Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 79: Một high elf nọ

31 Bình luận - Độ dài: 1,045 từ - Cập nhật:

Chương 79: Một high elf nọ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mề đay thưởng công.

Nó được chạm trổ bởi trưởng làng.

Nó được làm để trao đổi nhiều vật khác nhau nhưng cái này nên được giữ gìn mà không nên đem đi giao dịch.

Trao đổi nó lấy vật là phạm thượng!

Tôi sẽ trưng bày nó trong phòng mình.

À không, tôi nên chắp tay cầu nguyện nó!

Dù thế nào đi nữa, trưởng làng đã cho chúng tôi một nơi giúp chúng tôi sống được yên bình.

Anh ấy là một con người nhưng không phải là người!

Anh ấy là một vị thần!

Chỉ có thần mới được phụng sự bởi sói hỏa ngục, quỷ nhện, ma cà rồng và thiên thần thôi.

A, xin tha tội cho em vì đã không biết cách làm sao để thờ phụng anh.

Việc ít nhất mà tôi có thể làm là trao tấm thân này cho anh ấy.

Tôi muốn được sinh con cho anh ấy nếu được may mắn.

Á, không được, không được, không được.

Những ý nghĩ ngạo mạn này, tụi mày mau mau biến đi cho tao!

Tôi nên hài lòng với lòng nhân từ của thần!

…kuh, hôm nay tôi có rất nhiều tình địch.

Mặc dù tôi sẽ không đánh với người cùng đức tin, song tôi có thể hăm dọa họ.

Sha!

Shaaa!

Tôi bị đe dọa nên tôi rời cuộc chơi.

Sợ quá.

Nhưng mà, tôi sẽ không bỏ cuộc.

~cạn~

Hôm sau, tôi được gọi lên bởi Ria.

Chị ấy nói mề đay phải được sử dụng để trao đổi chứ tôi không nên cất giữ làm của riêng.

Chị ấy nói gì vậy?

Chị ấy đang nghĩ gì thế?

Người nào đó có cùng suy nghĩ như tôi lên tiếng hỏi Ria.

Theo Ria nói, dường như đó là về chuyện họ nói trong một cuộc họp với trưởng làng.

Một cuộc họp trước đó.

Có lẽ đó là một buổi họp tối mật nghiêm ngặt.

Dường như buổi họp được hô hào bởi trưởng làng với các cử tọa về việc có những yêu cầu xấu xí trước mặt anh ấy.

Tôi muốn được tham dự nhưng để làm được vậy, tôi phải đánh bại Ria trước.

Với năng lực hiện thời của tôi thì điều ấy khó ăn quá.

Mou.

Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tôi sẽ dùng hết mọi nỗ lực của mình.

Ấy chết, nói lạc chủ đề rồi.

Ria nói trưởng làng sẽ thấy khổ nếu chúng tôi không tận dụng dùng mề đay thưởng công.

Thực sự có chuyện thế à?

Nhưng mà, tôi thật sự muốn giữ gìn nên tôi quyết định cất đi một và xài hai cái.

Đành chịu vậy.

Hãy trao đổi hai miếng này.

Nói thật tôi không có thứ gì đáng lưu tâm để giao dịch nên tôi xoắn não để nghĩ xem muốn đổi cái gì.

Một tấm futon thì sao?

Yeah, tôi muốn có cái futon giống với trưởng làng đang dùng.

Nhưng mà, nếu tôi bỗng dưng vui vẻ đi trao đổi, chắc nó sẽ nhìn giống như tôi không biết trân quí giá trị của mề đay. Hãy xem xét tình hình trước đã.

~cạn~

Mấy ông lùn trao đổi hết ba miếng lấy rượu cồn trong một lần một.

Tôi ngạc nhiên.

Tôi thậm chí ngoác cả miệng.

Tôi có loại kính ngưỡng đối với người lùn bởi vì lòng cuồng nhiệt của họ với đồ uống cồn.

