Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 27: Số lượng nhân khẩu tăng lên

31 Bình luận - Độ dài: 690 từ - Cập nhật:

Chương 27: Số lượng nhân khẩu tăng lên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 10 ngày trôi qua kể từ lúc Tier bắt đầu sống với tụi tôi.

Cô ấy được trải nghiệm mọi thứ mà Loo đã trải nghiệm nên giờ mọi chuyện chắc như đinh đóng cột.

Cô ấy cũng ngất xỉu khi thấy Zabuton. Có phải phụ nữ bình thường thấy Zabuton sẽ bị ngất xỉu không?

Ừm, cô nhện ấy đâu có đáng sợ đâu.

~cạn~

“Cơ thể cậu nhất định sẽ không trụ nổi với chuyện đó.”

“Phải phải. Đời mình được cứu vớt lúc mà cậu đến đó.”

Hai người họ, trở nên thân thiết nhanh như sét đánh, đang ăn dưa chuột và cà chua một cách ngon miệng.

Tier hình như thích dưa chuột và cô ấy đang nhai nó sồn sột… (dịch: cầm dưa leo lên mà mút nào…)

Tier trông rất dâm đãng trong khi Loo coi bộ không phù hợp với dưa chuột.

“Cậu có thể trốn được thông qua loli hóa nhưng tôi chẳng có khả năng làm điều đó…chúng ta cần tính đến những phương án khác… kiểu như tăng số lượng đối tượng chẳng hạn.”

“Cậu biết tính ông xã mà. Tụi mình muốn tăng quân số nhưng anh ấy nhất quyết sẽ hóa điên nếu chúng mình bắt cóc ai đó.”

“Phải ha. Nhưng đừng có lo. Chúng ta đâu có bắt cóc ai đâu.”

“Trong đầu cậu mới nghĩ ra cái gì đó?”

“Ehehe. Mình tình cờ thấy vài thứ trước khi tới đây. Mình đi đây một lát nhé.”

“…Nếu cô mà bỏ chạy, tui sẽ rượt theo cô đó.”

“Tôi không có chạy đâu vì chồng tôi đang ở đây.”

Tier, sau khi gọi tôi theo nhiều cách khác nhau, cuối cùng cũng kêu tôi bằng “chồng”.

~cạn~

Mấy ngày sau khi Tier đi ra ngoài có công chuyện, nhóm con của băng Kuroichi bắt đầu trở về.

Một số đứa trông tàn tạ ghê.

Uhn, cố lên.

Bọn chó mà tới đây lần đầu cho thấy sư thận trọng với tôi và Loo nhưng rồi trở nên thân thiện khi bọn Kuro hòa giải.

Không có rắc rối nào hết.

Một chú cún con trở về có đôi chút đặc biệt.

Nó mang về hẳn 3 đối tượng luôn.

Ba lận đó.

Đó là một trong những cún đực của Iris.

Ba bạn đời nó mang về đều là con cái hết.

Nó trông yêu yếu nhưng không có lấy vết thương nào.

Dường như nó rất thân thiết với bộ ba nó mang về.

Tôi nghĩ chúng nghiêm khắc với chuyện 1 vợ 1 chồng chứ…lẽ nào tôi nhầm?

Maa, miễn là không rắc rối thì tôi sẽ không nhiều lời.

Giống như Fubuki, tôi cũng đặt tên cho nó.

Masayuki.

Đó là nhân vật chính của một manga rom-com, chiến đấu từ thế giới cũ của tôi.

Anh ta chưa hề quyết định ai là bạn đời của ảnh và cuối cùng, ảnh làm tất thảy nữ nhân vật mang thai hết ráo hết trọi. Đó là một chuyện động trời trên net.

Người đàn ông harem huyền thoại, Masayuki.

Tôi không ao ước để thành như anh ta bởi vì sẽ tiêu tốn quá nhiều tinh lực.

Areh?

Tôi há chẳng phải đã như thế với Loo và Tier à…

~cạn~

Tôi quyết định không nghĩ nữa.

Khi tất cả cún con của băng Kuroichi trở về yên bình, tôi có cảm giác mật độ dân số phình to trong chớp mắt.

Coi bộ lán nhà kiểu-căn-hộ-chung-cư mà tôi chuẩn bị không đến nỗi tệ.

Chà, thế còn tốt hơn ngủ ngoài trời chứ gì nữa.

Chúng đi ra ngoài ngoại vi khu rừng để săn cùng nhau và trở lại với mồi săn trên miệng.

Tôi trở nên bận rộn việc lấy máu và mổ xẻ nội tạng.

Thêm nữa, chúng hạ gục mấy con heo rừng vài lần và gọi tôi tới mang về.

Do tôi vẫn cần chăm sóc cánh đồng, tôi đã làm việc hết sức cần mẫn mỗi ngày,

Tier trở về.

Cùng với 7 nữ nhân.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Gia tăng dân số fr
Xem thêm
Bộ của cái ông Masayuki đấy tên gì vậy?
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
TRANS
shit =))
Xem thêm
vcl tôi không thấy nó nhàm tí nào nổi nữa hơn mợ harem lũ anh hùng linh tinh rồi =))
Xem thêm
Tôi đang thắc mắc là cái cơ thể của main có cân được 9 không ? =))
Xem thêm
trên manga cả đàn elf cơ bác( main bị híp)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ChuaTeCommentDao
Chủ nào thú nấy=))
Xem thêm