muốn làm thực nghiệm để hiểu xem tôi có thể làm gì hoặc không làm được gì.

Bởi vậy mà, tôi thử kiến thiết một phần cánh đồng thành cây ăn trái.

Trái cây dễ bảo quản hơn và tôi không việc gì phải cuống quít đi thu hoạch chúng.

Tạm thời, chúng sẽ là táo, lê, quýt, cam, hồng và đào.

Quả đến từ cây nên chúng không cần luống đất. Tôi thử giả định rằng mình trồng hạt giống ở đấy.

Dù ý tôi trồng chúng trên một thửa, ấy vậy mà thấy không an tâm, tôi làm cả bốn thửa trên một đồng.

Tôi dùng hai cánh đồng cho cây ăn trái.

Nếu cây sai quả, tôi sẽ trồng thêm nữa.

Tiếp đến, bọn Kuro thích cà chua, nên tôi trồng hai cánh đồng.

Với lại tôi cũng thử trống lúa ở một bên.

Hình như lúa mọc từ hạt giống rồi cấy chúng lên rượng lúa…có lẽ là vậy nhưng tôi không nắm chắc chi tiết.

Tôi phải thử thực nghiệm nhiều cách khác nhau.

Cộng thêm, tôi có cái lo là liệu có thể làm ruộng lúa bằng Nông cụ vạn năng hay không.

Hiện giờ, nếu tôi thử dùng nước từ giếng, sức lực của tôi sẽ hoang phí.

Nhưng tôi muốn ăn gạo mà.

Gieo thóc chỉ là bước một thôi.

Hãy thí nghiệm việc tạo ruộng lúa coi sao.

Sau đó, tôi muốn có dầu nên tôi cũng trồng cây cải dầu.

Nếu chuyện tốt đẹp, tôi sẽ cần nghĩ ra một phương sách để vắt cải dầu…

Tôi có thể biến Nông cụ vạn năng thành một dụng cụ vắt không ta?

Có loại dụng cụ ấy tồn tại không?

Sau này tôi sẽ không làm sao chứ?

Từ ý tưởng vắt cải, tôi trồng mía thêm một bên.

Bỏ qua muối đi, nếu ăn hên, tôi có thể sản xuất đường.

Thêm cái nữa, tôi cũng thử trồng đậu nành và lúa mì.

Tới cánh đồng rỗng, tôi sẽ thí nghiệm ruộng lúa chỗ đó.

Tất cả việc này mất của tôi 2 ngày.

~cạn~

Tôi thấy mình như trẻ lại.

Tôi vào rừng để tìm tòi cái mới.

Mỗi khi vào rừng, luôn có ít nhất một Kuro theo tôi.

Ở một số trường hợp, hộ vệ của tôi còn tăng thêm.

Tôi vui lắm nhưng tôi muốn chúng cũng bảo vệ cánh đồng nữa…

Tôi thử tiến lên theo nhiều hướng khác nhau nhưng cụ thể không có gì xảy ra trong 10 ngày.

Vô luận tôi tới đâu, cảnh vật chỉ toàn rừng là rừng.

Chúng tôi chạm trán với bọn thỏ răng nanh thường lệ, mấy con chuột to, và những con heo rừng lớn.

Tỉ lệ giáp mặt là 30:8:1

Dường như có rất nhiều thỏ răng nanh trong rừng này.

Tôi thấy một động vật cao giống-con-chồn nhưng nó bỏ chạy ngay khi thấy tụi tôi nên tôi chả biết nó trông chính xác ra làm sao.

Nghĩ lại thì, bọn Kuro rất hùng hổ nên chắc lẽ động vật sợ không dám đến gần tụi tôi.

~cạn~

Nhưng cũng vì vậy mà tiếc nuối là tôi không tìm thấy cái gì mới mẻ.

Có lẽ không tốt để tôi tiến lên tới mức độ tôi không thể quay trở về chỗ ở lúc đêm xuống.

Dù những phương hướng mà tôi cuốc có thể đánh giá là vẽ bản đồ, nhưng tôi không nghĩ đất mềm có thể bằng phẳng lại sớm…

Nếu tôi cứ mãi làm thế này, khu rừng chung quanh chỗ tôi sẽ xong phim và sẽ khó kiếm gỗ cây nữa.

Không biết khi ngày đó tới thì tôi có phải lết thân đi kiếm nguồn gỗ ở nơi đâu khác không.

Tôi ngẫm nghĩ trong khi ăn rau bina, củ cải và cà rốt luộc.

Trời ạ, tôi muốn có muối hoặc gia vị khác quá.

Tôi sẽ đi tìm thêm 10 ngày nữa, nhưng nếu tôi không tìm ra cái gì, tôi sẽ chăm chỉ để bảo tồn nguồn gỗ.

Sẵn tiện mới kể, trong 10 ngày tôi đi chu du, lúa và lúa mì đã mọc mầm và những chồi cây nhỏ đã hiện chỗ cánh đồng cây ăn trái.

Tôi hy vọng mình có thể thu hoạch được trái cây mà không có chuyện gì.

Cuốc đất trong khi tìm kiếm.

Tôi chợt nảy ra ý nghĩa.

Tôi thực có cần phải cuốc mới thu được gỗ không?

Nói tức là, tôi nên thử dùng những dụng cụ Nông cụ vạn năng khác thay vì cái cuốc.

Một dụng cụ dễ di chuyển hơn là cái cuốc… xe cút kít chẳng hạn?

Có thể được không?

Được rồi nè.

Ô hô, nếu có một khoảng trống chỗ xe cút kít tiến tới, thì tôi sẽ đi lên được.

Vì tôi chỉ cần đẩy thứ này mà không phải cuốc, tốc độ di chuyển của tôi tăng lên.

Thế nhưng , tôi nghĩ ra một chuyện.

Tôi không bao giờ bị lạc trong rừng tại vì tôi di chuyển bằng cuốc đất.

Nếu tôi không cuốc, tôi sẽ bị lạc.

~cạn~

Vậy tôi nên từ bỏ ý tưởng xe cút kít à?

Khi đang nghĩ vụ đó, Kuroyon, người đi cùng tôi hôm nay, leo lên xe cút kít.

Không nặng gì hết.

Quả đúng là Nông cụ vạn năng.

Kuroyon quẩy đuôi như thể nó tìm thấy đồ chơi mới.

~cạn~

Phải rồi, nếu tôi ở với Kuro, tôi sẽ không bị lạc.

Tại sao? Vì bọn Kuro luôn vào rừng một mình và quay về với thỏ săn được.

Ahahaa~

Đúng là một ý tưởng tuyệt hết xảy.

Cứ vậy mà triển thôi.

Tái bút. Vì Nông cụ vạn năng có thể biến ra xe cút kít, tôi thử biến nó thành xe đạp hay xe đạp leo núi nhưng chả có được.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Xe đạp đâu phải "nông cụ" :v
Xem thêm
Công cụ ngon vl
Xem thêm
Được voi đòi Hai Bà Trưng :v
Xem thêm