Nhưng, khi không mà trao đổi hết chúng thì…

Tôi có lẽ đang hiện ra một khuôn mặt kì cục.

Một ông lùn len lén kể với tôi.

Đại diện của người lùn, Donovan, sẽ cho một mề đay cho mỗi người họ nên ông ấy bảo họ cứ dùng ba mảnh họ có trên tay theo ý họ thích.

Trưởng làng cũng biết linh hồn khát rượu của người lùn nên anh ta chỉ nhận hai mề đay của họ sau khi xem xét.

Tôi hiểu rồi.

Tuyệt vời hén.

Ria, đưa cho mỗi người chúng tôi…là việc bất khả thi.

Mỗi đại diện được trao 10 mảnh và với quân số high elf bọn tôi, chẳng thể nào để chị ấy phân phối hết được.

Bực là vậy nhưng tôi đành từ bỏ tại vì chẳng có nghĩa lý gì để suy nghĩ về nó.

Tôi làm mới lại cảm xúc của mình và trao đổi hai mảnh tôi có.

Nhờ có người lùn, tôi giờ có cảm giác chúng sẽ dễ dàng được thay thế.

Vậy thì, đây là cơ hội của tôi.

Tôi nhìn vào danh sách và xem xét kĩ lưỡng…

“Giờ thì, mình sẽ lấy một tấm futon…”

Tôi thử nói những lời đó nhưng không hiếu sao, tôi nuốt lại.

Ấy tại vì những lời tôi thoáng nghe thấy.

“Cậu muốn trưởng làng làm cái gì cho cậu, cờ vua hay cờ vây?”

“Cậu muốn vòi trưởng làng món đồ nội thất nào vậy?”

Được, kế hoạch thay đổi.

Tuy tôi hối tiếc vì không có được tấm futon, nhưng trao đổi mề đay lấy những vật phẩm làm bằng tự tay của anh trưởng làng thì không tệ chút nào.

~cạn~

Hiện giờ phòng của tôi có ba báu vật.

Một mề đay thưởng công.

Một bộ cờ vua.

Một cái tủ lớn.

Dù cái cuối là một cái tủ cũ, song nó là thứ mà trưởng làng và tôi đã cùng làm ra.

Mề đay chỉ được sử dụng trong năm nay và chưa có quyết định nó sẽ có tiếp tục năm tới hay không nhưng tôi muốn nó được lưu hành năm sau nữa.

~cạn~

Có một cô nàng thú nhân tuyệt vời hết ý.

Cô nàng xin trưởng làng một đứa con bằng mề đay ấy…tôi chưa hề nghĩ ra dùng theo cách đó.

Rủi thay, cô ấy không thành công.

Phải ghi chú điều này đặng tham khảo trong tương lai mới được.

Nhân tiện nói nha, hôm nay là đến lượt của tôi đi tới nhà trưởng làng.

Fufufu~

Tôi sẽ cố gắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dịch: Theo tin dò la đây là một trong những nàng high elf vô danh có con với anh ( ´◉‿ゝ◉`)

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Đọc chap này cười xém sặc khi đang uống sữa :v vl thờ phụng luôn mới ghê =)))
Xem thêm
TRANS
Trang trại này trồng hơi nhiều "rau" :))
Xem thêm
:))) ngon
Xem thêm
Nông dân chăn rau sướng quá
Xem thêm
Z...z...z, làm nông dân vui nhỉ:))
Xem thêm
Làm nông dân mà thế này còn ai muốn làm tổng thống hay tỉ phú nữa
Xem thêm
Trước hết chú phải có sức khỏe tầm này. Ko lấy sức người thường mà đọ thì tầm 2 năm - cao lắm là 3 năm - là chú về với tổ tiên liền.
Xem thêm
Gấu anh nông dân vs cuộc sống “nông dân”
Xem thêm